Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những “cột mốc” thầm lặng sau lưng người lính đảo Bạch Long Vĩ

Phạm Xuân Nha

Thứ bảy, 25/07/2026 - 10:41

(Thanh tra) - Giữa muôn trùng sóng gió nơi tuyến đầu Tổ quốc, phía sau những người lính đảo Bạch Long Vĩ luôn có bóng dáng những người vợ lặng lẽ hy sinh, gánh vác trọn vẹn việc gia đình để chồng yên tâm làm nhiệm vụ. Chính họ là hậu phương vững chắc, góp phần thầm lặng làm nên sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc khu Bạch Long Vĩ. Ảnh: haiphong.gov.vn

Mỗi người lính nơi đảo xa đều mang trên vai trọng trách bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đằng sau màu xanh áo lính, phía sau những ca trực xuyên đêm hay những tháng ngày “giằng co” với bão tố và nỗi nhớ đất liền, là những người vợ âm thầm gánh vác mọi bề gia thất.

Họ không trực tiếp đứng gác trên tháp canh, không cầm chắc tay súng nơi tuyến đầu, nhưng chính tình yêu, sự sẻ chia và đức hy sinh của họ đã trở thành điểm tựa tinh thần vô giá đối với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ.

Trong căn nhà nhỏ nằm yên bình ở tổ 2, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, cuộc sống của chị Lại Thị Hà, vợ Thiếu tá Lê Anh Tuấn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ diễn ra bình dị như bao nếp nhà khác. Thế nhưng, ẩn sau sự bình dị ấy là dằng dặc những tháng ngày chờ đợi và hy sinh.

Anh chị nên duyên vợ chồng từ năm 2014 và mười hai năm chung sống cũng là chừng ấy năm chị Hà quen với cảnh chồng thường xuyên công tác biền biệt xa nhà.

Vợ chồng anh chị có hai người con trai, cháu lớn sinh đúng vào năm anh chị xây dựng tổ ấm (2014), còn cháu nhỏ sinh năm 2023, thời điểm anh Tuấn đang đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng tại đơn vị.

Những cột mốc đáng nhớ của gia đình đôi khi lại trùng nhịp với những đợt huấn luyện, diễn tập, trực sẵn sàng chiến đấu hay thực hiện nhiệm vụ trên đảo. Có những lúc, niềm vỡ òa khi đón con chào đời đành phải gói ghém, san sẻ vội vã qua những cuộc gọi ngắn ngủi giữa biển khơi.

Công tác tại đảo Bạch Long Vĩ đồng nghĩa với việc quỹ thời gian ở đơn vị của anh Tuấn luôn nhiều hơn thời gian dành cho gia đình. Vì vậy, gần như mọi lo toan trong nhà đều do một tay chị Hà quán xuyến. Từ việc chăm sóc, nuôi dạy các con, cáng đáng kinh tế gia đình cho đến tròn đạo hiếu phụng dưỡng bố mẹ hai bên nội ngoại, chị đều âm thầm đảm nhận trọn vẹn.

Nụ cười rạng rỡ trong phút giây đoàn tụ của Thiếu tá Lê Anh Tuấn bên vợ - chị Lại Thị Hà và hai con trai nhỏ. Ảnh: Xuân Nha

Có thời điểm do yêu cầu nhiệm vụ, suốt sáu tháng liền anh Tuấn không thể trở về đất liền. Sáu tháng đằng đẵng ấy, người vợ trẻ vừa làm mẹ hiền, vừa sắm vai người cha cứng rắn của các con, vừa là chỗ dựa vững chãi cho cha mẹ già yếu. Những đêm con ốm sốt quấy khóc, xe hỏng dọc đường lúc đưa con đi học, hay khi dòng tộc có việc hiếu hỉ, chị đều nén lòng tự mình xoay xở.

Nhưng đằng sau sự đảm đang ấy là nỗi nhớ, là sự tủi thân mà bất kỳ người vợ lính nào cũng từng nếm trải. Dẫu vậy, chị Hà chưa bao giờ coi đó là thiệt thòi. Trái lại, chị luôn tâm niệm đó là trách nhiệm thiêng liêng của người vợ khi đã lựa chọn gắn bó cuộc đời với một người lính.

“Làm vợ lính đảo chắc chắn sẽ có nhiều vất vả hơn những gia đình khác. Có những lúc rất cần có chồng ở bên nhưng anh lại đang thực hiện nhiệm vụ ngoài đảo. Tôi hiểu công việc của anh và luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn để anh yên tâm công tác. Mỗi lần nhìn thấy chồng và đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi cảm thấy rất tự hào và đó cũng chính là niềm hạnh phúc của gia đình tôi”, chị Hà chia sẻ.

Nếu câu chuyện của chị Hà là hành trình hơn mười năm bền bỉ làm hậu phương cho người lính đảo, thì cuộc đời của chị Lê Thị Tình, ở xã Hoằng Trinh, tỉnh Thanh Hóa, lại là một bản trường ca gần ba thập kỷ sắt son đồng hành cùng người chồng khoác áo lính.

