Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những tấm gương người có công thầm lặng giữa đời thường

Nguyễn Thanh

Thứ năm, 23/07/2026 - 19:27

(Thanh tra) - Tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 diễn ra ngày 23/7, hội tụ về Thủ đô là nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều câu chuyện xúc động về sự phấn đấu bền bỉ, ý chí, nghị lực đáng khâm phục của các thương bệnh binh, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ trên nhiều lĩnh vực.

310 đại biểu người có công có mặt là những điển hình tiêu biểu được lựa chọn từ cơ sở: 19 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó 10 Mẹ Việt Nam anh hùng có độ tuổi từ 90-101 tuổi.

Đặc biệt, có 2 lão thành cách mạng, 2 đại biểu là cán bộ tiền khởi nghĩa, những nhân chứng của các mốc son lịch sử đầu tiên của cách mạng Việt Nam; 27 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 người có công giúp đỡ cách mạng; và người có công là thương binh gồm 119 người.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải bày tỏ xúc động đón 310 đại biểu người có công điển hình tiêu biểu. Ảnh: Tống Giáp

Tràn đầy nghị lực, mẫu mực cho con cháu noi theo

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải bày tỏ xúc động khi được đón tiếp bác Trần Phiên, lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, hiện cư trú tại thành phố Hà Nội, năm nay đã tròn 102 tuổi - đại biểu cao tuổi nhất về dự Hội nghị; cùng 3 Mẹ Việt Nam anh hùng đã ngoài 100 tuổi và 3 mẹ cũng gần tròn 100 tuổi, vẫn tràn đầy nghị lực, mẫu mực cho con cháu noi theo.

“Chúng ta vô cùng xúc động được chào đón Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, thành phố Hải Phòng. Người mẹ có 6 người con, thì 2 người con trai đã lần lượt ngã xuống chỉ trong vòng 5 ngày của tháng 2 năm 1979 - liệt sĩ Ngô Văn Sơn hy sinh ngày 20/02/1979 và liệt sĩ Ngô Xuân Thuỷ hy sinh ngày 25/02/1979, cùng nơi chiến trường biên giới Tây Nam. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng suốt hàng chục năm qua, Mẹ vẫn lặng lẽ, kiên cường, là chỗ dựa tinh thần mẫu mực cho cả gia đình và xóm giềng”, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ bày tỏ.

Ông Nguyễn Tiến Hải cũng trân trọng và tự hào nhắc đến Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lành, đến từ thành phố Đà Nẵng. Từ năm 1965 đến 1972, người sĩ quan điều khiển tên lửa ấy đã trực tiếp bắn rơi 18 máy bay địch, cùng đơn vị bắn rơi thêm 3 chiếc trong trận địa pháo phòng không trên đất bạn Lào - nâng tổng số máy bay địch bị bắn hạ dưới sự chỉ huy của ông lên 21 chiếc.

Năm 1975, ông cùng đoàn quân tiến về giải phóng Sài Gòn, chứng kiến thời khắc lịch sử của dân tộc.

Hay người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Vũ Hồng Hải, tỉnh Quảng Ninh – bị giam cầm tại Khu D4, nhà tù Phú Quốc từ năm 1970, dù bị tra tấn dã man, ông vẫn không khuất phục, bí mật tham gia hoạt động của tổ chức Đảng trong nhà tù, đảm nhiệm tổ trưởng phòng giam số 12, vừa dạy văn hoá cho đồng đội vừa trực tiếp tham gia các cuộc đấu tranh phản đối chế độ hà khắc của giám thị trại giam.

“Được trao trả năm 1973, ông tiếp tục cống hiến, trở thành một cán bộ lãnh đạo trong ngành du lịch, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và vừa nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng”, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải chia sẻ.

Hội tụ về Thủ đô là nhiều tấm gương người có công tiêu biểu. Ảnh: Tống Giáp

60 năm xa cách, nay người chồng, người cha ấy trở về

Hơn 60 năm trước, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ miền Bắc đã tình nguyện “đi B” - lên đường vào Nam chiến đấu, mang theo tuổi thanh xuân và một lời hẹn ngày trở về. Nhiều người trong số họ đã mãi mãi không trở lại. Nhưng từng trang lý lịch, từng tấm thẻ cán bộ, từng dòng chữ viết tay ngày ấy đã được các thế hệ cán bộ lưu trữ gìn giữ cẩn trọng suốt hơn nửa thế kỷ, như gìn giữ chính một phần máu thịt của Tổ quốc.

Với những kỷ vật thiêng liêng đó, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, hôm nay sẽ trao lại cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Châu - người lên đường đi B năm 1965 - 96 trang hồ sơ, kỷ vật, được người vợ và người con trai cùng nhau đón nhận.

60 năm xa cách, nay người chồng, người cha ấy trở về, không phải bằng xương thịt, mà bằng những dòng chữ, những trang lý lịch đã ố vàng theo năm tháng…

Và còn đó câu chuyện của liệt sĩ Cao Mỹ Toàn, người con gái Cao Thị Tuyết Sương nay đã ngoài 70 tuổi, cả một đời mong ngóng được biết thêm về người cha đã hy sinh khi bà còn thơ ấu. Hôm nay, 145 trang tài liệu - cả một phần đời của cha bà - sẽ được trao tận tay, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hơn sáu thập kỷ.

Còn rất nhiều, rất nhiều những tấm gương như thế trong 310 đại biểu có mặt tại Hội nghị hôm nay - những người mẹ đã hiến dâng chồng, con cho Tổ quốc; những người lính đã đem xương máu tô thắm lá cờ cách mạng; những người tù kiên trung không khuất phục trước gông cùm; và những con người bình dị, dù mang trên mình vết thương chiến tranh, vẫn không ngừng vươn lên, tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước. Họ chính là hiện thân sống động và cảm động nhất của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Những tấm gương người có công thầm lặng giữa đời thường

Những tấm gương người có công thầm lặng giữa đời thường

(Thanh tra) - Tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 diễn ra ngày 23/7, hội tụ về Thủ đô là nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều câu chuyện xúc động về sự phấn đấu bền bỉ, ý chí, nghị lực đáng khâm phục của các thương bệnh binh, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ trên nhiều lĩnh vực.

Nguyễn Thanh

19:27 23/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm