Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 26/08/2014 - 06:55
(Thanh tra)- Bản Nà Bai, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La là một trong những điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều năm nay bản không có điện.
Bản Nà Bai, điểm du lịch cộng đồng. Ảnh: Hồng Bài
Từ quốc lộ 6, đến bản Nà Bai khoảng 3km. Đường về Nà Bai mới được nâng cấp từ đường đất lên đường nhựa, vì vậy du khách về Nà Bai không còn vất vả như mấy năm trước.
Đặt chân vào khu rừng già, ngắm nhìn những cây cổ thụ thân to như cái bồ thóc, đua nhau vươn cao giữa đại ngàn núi rừng Tây Bắc. Giữa trưa Hè mà không khí trong khu rừng mát lạnh. Qua khu rừng già là đỉnh dốc Nà Bai. Đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống Nà Bai như đứng trên chín tầng mây nhìn xuống "hạ giới". Trong thung lũng nhỏ, những ngôi nhà sàn xinh xắn xếp thành hàng thành lối, tựa mái vào nhau như lòng người Nà Bai, thân tình, ấm cúng. Bao quanh bản là cánh đồng lúa, những con ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp "leo" lên sườn núi. Nà Bai như một bức tranh muôn màu, hút hồn du khách.
Anh Bùi Văn Thành, người dẫn đường đưa chúng tôi về Nà Bai chậm rãi nói: Ban ngày nhìn thì đẹp đấy, khi mặt trời xuống núi, đêm đến, cả bản chìm trong bóng tối. Khó lắm mới nhìn thấy ánh đèn dầu le lói hắt ra từ những ngôi nhà sàn. Trong bản im ắng, không tiếng ti vi, không tiếng đài... Điểm du lịch không có điện là thế. Khách đến thì nhiều nhưng lưu lại thì ít. Vào bản chơi, ngắm cảnh, chiều tối họ lại lên Mộc Châu nghỉ. Điện là niềm mơ ước cháy lòng của người dân bản Nà Bai.
Ông Bùi Xuân Tươi, Bí thư Chi bộ bản Nà Bai cho biết: Năm 2004, Nhà nước đã đầu tư xây dựng công trình điện về Nà Bai. Đơn vị thi công rất nhanh. Địa hình phức tạp, núi cao khe sâu rất nguy hiểm, nhưng chỉ mấy tháng thi công, tuyến đường dây cao thế 22KV đã về đến trung tâm bản. Trạm biến áp hạ thế 50KVA được xây dựng ngay tại Nhà văn hóa Bản. Ngày đấu nối nút dây cuối cùng từ đường cao thế vào trạm biến áp 50KVA, cả bản mừng vui, đốt lửa giữa sân Nhà văn hóa hát, xòe thâu đêm đến sáng. Nhiều nhà đã rục rịch đi mua ti vi, tủ lạnh, quạt điện, máy xát gạo, nghiền ngô...
Trạm biến áp hạ thế 50KV đã hoen gỉ. Ảnh: Hồng Bài
Thế nhưng, 10 năm nay, đường điện cao thế vẫn chỉ là cột bê tông, dây cáp nhôm phơi mình giữa núi rừng làm chỗ cho dây rừng bám, leo lên. Còn trạm biến áp đã bắt đầu hoen gỉ. Không biết vì lý do gì mà Nhà nước đã cho điện về đến bản mà không cho điện vào nhà dân.
“Nhiều lần người dân Nà Bai kiến nghị lên chính quyền xã, lên huyện, lên tỉnh nhưng mãi không thấy điện sáng. Đường điện, trạm biến áp đang xuống cấp, còn 150 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu bản Nà Bai, đêm đêm vẫn phải thắp đèn dầu, con trẻ căng mắt học con chữ. Đêm, lên đỉnh dốc Nà Bai nhìn các bản trong xã, nhìn sang xã Pà Cò, Tân Sơn (Mai Châu, Hòa Bình), nhìn qua nương ngô là xã Loóng Luông, ánh điện sáng trưng mà thấy mủi lòng. Điểm du lịch cộng đồng, không điện, nói du khách không tin”, ông Tươi nói.
Được biết, công trình điện bản Nà Bai do Cty Điện lực I, nay là Tổng Cty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư. Bao giờ người dân bản Nà Bai có điện? Câu trả lời xin nhường lại cho "ông chủ" dự án.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong nỗ lực không ngừng đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa chính thức liên kết với Công ty Cổ phần Du lịch Arem triển khai Dự án “Khám phá Bách xanh đá và Hang Kling”. Đây là sản phẩm độc đáo mang đậm dấu ấn khám phá và bảo tồn thiên nhiên, hứa hẹn mở ra trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách yêu thích mạo hiểm và thiên nhiên hoang dã.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115 ngày 29/4/2026 về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về UBND thành phố Hà Nội quản lý.
T. Minh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Đăng Tân
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Minh Tân
Lan Anh
Thái Hải
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ
Đông Hà
Dương Anh Minh
Lam Chi
Thanh Nhung
T.H
T. Minh