Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những hình ảnh xé lòng về sự tàn phá của dịch Ebola tại Liberia

Chủ nhật, 12/10/2014 - 10:06

Đã có tới hơn 4.000 người thiệt mạng vì căn bệnh Ebola kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát, theo số liệu được Tổ chức Y tế Thế giới công bố vào thứ sáu vừa qua. Hầu hết các trường hợp đều được ghi nhận tại Liberia, Guinea và Sierra Leone.

Một người phụ nữ ném một nắm đất về phía thi thể người chị em gái của mình trong lúc các thành viên đội mai táng đưa Mekie Nagbe, 28 tuổi, đi hỏa táng vào ngày 10/10/2014 tại Monrovia, Liberia.. (Nguồn: Getty Images)

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Ebola David Nabarro cho biết số trường hợp có thể tăng lên gấp đôi sau 3-4 tuần, đồng thời cảnh báo rằng nếu không tiến hành huy động hỗ trợ quốc tế sâu rộng, việc chống lại dịch bệnh chết người này sẽ trở nên bất khả thi.

Nhiếp ảnh gia John Moore và Mohammed Elshamy đã hoạt động ngay trên tiền tuyến của cuộc chiến chống lại Ebola, ghi lại sự tàn phá của dịch bệnh tới những bệnh nhân và người thân của họ ở Tây Phi. 

Những bức ảnh xé lòng được chụp tại thủ đô Monrovia của Liberia đã lột tả chân thực điều này.

Sophia Doe (phải), và hai cháu gái Arthuneh Qunoh (giữa), 9 tuổi, và Beauty Mandi, 9 tháng tuổi (thứ 2 bên phải) khóc than khi đội chôn cất nạn nhân Ebola tới để đưa con gái bà là Mekie Nagbe, 28 tuổi, đi hỏa táng ngày 10/10/2014 ở Monrovia, Liberia. Những đứa trẻ trong ảnh là con gái của người đã khuất. (Nguồn: Getty Images)

Varney Jonson, 46 tuổi, đau đớn khi thấy cảnh đội chôn cất nạn nhân Ebola đưa thi thể của vợ ông là bà Nama Fambule đi hỏa táng vào ngày 10/10/2014 tại Monrovia, Liberia. Ông và gia đình cho biết bà đã bị ốm hơn một năm nay không rõ nguyên nhân, và phản đối kịch liệt khi thi thể của bà bị đem đi hỏa thiêu như một nạn nhân Ebola. (Nguồn: Getty Images)

Thân nhân của Hanfen John, một bệnh nhân đã thiệt mạng do virus Ebola, đang khóc thương cho người quá cố tại Monrovia, Liberia vào ngày 10/10/2014. (Nguồn: Getty Images)

(Nguồn: Getty Images)

Một nhóm chôn cất nạn nhân Ebola đưa thi thể của một cô bé 4 tuổi trong một căn hộ đơn đi hỏa táng vào ngày 10/10/2014 ở Monrovia, Liberia. (Nguồn: Getty Images)

Một đội chôn cất nạn nhân Ebola được trang bị quần áo bảo hộ, đang khiêng thi thể của một người phụ nữ 54 tuổi từ căn phòng ngủ nơi bà đã từ trần ở khu ngoại ô New Kru Town vào ngày 10/10/2014 tại Monrovia, Libera. (Nguo(Nguồn: Getty Images)

 (VIETNAM+)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026
Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.

Hải Lương

18:35 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm