Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Lễ khai giảng xúc động tại ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội

Hải Hà

Thứ năm, 05/09/2024 - 14:26

(Thanh tra) - Trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường ở Hà Nội dạy học sinh khiếm thị theo mô hình hòa nhập, sáng 5/9 đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới đầy ý nghĩa và xúc động.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: HH

Lễ khai giảng năm nay, nhà trường vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu. Cùng dự còn có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải…

Tại lễ khai giảng, nhà giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng, vui mừng chào đón gần 1.600 học sinh lớp 1 đến lớp 9, đặc biệt nhiệt liệt chào đón gần 400 em học sinh khối 1 và khối 6 vừa gia nhập ngôi nhà chung Nguyễn Đình Chiểu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khai giảng tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: HH

Trong niềm vui háo hức đón chào năm học mới, các em đến dự lễ khai giảng năm học mới từ rất sớm, trên gương mặt mỗi em đều mang theo những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt tin yêu, xen lẫn hồi hộp, bỡ ngỡ.

Ôn lại lịch sử thành lập nhà trường, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai chia sẻ, trường được thành lập năm 1982, với sứ mệnh nuôi dạy trẻ em khiếm thị của thành phố Hà Nội. Hiện nhà trường đang thực hiện mô hình giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị từ lớp 1 đến lớp 9.

Suốt 42 năm xây dựng và phát triển, thầy cô nhà trường tự hào về truyền thống vẻ vang với những nét riêng đặc biệt của mình, là ngôi trường “hòa nhập - nhân văn - yêu thương - nhân ái”.

Các tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn. Ảnh: HH

Lịch sử và tâm thức của các em học sinh khiếm thị nhà trường từ khi thành lập tới nay luôn khắc ghi tư tưởng và nhân cách của nhà thơ, nhà văn, nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.

Hiệu trưởng nhà trường tự hào: Nhà trường đã có 12 năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp thành phố; được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; Cờ Thi đua xuất sắc của UBND thành phố…

Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nhà trường tập trung tăng cường dạy học Stem, tích cực chuyển đổi số, xây dựng kho học liệu điện tử; ôn thi học sinh giỏi, mũi nhọn; tăng cường dạy học lồng ghép về kỹ năng sống, giáo dục địa phương…

Để giúp các em khiếm thị học tập tốt hơn, nhà trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuyển đổi sách giáo khoa chương trình 2018 sang chữ Braille (hệ thống chữ nổi cho học sinh khiếm thị).

Các em học sinh nhà trường trong lễ khai giảng. Ảnh: HH

Điều đặc biệt là nhà trường đã làm tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh khiếm thị, nhiều học sinh đã có thể tự lập bằng chính những nghề các em được dạy tại trường...

Với nền tảng 42 năm, Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu khẳng định: “Thầy và trò nhà trường sẽ luôn cố gắng phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo và cha mẹ học sinh”.

Trong không khí khai giảng ngập tràn hạnh phúc của các em học sinh, cô Hiệu trưởng xúc động đọc những những vần thơ quen thuộc của biết bao thế hệ:

“Sáng đầu thu trong xanh

Em mặc quần áo mới

Đi đón ngày khai trường

Vui như là đi hội”

Tham dự lễ khai giảng, em Phùng Trà My, lớp 9A1 chia sẻ: Suốt 4 năm gắn bó dưới mái trường Nguyễn Đình Chiểu được bạn bè, thầy cô yêu thương là khoảng thời gian đầy ắp kỷ niệm với em. Đó sẽ mãi là những ký ức đẹp khắc sâu vào trái tim em. Nơi đây em được thầy cô yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ tận tình để với chúng em “mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui”. Tại lễ khai giảng năm nay, nhà trường được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Qua những lời chia sẻ của bác Thủ tướng, em tự hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để đạt thành tích tốt, sau này cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường ở Hà Nội dạy học sinh khiếm thị theo mô hình hòa nhập. Ảnh: HH

Chung niềm cảm xúc hân hoan chào đón ngày khai trường, em Trần Hoài An, học sinh lớp 6A3 chia sẻ, đây là năm thứ 3 em được học ở ngôi nhà Nguyễn Đình Chiểu. Em tự hào khi được học tập dưới mái trường mang tên danh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu.

3 năm học tại đây, em có rất nhiều kỷ niệm khó quên cùng bạn bè, thầy cô. Ngôi trường em học đặc biệt hơn nhiều ngôi trường khác, nơi đây có rất nhiều các bạn khiếm thị. Dù không thấy được ánh sáng, nhưng các bạn vẫn luôn cố gắng từng ngày, nỗ lực vượt qua những khó khăn để chinh phục hành trình tìm kiếm tri thức. Các bạn là những tấm gương sáng tiếp thêm cho em nghị lực để học tập thật tốt, sau này trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với thầy cô và các em học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Ảnh: HH

Tham dự lễ khai giảng sáng nay tại ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu, điều khiến nhiều người không khỏi xúc động đó là hình ảnh các thầy cô giáo luôn dịu dàng, ân cần dìu dắt các em học sinh khiếm thị ngồi vào từng hàng ghế, tất cả các em cùng hoà chung không khí vui tươi, rộn ràng của buổi lễ.

Tại lễ khai giảng của Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đánh trống khai giảng năm học mới 2024 - 2025. Một năm học mới đã chính thức bắt đầu với hơn 23 triệu học sinh trên cả nước...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm