Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bị chuột tấn công khi đang nằm viện

Thứ tư, 29/02/2012 - 17:46

(Thanh tra)- Jason Ketley, 42 tuổi, bị bệnh bại não (42 tuổi nhưng chỉ có trí tuệ như một đứa trẻ lên 2) đã bị chuột tấn công và bị cắn hơn 10 vết ở lưng và cổ, khi bệnh nhân này đang điều trị nội trú tại một cơ sở chữa bệnh của Dịch vụ chăm sóc Sức khoẻ Quốc gia Anh (NHS).

Ảnh minh họa

Theo bố mẹ bệnh nhân Jason Ketley, họ chỉ biết được “tin khủng khiếp” này khi họ gọi điện đến bệnh viện hỏi thăm về tình hình sức khỏe của con trai.

Các y tá ở cơ sở khám chữa bệnh này cho biết, họ phát hiện ra bệnh nhân Ketley vấp ngã ở ngoài hành lang với một con chuột đang cắn chặt răng vào cổ bệnh nhân. Ngay lập tức, các y tá này đã gỡ và giết chết con chuột “hiếu chiến” đó.

Sau vụ việc này, Jo Young, giám đốc bệnh viện cho biết, đó chỉ là một con chuột đồng vô hại và bố mẹ của bệnh nhân này đã hơi lo lắng thái quá. Thế nhưng, mẹ của Jason Ketley, bà Pat Boardman lại khẳng định “Đó là một tuyên bố vô nhân đạo. Con chuột đó chắc chắn là rất to bởi những vết cắn trên người của con trai bà rất lớn”. “Tôi  vô cùng sửng sốt khi những chuyện thế này có thể xảy ra với con trai tôi trong thời gian điều trị tại một bệnh viện của NHS. Jason hoàn toàn bất lực và vô cùng sợ hãi. Thật đáng xấu hổ. Con tôi rất hoảng sợ. Các y tá phải chỉ cho nó thấy họ đã giết con chuột và chứng minh rằng nó không thể gây hại được nữa”, bà mẹ cho biết thêm.

Sau khi sự việc này xảy ra, bệnh viện đã tiến hành tiêm phòng chống uốn ván, bạch hầu và bại liệt cho bệnh nhân Ketley. Tuy nhiên, bố mẹ của anh ta vẫn quyết định đệ đơn kiện bệnh viện này.


Phạm Liên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm