Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bé gái sơ sinh ‘không có máu’

Thứ tư, 04/04/2012 - 08:25

(Thanh tra) - Khi Olivia Norton chào đời, cô bé trong tình trạng cực kỳ nguy kịch vì thiếu máu trầm trọng. Các bác sỹ nhận định: “Nếu không cứu chữa kịp trong 2 tiếng đồng hồ, Olivia sẽ không qua khỏi”.

Olivia Norton là một trường hợp trẻ sơ sinh hiếm gặp khi lượng hemoglobin (huyết sắc tố) thấp dưới mức cho phép để có thể duy trì sự sống. Thành phần hemoglobin, bản chất là phân tử protein có trong hồng cầu, có nhiệm vụ chuyên chở Oxi (dưỡng khí) và làm cho máu có màu đỏ, cũng như đóng vai trò quan trọng để đảm bảo hoạt động tuần hoàn máu cho cơ thể.

Thông thường , ở một trẻ khỏe mạnh khi sinh ra đời lượng hemoglobin trong máu thường rơi vào khoảng 12-18 gram/dl, tuy nhiên với Olivia thì cô bé chỉ có một lượng hemoglobin ít ỏi: 3 gram/dl. Điều này giải thích cho việc khi sinh ra, làn da cô bé trắng bệch và gần như không có sự sống.

Cô bé Olivia Norton lúc mới chào đời có lượng hemoglobin rất thấp


Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên của bé Olivia là do máu của cô bé đã chảy trực tiếp vào hệ thống tuần hoàn của mẹ. Hiện tượng này có tên là xuất huyết thai nhi (fetomaterna), xuất hiện với tỷ lệ cực hiếm: 1/5000.

Các bác sỹ cho biết: “Xuất huyết thai nhi rất nguy hiểm đối với trẻ, nếu không phát hiện kịp thời thì trẻ vừa sinh sẽ chết do thiếu máu.”

Tuy nhiên, bé Olivia là trường hợp rất may mắn khi được bố mẹ và các bác sỹ phát hiện kịp thời. Chị Bearman và anh Paul Norton, bố mẹ của bé Olivia nhớ lại: “Đây là đứa con đầu lòng của chúng tôi. Mặc dù rất háo hức để đón chào bé, nhưng thực sự mà nói chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Tôi đã rất lo lắng khi cảm nhận được con bé không còn hoạt động, ngay lập tức tôi cùng chồng đến bệnh viện để kiểm tra”, chị Bearman nhớ lại.


Khi anh chị Norton đến bệnh viện Broomfield, Chelmsford, các bác sỹ quyết định phải mổ ngay lập tức để cứu đứa bé. Và khi Olivia Norton chào đời, các bác sỹ và y tá ở đây lại  tiếp tục chạy đua với việc cứu mạng sống cho bé. “Trong suốt thời gian làm việc ở bệnh viện, tôi chưa thấy một hiện tượng nào như vậy”, y tá Sharon Pilgrim kể. Không phụ lòng người, sau khi Olivia được các bác sỹ truyền máu, cô bé đã hồi phục lại nhanh chóng, da dẻ bắt đầu hồng hào. 

Hiện tại, cô bé Olivia đã được 6 tháng tuổi và rất khỏe mạnh, bụ bẫm.


Việt Nga

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giao lưu Pickleball: Thắt chặt phối hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Giao lưu Pickleball: Thắt chặt phối hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết

(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Phương Hiếu

21:56 26/07/2026
Giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026: Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các lực lượng

Giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026: Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các lực lượng

(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.

Phương Hiếu

19:06 26/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm