Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 10/03/2012 - 12:02
(Thanh tra) - Ngày 9/3, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức bế giảng lớp nghiệp vụ thanh tra viên khóa 1 năm 2012.
Trao chứng chỉ tốt nghiệp khóa học cho học viên
Trong ngôi nhà cấp 4 được xây bằng gạch tuềnh toàng, thấp lè tè, chị Liên cho biết, vì vợ con tật nguyền nên chồng chị quần quật làm thuê cuốc mướn để kiếm miếng ăn qua ngày.
Ở vào tuổi 39, làm mẹ 3 đứa con, nhưng chị Liên chỉ cao gần 1m. Căn bệnh quái ác “xương thuỷ tinh” đã làm chị ngày càng thấp. Cả 3 đứa con, dù đến tuổi trưởng thành cũng chỉ cao chưa đến 1m.
Sau khi lập gia đình với anh Thành, khoảng năm 1998, một lần vô tình bị ngã và khi đi khám tại Bệnh viện Quân y 211 tại Gia Lai, các bác sĩ cho biết, chị bị căn bệnh mục xương hay còn gọi bệnh “xương thuỷ tinh” (tức là không thể khoan để bắt vít vào xương được vì xương bị bể, chỉ có thể bó bột để giữ xương - PV).
Căn bệnh quái ác ấy không chỉ hành hạ thân xác của người mẹ mà hành hạ cả 3 đứa con của chị. Trong đó, cháu Thi bị gãy xương đùi đến 4 lần; cháu Thiện do bị gãy xương chân ở gần cổ chân phải nên chân bị teo, đến giờ vẫn không thể đi lại được.
Cô Phạm Thị Hòa, Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Du cho biết: Dù mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng cả 3 chị em Thảo vẫn không từ bỏ niềm đam mê đến trường. Ròng rã những năm qua, ba chị em luôn cố gắng hết sức để đến trường; hoặc nhờ các bạn cõng đến lớp hay được mẹ chở bằng chiếc xe đạp cà tàng... Ở trường, cô giáo và các bạn luôn giúp đỡ và tránh va chạm với các em vì chỉ cần vấp nhẹ là chân các em bị gãy.
Anh Đoàn Văn Hùng, cán bộ phụ trách thương binh - xã hội phường Nguyễn Trãi cho biết, nhà chị Liên nằm trong số hộ nghèo. Hiện, 3 cháu mỗi tháng được trợ cấp 180.000 đồng/tháng/cháu theo Nghị định 67/CP của Chính phủ.
Cháu Thảo đang học lớp 12 Trường THPT Lê Lợi, hàng ngày phải đi bộ 5 cây số để đến trường. Cháu Thi mặc dù đã 16 tuổi nhưng mới chỉ học lớp 8. Cháu Thiện, do bị liệt hai chân nên 2 năm nay đành phải nghỉ học 2 năm nay.
Chị Liên lo lắng, nếu một ngày vợ chồng chị mất đi không hiểu các con sẽ sống ra sao. Cháu Thảo có năng khiếu vẽ, mong muốn sau này sẽ theo nghề vẽ tranh (vừa rồi tham gia vẽ tranh tự chọn chủ đề, cháu đã đạt giải cấp tỉnh với bức tranh Đồng quê); còn cháu Thi cố gắng học vi tính.
Để những ước mơ của các cháu trở thành hiện thực, gia đình anh Thành, chị Liên rất cần sự quan tâm giúp đỡ của cả cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh, chị Võ Tấn Thành và Trần Thị Liên, tổ 5, phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
A Nhi
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhấn mạnh cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nghị quyết mới của Trung ương phải làm rõ hình hài của một quốc gia biển mạnh trong thế kỷ XXI, xác định rõ biển sẽ đóng góp vai trò gì trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược.
Hương Giang
(Thanh tra) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026.
Thư Ký
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Cảnh Nhật
Minh Nguyệt
H.T
Thanh Thanh
Thu Huyền
Văn Thanh
Minh Anh
Thiên Tâm
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
Nguyệt Trang