Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

30 người đẹp dự Chung kết “Nữ hoàng Trang sức” năm 2013

Thứ hai, 16/09/2013 - 22:08

(Thanh tra) - Đêm Chung kết Cuộc thi “Nữ hoàng Trang sức 2013” diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 18/9, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Đây là đêm toả hương sắc của 30 người đẹp xuất sắc để lựa chọn, tôn vinh ngôi vị “Nữ hoàng Trang sức” năm 2013.

Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp

"Nữ hoàng Trang Sức 2013" là cuộc thi duy nhất trong phạm vi cả nước cùng một lúc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với những bộ trang sức tinh xảo. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp của người phụ nữ với báu vật của thiên nhiên thông qua tài năng nghệ nhân kim hoàn Việt Nam. Những bộ trang sức tinh xảo ấy đã khiến người phụ nữ đẹp hơn, toả sáng và lộng lẫy hơn.

Các người đẹp sẽ trải qua các vòng thi trang phục váy dạ hội, áo tắm và áo dài truyền thống. Và điều chắc chắn trong mỗi phần trình diễn của thí sinh ngoài những tiêu chí của cuộc thi người đẹp thì trong cuộc thi này, ban giám khảo sẽ đánh giá phần lựa chọn, kết hợp với những bộ trang sức tinh tế. Theo Ban Tổ chức tiết lộ, những bộ trang sức được các người đẹp mang trong cuộc thi là sản phẩm chế tác hoàn toàn thủ công của nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng khắp cả nước.

Đan xen phần trình diễn của 30 người đẹp là những ca khúc được gửi tới khán giả qua giọng ca của nam ca sỹ - vũ sư hải ngoại Nguyễn Hưng và diva Mỹ Linh.

Người đẹp trở thành “Nữ hoàng Trang sức 2013” sẽ được nhận một vương miện, giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 300 triệu đồng. Á hậu 1 được nhận số tiền trị giá 100 triệu đồng, Á hậu 2 là 80 triệu đồng.


Nguyễn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: “Gã khùng” giữ kỷ vật chiến tranh để nói về hòa bình

Quảng Trị: “Gã khùng” giữ kỷ vật chiến tranh để nói về hòa bình

(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.

Minh Tân

10:00 20/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm