Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hoá: Khen thưởng cô giáo giúp hơn 200 học sinh tránh sạt lở

Hương Trà

Thứ sáu, 27/09/2024 - 21:59

(Thanh tra) - Cô giáo Bùi Thị Châm, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú THCS Trung Lý, huyện Mường Lát, vừa được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa khen thưởng vì đã giúp 200 học sinh tránh sạt lở đất trong những ngày mưa lũ vừa qua.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá khen thưởng cô giáo Bùi Thị Châm đã giúp 200 học sinh tránh sạt lở tại Trường PTDT bán trú THCS Trung Lý, huyện Mường Lát. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Chiều 27/9, thầy Nguyễn Duy Thủy, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Trung Lý, xã Trung Lý, huyện vùng cao Mường Lát cho biết: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Nguyễn Văn Dĩnh vừa trao giấy khen, phần thưởng cho cô giáo Bùi Thị Châm, giáo viên của trường, vì có thành tích xuất sắc trong những ngày mưa lũ vừa qua.

Trước đó, khoảng 12h25 ngày 22/9, sau khi ăn cơm trưa, cô Châm thấy trời mưa như trút kéo dài. Đang trực ban học sinh khu ký túc xá của Trường PTDT THCS Trung Lý, là giáo viên dạy Địa lý, hiểu biết về thiên tai, cô lo lắng sau nhiều ngày mưa to, đất đá trên đồi núi phía sau khu ký túc xá ngấm no nước dễ gây sạt lở.

Trong lúc hàng trăm học sinh đang ngủ trưa, rất nguy hiểm khi lũ quét, sạt lở xảy ra, vừa nghĩ, cô giáo vừa chạy vội lên ký túc xá kiểm tra và thấy đất đá bắt đầu rơi, bùn nhão chảy từ trên đồi xuống.

Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá trao giấy khen cho cô giáo Bùi Thị Châm. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

"Thấy có dấu hiệu nguy hiểm, tôi vội chạy đến từng phòng gọi giật học sinh đang ngủ trưa dậy, yêu cầu di chuyển về phòng học của trường. Sau đó, tôi chạy xuống phòng học dùng loa thông báo phía sau ký túc xá đang bị sạt lở đất đá, yêu cầu tất cả học sinh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ở, di chuyển về khu phòng học để đảm bảo an toàn", cô giáo Châm kể lại.

Cô trò tránh sạt lở, trú nơi an toàn. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Sau khi cô giáo Châm gọi hơn 200 học sinh đang ngủ rời khỏi phòng, 10 phút sau hàng trăm mét khối đất đá từ quả đồi phía sau đã đổ ập vào khu ký túc xá làm 3 phòng bị phá nát. Những chiếc giường học sinh vừa nằm ngủ bị đất đá trùm lên biến dạng. Đồ đạc trong phòng bị xô lệch, hư hỏng nặng.

Cô Bùi Thị Châm là tấm gương để các thầy, cô giáo và học sinh noi theo về trách nhiệm của người giáo viên với việc chăm lo, bảo vệ tính mạng học trò trước mưa lũ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Một số Nghị định về giáo dục tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026

Một số Nghị định về giáo dục tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026

(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 về việc tiếp tục hiệu lực của một số Nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/1/2026.

Thư Ký

19:40 17/06/2026
Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.

Bùi Bình - Thu Nhài

08:24 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm