Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 27/06/2020 - 19:47
(Thanh tra) - Ông Trần Trung Hiếu, huyện Ninh Sơn thấy người thân phải đối mặt với nhiều vất vả đã suy nghĩ “chế” một chiếc máy trợ thở tự động. Và ông đã tự chế thành công máy trợ thở lạ lùng giúp người con trai đang bệnh hiểm nghèo vượt qua cơn khốn khó.
Từ khi có máy trợ thở “tự chế” việc hô hấp của anh Trần Trung Thiên Hoàng được dễ dàng hơn. Ảnh: Khoa Lê
Tôi tìm đến căn nhà ông Trần Trung Hiếu (57 tuổi), tại thôn Phú Thủy, huyện Ninh Sơn thật ngạc nhiên khi một chiếc máy trợ thở chỉ làm từ những vật dụng đơn giản nhưng có thể giúp bệnh nhân thở ổn định mà không cần nhờ sức người.
Ông Hiếu chia sẻ: “Con trai đầu của tôi là Trần Trung Thiêng Hoàng (37 tuổi), năm 2015 xuất hiện triệu chứng teo đôi chân, mất sức lao động. Sau nhiều lần đưa đi khám bệnh thì được các bác sĩ xác định là bệnh xơ cột bên teo đôi chân. Đến năm 2019, căn bệnh ngày càng xấu, đôi chân bị teo lại, xuất hiện tình trạng khó thở… Gia đình tiếp tục đưa Hoàng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để điều trị. Tại bệnh viện các bác sĩ đã mổ thông khí quản và đặt ống thở bằng máy. Nằm viện hơn 4 tháng thì Hoàng được xuất viện trở về nhà”.
Nói đến đây, ông Hiếu nghẹn ngào: “Gia đình khó khăn nên không có tiền mua máy thở, gia đình đã cử 4 người thay phiên nhau túc trực để bóp bóng trợ thở cho Hoàng duy trì sự sống”.
Thấy những người thân đang phải đối mặt với nhiều vất vả, ông Hiếu bắt đầu suy nghĩ “chế” một chiếc máy trợ thở tự động. Với ý trí quyết tâm giúp con trai qua cơn bạo bệnh, từ trước Tết Nguyên Đán 2020, ông Hiếu đã “chế” chiếc máy quạt cũ của gia đình thành chiếc máy trợ thở.
Bước đầu ông Hiếu làm thất bại đến 4 - 5 lần, đến lần tiếp theo chiếc máy đã được “chế tạo" thành công và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, chiếc máy trợ thở được làm bằng chiếc quạt máy của gia đình không đủ công suất để trợ thở cho anh Hoàng. Do vậy, ông Hiếu tiếp tục “chế” một chiếc máy trợ thở khác hoàn chỉnh hơn và hoạt động cho đến nay.

Cận cảnh chiếc "máy trợ thở". Ảnh: Khoa Lê
“Chiếc máy hiện tại đã hoàn chỉnh, hoạt động tốt để phục vụ cho con tôi thở hằng ngày. Chiếc máy vào hoạt động thay thế được 4 người ngồi bóp bóng trợ thở như trước đây. Hiện, gia đình chỉ phân công 1 người ở nhà túc trực để khi cúp điện, máy gặp sự cố hay ống dẫn bị gấp để xử lý kịp thời”.
Chiếc máy trợ thở của ông Hiếu có cấu tạo khá đơn giản, gồm: Một động cơ mơ tơ điện rời, một niềng xe đạp, một bộ hơi được làm bằng ống nhựa PVC đường kính 90mm, dài 25cm được bịt kín 2 đầu và một ống dẫn khí dài khoảng 2m được nối trực tiếp từ bộ hơi vào cơ thể bệnh nhân.
Ông Hiếu hồ hởi nói: “Máy hoạt động khá đơn giản, khi cắm vào nguồn điện thì mơ tơ hoạt động sẽ làm quay niềng xe đạp thông qua dây cao su được chế từ ruột xe gắn máy. Khi niềng xe đạp quay, tạo ra vòng quay giúp gánh tay đòn được gắn ở niềng xe đạp đẩy bộ hơi hoạt động từ đó tạo ra khí như bóp bóng hơi trợ thở mà không cần sức người”.
Còn chị Nguyễn Thị Thơ (vợ bệnh nhân Hoàng) chia sẻ: "Kể từ khi xuất viện, gia đình không có tiền mua máy thở nên dùng bóp bóng trợ thở bằng thủ công rất cực. Nhưng từ khi bố tôi nghiên cứu được máy trợ thở, đã thay thế cho sức người. Máy này rất tiện lợi, có thể điều chỉnh được tốc độ tăng hoặc giảm theo ý muốn".
CTV Khoa Lê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua thống kê, tỉnh An Giang còn 5.830 hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, trong đó đặc khu Phú Quốc chiếm 65,9%. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng.
Nhật Minh
(Thanh tra) - Chiều 2/2, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã đến thăm và chúc Tết, tặng quà tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng; gia đình chính sách trên địa bàn xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Văn Thanh
Văn Thanh
Thu Huyền
Nguyễn Điểm
Trí Vũ
Trần Quý
Cảnh Nhật
Lan Anh
Bảo Anh
Bùi Bình
Cảnh Nhật
Nhật Minh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Đan Quế
Ngô Tân