Chồng chị là Trung tá, bác sĩ Lê Ngọc Trọng, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Quân dân y Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ. Gần ba mươi năm nghĩa tình phu thê cũng là gần ba mươi năm anh Trọng gắn bó với biển, đảo. Từ những năm tháng gian khó công tác ở quần đảo Trường Sa cho đến hôm nay tiếp tục làm nhiệm vụ tại đảo Bạch Long Vĩ, phần lớn cuộc đời quân ngũ của anh đều gắn liền với những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những chuyến tàu nối đất liền với đảo cứ mải miết đi rồi lại về, còn chị Tình vẫn lặng lẽ, kiên nhẫn ở lại quê nhà, thay chồng chăm lo chu toàn cho tổ ấm. Hai người con trai của anh chị lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ nhiều hơn sự chở che của cha.

Tuy thiếu vắng sự kèm cặp thường xuyên của cha, nhưng nhờ sự giáo dục ân cần, chu đáo của mẹ, cả hai cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Người con trai lớn nay đã yên bề gia thất và công tác tại Thủ đô Hà Nội, trong khi người con thứ hai đang miệt mài học tập tại Trường Đại học Xây dựng và chuẩn bị bước vào kỳ tốt nghiệp.

Quả ngọt ấy chính là thành quả vô giá của biết bao năm tháng người mẹ tảo tần vừa làm điểm tựa tinh thần, vừa là người hoa tiêu định hướng cho các con trên mỗi chặng đường trưởng thành.

Cuộc sống không chỉ có những ngày bình yên. Có những mất mát mà mỗi khi nhắc lại, chị Tình vẫn không khỏi nghẹn lòng. Chỉ trong vòng vài tháng, gia đình lần lượt chịu nỗi đau khi em chồng rồi bố chồng qua đời. Nhưng cả hai lần ấy, do biển động kéo dài, tàu không thể hoạt động, anh Trọng đều không thể trở về chịu tang người thân.

Tổ ấm đầm ấm của Trung tá, bác sĩ Lê Ngọc Trọng và chị Lê Thị Tình bên mẹ già và hai người con trai. Ảnh: Xuân Nha

Ở nơi quê nhà, một mình chị Tình nuốt nước mắt vào trong, vẹn toàn thay chồng lo liệu chu đáo tang lễ, động viên người thân và gánh vác mọi việc đối nội, đối ngoại. Hơn ai hết chị hiểu, người chồng nơi đảo xa cũng đang đau đáu hướng về gia đình nhưng không thể rời vị trí công tác.

Nỗi đau ấy càng làm chị thêm thấm thía sự khắc nghiệt của nghề lính đảo, nơi có những lúc tình riêng buộc phải gác lại để dốc lòng hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng chung. Có những giọt nước mắt chỉ biết lặng lẽ nuốt vào trong để người nơi đầu sóng không phải bận lòng.

Chị Tình tâm sự rằng, nghề của chồng chị là bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và Nhân dân trên đảo; chị thấu hiểu mỗi khi biển động, bão giông ập đến hay có tình huống khẩn cấp, anh lại càng không thể rời xa đơn vị. Những khi gia đình có việc hệ trọng mà anh không thể về, dẫu buồn tủi nhưng chị luôn là nguồn động viên lớn nhất để anh vững tâm hoàn thành sứ mệnh. Đối với chị và các con, được làm vợ, làm con của một người lính đảo luôn là niềm tự hào không gì sánh được.

Có lẽ, không phải ngẫu nhiên mà mỗi cán bộ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ đều luôn yên tâm bám đảo, bám đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đằng sau thành tích của đơn vị, phía sau mỗi tấm giấy khen, mỗi kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hay mỗi lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều có sự đóng góp thầm lặng của những người vợ nơi hậu phương.

Họ chấp nhận những cuộc điện thoại ngắn ngủi thay cho những bữa cơm đoàn viên. Họ quen với những cái Tết thiếu vắng chồng, những ngày lễ chỉ có mẹ và các con. Họ học cách mạnh mẽ trước mọi biến cố để người thân nơi đảo xa luôn yên tâm làm nhiệm vụ. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã tiếp thêm nghị lực cho những người lính ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hậu phương vững chắc luôn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của người lính. Tại Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều hiểu rằng phía sau mình là gia đình, là những người vợ giàu đức hy sinh đang từng ngày gìn giữ mái ấm.

Còn với những người vợ lính đảo như chị Hà, chị Tình và nhiều người phụ nữ khác, điều khiến họ hạnh phúc nhất không chỉ là ngày chồng trở về sau mỗi chuyến công tác, mà còn là niềm tự hào khi người bạn đời của mình đang góp sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong đội ngũ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ. Chính niềm tự hào ấy đã trở thành sợi dây gắn kết, giúp họ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục là hậu phương vững chắc để những người lính đảo thêm vững vàng nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Những “cột mốc” thầm lặng sau lưng người lính đảo Bạch Long Vĩ

Những “cột mốc” thầm lặng sau lưng người lính đảo Bạch Long Vĩ

(Thanh tra) - Giữa muôn trùng sóng gió nơi tuyến đầu Tổ quốc, phía sau những người lính đảo Bạch Long Vĩ luôn có bóng dáng những người vợ lặng lẽ hy sinh, gánh vác trọn vẹn việc gia đình để chồng yên tâm làm nhiệm vụ. Chính họ là hậu phương vững chắc, góp phần thầm lặng làm nên sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phạm Xuân Nha

10:41 25/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm