Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chuyện "ghen ngược" ở làng văn đất cảng

Thứ năm, 08/08/2013 - 07:17

(Thanh tra)- Lẽ ra không có bài viết này, nếu không có chuyện nhà văn - dịch giả Ngọc Châu (NC) ở Hải Phòng khoe văn sau khi nhiều bạn viết khẳng định NC đạo văn của nhà thơ Phạm Xuân Trường (PXT), rồi lại còn tỏ ý nghi ngờ một câu thơ hay của PXT là của một ai đó chứ không phải là của PXT…


Và, không mấy khó khăn, anh em làng văn đã tìm ra vật chứng. Bài thơ “Gửi Đỗ Trọng Khơi và Trần Văn Thước”, nguyên là bài “Sẻ chia” (tặng ĐTK và TVT) có câu: “Xin gom ngọn gió ngoài đồng/Cánh cò cõng cả dòng sông mang về” in tại trang 66 trong Tập thơ “Cỏ cháy” của PXT, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, năm 2006.


Bài thơ “Phơi trăng” có câu: “Tôi gom những ngọn gió đông/Gom cánh cò cõng dòng sông mang về” in tại trang 23 trong Tuyển tập “Văn thơ Việt”, tập 1, Nhà Xuất bản Văn hóa Văn nghệ thành phố HCM, năm 2011.


Đây là vật chứng mà bạn đọc có thể kiểm chứng, thẩm định được ở các hiệu sách hoặc ở Thư viện Quốc gia Hà Nội.

Nhà thơ Phạm Xuân TrườngCòn nhân chứng? Xin hãy nghe nhà văn Đặng Văn Sinh bày tỏ: “Năm 2004, chúng tôi được phân công phụ trách Trại Sáng tác Văn học Sông Hồng của 6 tỉnh đồng bằng Bắc bộ, trong đó có tác giả PXT, khi ấy chưa phải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Kết thúc trại, khi nghiệm thu tác phẩm, PXT nộp gần hai chục bài thơ, trong đó có bài “Sẻ chia”, “Viếng mộ Nam Cao” và “Rượu Thuận Vi”. Bài “Sẻ chia” viết về thân phận hai văn nghệ sĩ tật nguyền Thái Bình là Trần Văn Thước và Đỗ Trọng Khơi, trong đó có các câu: “Xin gom ngọn gió ngoài đồng/Cánh cò cõng cả dòng sông mang về” và câu “Người ta có ngọn có nguồn/Nỗi đau đau đứng - nỗi buồn buồn nghiêng”.


Không phản bác được nhân chứng và vật chứng, nhà thơ NC đã có lời xin lỗi “vì đã đưa ra nhận xét vội vàng”. Nhưng, đây là lời xin lỗi không chân thành, trung thực. Vì, xin lỗi nhưng vẫn bỏ ngỏ lời vu khống câu thơ cuối cùng của bài thơ “Cỏ cháy” (Nỗi đau đau đứng - nỗi buồn buồn nghiêng) rằng “đã đọc ở đâu đấy rồi nhưng không phải của anh PXT”.

Tôi dám đoán chắc rằng, vì đã đọc bài thơ “Cỏ cháy” ở đâu đấy rồi, NC mới thuổng được hai câu “xin gom những ngọn gió…” rồi sửa đi vài chữ, để thành ra “tôi gom…” mang nhãn hiệu NC - nhà văn - dịch giả Hải Phòng.


Cũng chính trong thư ngỏ của mình, NC còn liệt kê hàng chục tập sách, hàng trăm bài thơ mà NC đã xuất bản. Lại còn khoe văn của ông được nhà văn Ma Văn Kháng chấm giải B, giải C, thơ của ông được nhà thơ Vũ Quần Phương cho giải A (60 năm giáo dục Hải Phòng)… Tôi không tin những liệt kê khoe mẽ này là xuất phát từ tấm lòng trung thực. Vì chưa có ai làm điều tra xã hội học để khẳng định rằng, đã là con nhà tỷ phú trọc phú, thì không có tính… tắt mắt.


Lối hành xử của ông NC khiến người ta liên tưởng đến chuyện ghen ngược của mấy mụ nạ dòng. Đã cướp chồng người còn toan hành hung đòi cắt tóc rạch mặt người!


Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Không biết sự so sánh trong bài viết nho nhỏ này có là… khập khiễng không?

Xin nhắc lại NC nói lời xin lỗi vì đã đưa ra những nhận xét vội vàng nhưng thử hỏi các anh chị là trong khi bài “Phơi trăng” tôi đã đọc ở nhiều câu lạc bộ (CLB) thơ Hải Phòng (trong đó có CLB thơ Việt - Tiệp, nơi anh Trường sinh hoạt thường kì), đăng ở nhiều web, còn in với các bài khác thành tờ rời trao tay nhau trong sinh hoạt CLB từ mấy năm nay, mà không hề thấy anh Trường hay bất cứ ai nói rằng bài đó có hai câu trùng với tứ bài “Cỏ cháy” của anh Trường?!    Vậy nên, khi lần đầu đọc bài “Tặng hai anh…” tôi mới có thể nghĩ ngay đến chuyện phải hỏi hai anh Trần Nhương và Trịnh Anh Đạt xem liệu có sự đạo thơ hay không?Thư ngỏ của Ngọc Châu

Vọng Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giao lưu Pickleball: Thắt chặt phối hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Giao lưu Pickleball: Thắt chặt phối hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết

(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Phương Hiếu

21:56 26/07/2026
Giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026: Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các lực lượng

Giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026: Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các lực lượng

(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.

Phương Hiếu

19:06 26/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm