Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ăn hơn 1 tấn đá

Thứ bảy, 14/07/2012 - 11:12

(Thanh tra) - Thay vì ăn bánh, chocolate, hoa quả để giảm căng thẳng như hầu hết mọi người vẫn lựa chọn thì cô Teresa Widener, 45 tuổi, đến từ Bedford, bang Virginia, Mỹ lại ăn đá những khi mệt mỏi trong cuộc sống. Theo các bác sỹ, cô Teresa đã mắc căn bệnh Pica.

Cô Teresa Widener, 45 tuổi

Pica là bệnh nghiện ăn những thứ không phải là thức ăn. Pica là tên bắt nguồn từ tiếng Latin là mappie - một loài chim ăn tất cả mọi thứ. Những người bệnh cũng như loài chim này có sở thích ăn những thứ phi thực phẩm như bụi bẩn, giấy, than đá, phấn, đất, đất sét, hồ dán... Nhưng bên cạnh đó, những thức ăn bình thường như bột, khoai tây sống, tinh bột cũng là thực phẩm đi kèm. Bệnh thường hay gặp ở phụ nữ (đặc biệt phổ biến ở phụ nữ mang thai) và trẻ nhỏ. Bệnh sẽ gây nguy hiểm nếu người bệnh ăn nhầm những thứ có độc.


Ước tính đến thời điểm hiện nay, cô đã ăn hết 1.300kg đá.

  Cô Teresa Windener thường nhặt đá trong lúc đi dạo rồi mang về nhà cất Cô Teresa  (phải) ăn đá lúc stress trong khi  con gái cô Kelsey Bayner (trái) lại có sở thích ăn kẹo Cô Teresa nói: “Vào những ngày tinh thần cảm thấy tệ hại, tôi không kiềm chế được bản thân lấy những viên đá mà tôi giấu dưới tủ nhà bếp. Thường thì tôi ăn khoảng 1 kg đá, nhưng không cố định tùy vào tâm trạng mà có thể ăn nhiều hơn hoặc ít đi. Điều lạ lùng là mỗi khi ăn xong, tôi đều cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng rất tốt”.Khi nghe thắc mắc về loại đá chọn để ăn và làm thế nào để có thể ăn được chúng, cô Teresa vui vẻ nói: “Thường thì tôi chọn loại đá mềm và giòn, có thể bẻ gẫy được. Tôi thường nhặt chúng mỗi khi đi dạo và cất chúng dưới tủ bếp. Lúc đầu thì hàm răng tôi cảm thấy hơi khó khăn, còn bây giờ tôi thường sử dụng các răng ở bên trái để nhai nó. Sau khi nhai chúng trong nhiều năm tôi cảm thấy chúng khỏe hơn nhiều”.   Cô Teresa đang hạnh phúc bên người chồng mới Jim Widener - người giúp cô giảm thói quen kỳ lạ của mình

  Cô Teresa Windener thường nhặt đá trong lúc đi dạo rồi mang về nhà cất Cô Teresa  (phải) ăn đá lúc stress trong khi  con gái cô Kelsey Bayner (trái) lại có sở thích ăn kẹo Cô Teresa nói: “Vào những ngày tinh thần cảm thấy tệ hại, tôi không kiềm chế được bản thân lấy những viên đá mà tôi giấu dưới tủ nhà bếp. Thường thì tôi ăn khoảng 1 kg đá, nhưng không cố định tùy vào tâm trạng mà có thể ăn nhiều hơn hoặc ít đi. Điều lạ lùng là mỗi khi ăn xong, tôi đều cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng rất tốt”.Khi nghe thắc mắc về loại đá chọn để ăn và làm thế nào để có thể ăn được chúng, cô Teresa vui vẻ nói: “Thường thì tôi chọn loại đá mềm và giòn, có thể bẻ gẫy được. Tôi thường nhặt chúng mỗi khi đi dạo và cất chúng dưới tủ bếp. Lúc đầu thì hàm răng tôi cảm thấy hơi khó khăn, còn bây giờ tôi thường sử dụng các răng ở bên trái để nhai nó. Sau khi nhai chúng trong nhiều năm tôi cảm thấy chúng khỏe hơn nhiều”.   Cô Teresa đang hạnh phúc bên người chồng mới Jim Widener - người giúp cô giảm thói quen kỳ lạ của mình

  Cô Teresa Windener thường nhặt đá trong lúc đi dạo rồi mang về nhà cất Cô Teresa  (phải) ăn đá lúc stress trong khi  con gái cô Kelsey Bayner (trái) lại có sở thích ăn kẹo Cô Teresa nói: “Vào những ngày tinh thần cảm thấy tệ hại, tôi không kiềm chế được bản thân lấy những viên đá mà tôi giấu dưới tủ nhà bếp. Thường thì tôi ăn khoảng 1 kg đá, nhưng không cố định tùy vào tâm trạng mà có thể ăn nhiều hơn hoặc ít đi. Điều lạ lùng là mỗi khi ăn xong, tôi đều cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng rất tốt”.Khi nghe thắc mắc về loại đá chọn để ăn và làm thế nào để có thể ăn được chúng, cô Teresa vui vẻ nói: “Thường thì tôi chọn loại đá mềm và giòn, có thể bẻ gẫy được. Tôi thường nhặt chúng mỗi khi đi dạo và cất chúng dưới tủ bếp. Lúc đầu thì hàm răng tôi cảm thấy hơi khó khăn, còn bây giờ tôi thường sử dụng các răng ở bên trái để nhai nó. Sau khi nhai chúng trong nhiều năm tôi cảm thấy chúng khỏe hơn nhiều”.   Cô Teresa đang hạnh phúc bên người chồng mới Jim Widener - người giúp cô giảm thói quen kỳ lạ của mình


Nói về sức khỏe của mình, cô Teresa cho biết, vẫn ổn và không có vấn đề gì ngoại trừ việc thỉnh thoàng đau bụng khi đi ngoài.

Cô Teresa cũng hào hứng chia sẻ rằng người đàn ông mới trong cuộc đời cô - Jim Widener đang giúp giảm bớt thói quen kỳ lạ đó. "Kể từ lúc kết hôn vào tháng 8 năm ngoái, Jim đã làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi ăn ít hơn. Tuy vậy, cũng có những ngày tồi tệ mà tôi cần có một tảng đá để giảm stress. Khi Jim phát hiện ra thói quen của tôi, anh ấy rất sốc nhưng Jim cũng rất yêu tôi nên anh ấy chấp nhận và giúp tôi cải thiện tình hình của mình".

Việt Nga 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng sẵn sàng cho Liên hoan phim Châu Á lần thứ IV: Nhịp cầu điện ảnh ra thế giới

Đà Nẵng sẵn sàng cho Liên hoan phim Châu Á lần thứ IV: Nhịp cầu điện ảnh ra thế giới

(Thanh tra) - Từ ngày 28/06 đến ngày 04/07/2026, thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của điện ảnh khu vực khi chính thức diễn ra Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV. Với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”, sự kiện năm nay đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng nghệ thuật lẫn tính kết nối công nghiệp, khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực.

Thái Nam

18:19 27/06/2026
Bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Chăm trên không gian số

Bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Chăm trên không gian số

(Thanh tra) - Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Chăm trên không gian số đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm gìn giữ di sản, lan tỏa bản sắc văn và tạo động lực phát triển du lịch, kinh tế - xã hội bền vững.

12:13 27/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm