Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khủng khiếp 'lưỡi hái' tử thần mang tên Ebola

Thứ hai, 13/10/2014 - 14:21

"Thấn chết" khát máu Ebola vẫn đang hoàng hành và cướp đi biết bao sinh mạng những người dân vô tội trên toàn thế giới.

Một người phụ nữ bò tiến về phía thi thể đứa em gái bị đưa đi hỏa táng do nhiễm Ebola và gào thét thảm thiết ở đường phố Liberia, Tây Phi.

Mới đây, hai nhiếp ảnh gia John Moore và Mohammed Elshamy công bố loạt ảnh ghi nhận thực tế nghiệt ngã do căn bệnh này gây ra ở Liberia - một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất. Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới WHO cho tới thứ 6 vừa qua có khoảng 4033 trường hợp bị tử vong do nhiễm virus Ebola, nâng tổng số ca mắc nhiễm và nghi ngờ mắc nhiễm lên tới  8399 trường hợp. Hầu hết các trường hợp bị phát hiện nhiễm virus Ebola diễn ra ở Liberia Guinea và Siera Leon với những triệu chứng thường gặp là sốt cao và nôn mửa.

Cho tới này, đại dịch Ebola vẫn đang là một trong những dịch bệnh nguy hiểm và khủng khiếp hàng đầu trên thế giới, cướp đi biết bao sinh mạng người dân vô tội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, cũng như tình hình kinh tế chính trị và an ninh của khu vực và cả thế giới.

Mặc dù chính phủ các nước đã có nhiều biện pháp hạn chế và phòng ngừa lây nhiễm Ebola,nhưng cho đến nay vẫn chưa có những kết quả khả quan.

Em gái người phụ nữ này, một nhà vận động thị trường bị nhiễm virus trong quá trình làm việc. Tuy nhiên cô gái từ chối điều trị tại trung tâm do biết mình không thể quá khỏi. Trong ảnh, người chị đau khổ và tuyệt vọng nằm vật ra đất khi đội y tế đưa em gái đi hỏa thiêu.

Ở một góc khác, bà Sophia Doe cũng đang khóc thương đứa con gái xấu số vừa mất vì Ebola, để lại cho bà hai đứa cháu 9 tuổi và 9 tháng tuổi.

'

Varney Jonson, 46 tuổi đau đớn khi nhìn thấy đoàn y tế đưa thi thể vợ ông bị nhiễm bệnh đi hỏa thiêu. Ông cảm thấy ân hận khi vợ bị mắc bệnh một thời gian dài mà không đưa đến trạm y tế vì ông khăng khăng vợ ông không phải bị nhiễm Ebola.

Những tác động của đại dịch Ebola thật kinh hoàng, nó cướp đi cuộc sống của biết bao người dân trên thế giới. Trong ảnh, một thi thể nạn nhân bị nhiễm Ebola được người dân đắp chăn nằm trên đường phố, không ai dám động vào để chờ cơ quan y tế đến.

Nỗi đau mất mát không thể diễn tả bằng lời của những người làm vợ làm mẹ, họ chỉ biết gào khóc thảm thiết và thán oán ông trời bất công.

 

Nỗi đau mất con, thương cháu mồ côi của bà Dore như mất chính những bộ phận trên cơ thể mình.

Còn gì đau khổ hơn khi phải chứng kiến người thân của mình phải ra đi khi đời còn quá  trẻ. Những ông bố bà mẹ ở đây oán thán ông trời bất công cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ, khi cuộc đời của chúng còn tươi đẹp, rộng mở.

Nhân viên y tế đến đưa thi thể nạn nhân Ebola đi hỏa thiêu trước sự chứng kiến của toàn thể người dân. Đây là một trong những đại dịch nguy hiểm và có sức hủy diệt nhất trong lịch sử.

Dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề nhất đến 3 nước nghèo nhất ở khu vực Tây Phi, cướp đi sinh mạng của gần 4000 người ( theo thông báo của tổ chức y tế thế giới vào thứ 6 vừa qua), nâng tổng số người bị nhiễm và số trường hợp nghi ngờ nhiễm Ebola lên tới 8399 trường hợp.

Cậu bé bị xa lánh và cởi trần đuổi ra ngoài đường do bị phát hiện nhiễm Ebola.

Đây là những con số kinh hoàng, gây ám ảnh cho người dân Tây Phi và toàn thế giới khi chứng kiến những hình ảnh thương tâm từ đại dịch này.

Người dân kêu khóc nằm la liệt trên đường phố.

 

 

 

Chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp để điều trị và phòng tránh cho người dân khỏi bị nhiễm nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả khả quan. Đại dịch Ebola vẫn như thần chết khát máu, sẵn sàng cướp đi sinh mạng của những người dân ở đây bỏ qua mọi lời cầu xin, oán thán.

Theo Hana/Depplus.vn/MASK

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026
Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.

Hải Lương

18:35 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm