4 giờ sáng 30/8 - ngày diễn ra buổi tổng duyệt A80, rất đông người dân từ mọi miền tổ quốc đã đổ về các ngả đường trung tâm Hà Nội để xếp hàng chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ai nấy đều hân hoan, háo hức mong chờ phút giây từng đoàn cán bộ, chiến sĩ cùng dàn phương tiện, khí tài hiện đại... dồn bước trên đường phố Thủ đô.
Mặc dù 6 giờ 30 phút mới bắt đầu buổi tổng duyệt, nhưng 4 giờ sáng khắp các tuyến đường nơi đoàn đi qua đã chật cứng người dân ngồi chờ đón. Nét mặt ai nấy đều rạng rỡ, mọi người cùng nhau hát vang những bài hát thắm đượm tình yêu Tổ quốc.
Dù thời tiết ở Hà Nội sáng nay mưa nắng thất thường, nhưng rất đông người dân vẫn kiên trì xếp hàng từ sáng sớm. Bạn Thu Vân (phường Hà Đông, Hà Nội) đi bộ 5km và có mặt ở đây lúc 3h sáng ngày 30/8 để hy vọng có thể chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc đặc biệt trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành và cảm nhận rõ không khí hào hùng, niềm vui chung của hàng nghìn người dân Việt Nam.
Hoà chung bước chân trong dòng người tấp nập ấy, gia đình ông Lê Văn Tưởng từ xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã vượt gần 200km tới Thủ đô Hà Nội để trực tiếp cảm nhận không khí của những ngày thu lịch sử.
Hành trang mà gia đình ông mang theo là chút quà quê giản dị và niềm hân hoan được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành - sự kiện đặc biệt của lễ kỷ niệm 80 năm.
"Đây không chỉ là một chuyến du lịch trải nghiệm, mà còn là dịp để các thế hệ trong gia đình hiểu hơn về lịch sử và cùng nhau sống trong không khí thiêng liêng của ngày hội lớn", ông Tưởng chia sẻ.
Giữa không gian tràn ngập cờ hoa, ông hân hoan kể: Ngay khi biết tin có lễ diễu binh, diễu hành, chúng tôi đã thu xếp công việc để cả gia đình có thể ở lại Hà Nội đến hết kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ sự kiện trọng đại này. Dù mưa rào, hay nắng gắt, chúng tôi cũng khắc phục để xem được tận mắt xem các đoàn diễu binh đi qua".
Trong dòng người xem buổi tổng duyệt hôm nay, chúng tôi may mắn được gặp Cựu chiến binh Lê Bình (99 tuổi) phường Hoàng Liệt, Hà Nội, ông được con trai đưa đi xem tổng duyệt.
Ngồi ở khu vực ưu tiên cho người có công ở ngã tư Hùng Vương - Hàng Cháo, giữa sắc đỏ sao vàng, ông chia sẻ: Tôi là chiến sĩ tham gia giải phóng Điện Biên, chiến dịch Điên Biên toàn thắng, tôi cùng đoàn quân về tiếp quản Thủ đô năm 1954.
“Từ năm 1954-1963, tôi vinh dự được làm cảnh vệ trực tiếp bảo vệ Bác. Được gần Bác, cùng đồng đội đào ao cá Bác Hồ với tôi là những kỷ niệm không bao giờ quên”, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào ông kể: Ngày 2/9/1945, tôi là 1 trong hàng vạn đồng bào được đứng ở Quảng trường Ba Đình để lắng nghe Bác hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Hôm nay, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng ông vẫn có quyết tâm đi xem trực tiếp buổi lễ tổng duyệt để được chứng kiến đoàn quân hùng dũng tiến bước trên đường phố Thủ đô, chứng kiến đồng bào từ khắp miền Tổ Quốc dồn về Quảng trường Ba Đình lịch sử để một lần nữa được “sống lại” không khí của ngày 2/9/1945.
Hoà chung vào dòng người trên đường Hùng Vương sáng này còn có ông Nguyễn Đình Huệ, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh miền Đông Nam Bộ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nay là xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên.
Ông đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ và bị bom rơi trúng người, đến giờ di chứng chiến tranh vẫn in hằn lên gương mặt người lính năm xưa. Nhưng ông chia sẻ, mình vẫn còn may mắn sống sót trở về và hôm nay được chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của dân tộc, được ngắm nhìn đất nước giàu đẹp. “Với người lính từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, khoảnh khắc này vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa”.
Ngày nay, khi đất nước đã hoà bình, độc lập, những người lính chiến trường như ông hiểu rõ nhất giá trị của hoà bình. “Tôi tự hào được là một phần của dân tộc, của đất nước Việt Nam anh hùng", ông nói.
Dưới cờ Tổ quốc tung bay, trong không khí náo nức, hân hoan mừng 80 năm thành lập nước Việt Nam, ông đứng chào cờ, thay mặt cho những người đồng đội đã hy sinh dự đại lễ 2/9.
Trong những ngày mùa thu lịch sử, nhiều bạn trẻ từ khắp mọi miền tổ quốc cũng đã hội tụ về Thủ đô. Không ít bạn trẻ đã phải vượt qua quãng đường xa để có mặt ở đây từ sớm. Ai cũng mong muốn được tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại này .
Là sinh viên tình nguyện ở lại Thủ đô trong dịp đại lễ, Cao Khánh Ly - sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Công đoàn cho biết: Em có mặt ở ngã tư Hùng Vương từ 7 giời tối đêm qua đến giờ là đứng liên tục 16 tiếng. Mặc dù trong kỳ nghỉ lễ, nhưng em tình nguyện ở lại Thủ đô để tham gia buổi tổng duyệt.
Nhiệm vụ của em là hỗ trợ công an điều phối người dân, cung cấp nước và bánh, hướng dẫn người dân khi cần thiết. Mặc dù thời gian tham gia phục vụ đại lễ khá dài, nhưng với Ly và các bạn sinh viên đây là dịp hiếm có, chỉ diễn ra một lần trong 80 năm, nên tất cả đều rất cố gắng và tự hào khi nhận nhiệm vụ.
“Em cảm thấy thật vui khi có mặt ở đây cùng với hàng vạn người để hòa mình và ngắm bước từng khối diễu binh đi qua. Những sự kiện như thế này ngày càng giúp thanh niên thế hệ trẻ chúng em được hiểu thêm về lịch sử, biết đến những hy sinh của cha ông và đặc biệt là bồi dưỡng thêm lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam”, Ly nói.
Cùng hoà vào dòng người hướng về Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ trọng đại, trong lòng chúng tôi lại ngân vang lời bài hát “Hà Nội niềm tin hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân: “…Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng/ Của núi sông hôm nay và mai sau/ Chân ta bước lòng ung dung tự hào…”. Và chắc hẳn niềm "tự hào" ấy không chỉ là cảm xúc của riêng chúng tôi, mà là cảm xúc chung của hàng triệu trái tim người con Việt Nam đang hướng về đại lễ 80 năm.