Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chút tình biển đảo từ Tây Nguyên

Thứ hai, 15/04/2013 - 08:55

(Thanh tra) - Đầu tháng 4/2013, đoàn đại biểu huyện miền núi Đắk Hà đã có cơ hội đến thăm Trường Sa, qua đó biến ước mơ bấy lâu nay của họ thành hiện thực.

Chuyến thăm huyện đảo Trường Sa của Đoàn công tác huyện Đắk Hà ngày 05-4-2013

Đắk Hà là một huyện miền núi của tỉnh Kon Tum, còn nhiều khó khăn vất vả; toàn huyện có khoảng 65.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc chiếm khoảng 50%. Cuộc sống vật chất cũng như tinh thần còn gặp không ít thiếu thốn nhưng những người con của núi rừng Tây Nguyên vẫn đau đáu bên lòng ước nguyện một ngày được đến với Trường Sa, được đem những sản vật quê hương đến với bộ đội Trường Sa, đem tâm tình của bà con đến với Trường Sa...

Để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với đồng bào, cán bộ chiến sỹ đang ngày đêm xây dựng và bảo vệ Trường Sa thân yêu, đồng bào các dân tộc trong huyện đã phấn đấu không mệt mỏi, xây dựng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Sau một thời gian phát động xây dựng nông thôn mới, tháng 12/2012, xã miền núi Hà Mòn của huyện đã chính thức được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí mà Trung ương đề ra. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, GDP bình quân đầu người của huyện năm 2012 đạt 27 triệu đồng/người/năm. Riêng xã Hà Mòn đạt 38 triệu đồng/người/năm.

Anh Nguyễn Duy Thuần, gương sáng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh Kon Tum bộc bạch rằng, được đến Trường Sa là một điều cực kỳ may mắn trong cuộc đời anh.

Trong chuyến đi Trường Sa vào đầu tháng 4/2013, Đoàn đại biểu huyện miền núi Đắk Hà có 10 người đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện. Họ đến với Trường Sa bằng tấm lòng mộc mạc mà chân thành của những người con Tây Nguyên.

Phó Bí thư thường trực huyện uỷ Đắk Hà, A Vượng chia sẻ rằng, đã đăng ký đi Trường Sa từ lâu, nay cũng đã thoả ước nguyện. Bấy lâu nay, đồng bào nghe nói rất nhiều đến vùng biển đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc, nhưng chỉ là qua các phương tiện thông tin đại chúng. Ông A Vượng cho biết, đối với đồng bào dân tộc thì phải thấy một lần rồi mới tin.

Chị Y Thọ, thành viên đoàn cán bộ huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum thì chia sẻ rằng là người con của núi rừng Tây Nguyên, đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất trong đời chị được đến Trường Sa. Chị cảm thấy Trường Sa như gần hơn, thân thương hơn và ấm áp hơn.

Trong câu chuyện, chị nói khi được giao lưu, tiếp xúc với quân và dân trên đảo Trường Sa, chị thấy rất gần gũi như thể người thân. Sau chuyến đi này, chị Y Thọ cũng như nhiều người khác sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa trong cuộc sống cũng như trong công việc để xứng đáng với những người con đất Việt hiện đang sống, chiến đấu, bảo vệ và xây dựng Trường Sa, biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

   
Nguyễn Sơn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Không thể và có thể!

Không thể và có thể!

(Thanh tra) - Bài thơ "Không thể và có thể!" của tác giả Quản Minh Cường là lời tri ân lặng lẽ mà sâu nặng dành cho những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Giang Nam

08:00 18/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm