Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhói lòng cảnh người cha chạy xe máy khắp các tỉnh tìm con

Thứ hai, 01/02/2016 - 21:05

(Thanh tra) - Kể từ khi con trai mình bị bắt cóc đến nay gần 8 tháng, mỗi lần nhận được tin báo của người dân ở đâu có cháu bé giống con mình, anh Lương Thế Vinh (SN 1972, trú tại tổ 4, thôn 2, xã Tà Nung, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) lại chạy xe máy đến tận nơi để tìm.

Cháu Vương con trai anh Huynh trước lúc bị bắt cóc. Ảnh: QA

Quyết tìm bằng được con

Ngày 21/6/2015, con trai anh Huynh là cháu Lương Thế Vương (SN 2012) bị mất tích.

Theo anh Huynh, sáng ngày hôm đó, anh cùng cháu Vương vào rẫy. Sau đó, anh dặn cháu ngồi chơi ở trong nhà cũ trên rẫy để anh xuống cho cá ăn. Bất ngờ, khi đang làm việc, anh nghe thấy tiếng con gọi: “Bố ơi, bố ơi” rồi “bố ơi, cứu con”. Anh lập tức chạy lên thì phát hiện con trai đã mất tích. Anh và mọi người chạy khắp nơi để tìm, các cơ quan chức năng cũng phối hợp truy tìm ráo riết nhưng suốt thời gian qua cháu Vương vẫn bặt vô âm tín.

Anh Huynh nhận hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày vì bị kẻ xấu mạo danh. Ảnh: QA

Mặc dù lặn lội khắp 15 tỉnh, thành của cả nước từ Huế, Đà Nẵng tới Nha Trang, Phan Thiết, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Lâm Đồng và Đắk Lắk nhưng kết quả anh nhận được cũng chỉ là những cái lắc đầu buồn bã.

“Trưa ngày 30/1, tôi nhận được tin từ người dân ở huyện Krông Ana (Đắk Lắk) báo gần nhà họ có gia đình mới nhận nuôi cháu bé giống với Vương. Tôi vội vã chạy xe máy từ Lâm Đồng lên Đắk Lắk để xác nhận nhưng không phải là con mình”, anh Huynh chia sẻ.

Để đi tìm con, anh Huynh đã vất vả rải tờ rơi, dán giấy thông báo... và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của rất nhiều người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây có một số thành phần mạo danh anh, tạo Facebook giả tung tin thất thiệt khiến gia đình vô cùng mệt mỏi. Thậm chí, có nguồn tin trên mạng còn chụp ảnh anh ghép với xe SH tung tin anh được gia đình đại gia tặng xe SH. 21 giờ ngày 30/1, anh Huynh tá hỏa khi trên mạng xuất hiện thông tin anh chị đã tìm được cháu Vương khiến gia đình anh lao đao, vất vả dập tin đồn.

Đón Tết ngoài đường vì... tìm con

Những ngày này, mọi người đều tất bật hoàn thành các công việc để về đoàn tụ với gia đình đón năm mới. Với anh Huynh, tết càng đến gần anh càng đau buồn. Không có Vương, gia đình anh không còn tết.

Anh Huynh nhớ lại: “Giờ này tết năm ngoái, tôi và vợ còn chở các con đi mua sắm đồ mới để Vương theo mẹ về Thanh Hóa đón tết. Thế mà giờ đây không biết cháu ở phương trời nào, có được khỏe mạnh hay không? Những người bắt con tôi đi họ thật độc ác, tại sao họ lại có thể khiến gia đình người khác tan nát như thế chứ”.

Cứ nhận được thông tin là anh Huynh lại lên xe máy tới xác nhận tìm con. Ảnh: QA

Mỗi lần nhận được điện thoại thông báo ở đâu có trường hợp giống với cháu Vương là anh Huynh lại khấp khởi vui mừng lên đường. Dù có những khi lỡ đường, anh ngủ luôn ở vỉa hè và công viên. Sợ điện thoại hết pin có thể bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng, anh Huynh còn sáng tạo ra bộ sạc pin kết nối từ bình ắc quy của xe máy.

“Dù thông tin nhận được nhiều khi chỉ là tin ảo, nhưng tôi vẫn muốn tới tận nơi để xác minh vì không muốn bỏ qua một cơ hội nào. Vất vả, khó khăn thế nào tôi cũng cam lòng, miễn sao hi vọng tìm thấy con của mình”, anh Huynh nhấn mạnh.                                                                                      

Quỳnh Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Mai vàng khoe sắc, cuộc sống đổi thay

Mai vàng khoe sắc, cuộc sống đổi thay

(Thanh tra) - Bên sông Vàm Cỏ Tây, có một làng nghề nổi tiếng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long - làng mai Tân Tây - ở xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập thuộc huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An).

Cảnh Nhật

06:30 14/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm