Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 12/10/2011 - 20:00
Một vùng ở miền tây bắc Ba Lan có một khu rừng huyền bí, với khoảng 400 cây thông, tất cả đều có thân cây bị uốn cong 90 độ hướng về phía bắc. Người gọi đó là “khu rừng quanh co” đầy bí ẩn.
Tất cả các thân cây đều bị bẻ cong
Điều đáng nói, “khu rừng quanh co” này được bao quanh bởi khu rừng thông hoàn toàn bình thường, với tất cả các thân cây đều thẳng.
Được biết, khu rừng này được trông vào những năm 1930, khi khu vực này vẫn thuộc về lãnh thổ của nước Đức.
Nhiều người đưa ra giả thuyết rằng những thân cây cong này được trồng với mục đích sử dụng để làm đồ nội thất cong, thân tàu thủy hoặc làm ách để bò kéo cày… Tuy nhiên, trước khi chúng được đốn hạ để thực hiện mục đích trên thì chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, khiến các khu rừng vẫn giữ nguyên và phát triển đến ngày nay, để lại nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp.

Vị trí của khu rừng bí ẩn trên bản đồ
Dù vậy, giả thuyết trên cũng chưa được đồng tính lắm vì chưa giải thích được lý do tại sao các thân cây đều cong về phía bắc, mà không phải theo nhiều hướng khác nhau.
(Theo Dân trí)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử – ngày hội lớn của toàn dân, mỗi cử tri trân trọng thực hiện quyền làm chủ của mình. Bài thơ “Ngày hội của toàn dân” của tác giả Trần Đăng Vinh (Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ) thể hiện niềm vui, niềm tin và trách nhiệm của người dân khi cầm trên tay lá phiếu thiêng liêng.
Trần Đăng Vinh
(Thanh tra) - Ngày 14/3/2026, Hội đồng Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu Xuân tổng kết công tác hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động trong năm 2026, cầu nguyện quốc thái dân an.
T.Vân
Trần Kiên
Hoàng Long
Trần Hường
Hoàng Hưng
Chính Bình
Nguyệt Huy
Thùy Dương
Đan Quế
Văn Thanh
T.H
Hoàng Hưng
T.Vân
Nguyệt Huy
Lê Hữu Chính
T.Vân
Minh Anh