Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mời tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn cá nhân

Thứ tư, 10/10/2012 - 11:25

(Thanh tra) - Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong theo dõi và báo cáo về thực trạng tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng (phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng)” - gọi tắt là Dự án GI - UNCAC, Ban Quản lý các Dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra (Ban Quản lý các Dự án) có nhu cầu thuê 1 chuyên gia tư vấn trong nước (thời gian 1 tháng) để hỗ trợ Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng nội dung tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Chống tham nhũng.

Theo lời một nhân chứng, John Cantlie đã bị một phần tử thánh chiến người Anh tra tấn khủng khiếp.

Cantlie, một phóng viên anh 43 tuổi từ Surrey (Anh), đã bị bắt giữ vào tháng 11/2012 khi anh tới Syria để tác nghiệp. Anh này bị bắt cùng nhà báo Mỹ James Foley, người đã bị IS tung video hành quyết.

Cantlie hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù chật chội ở Aleppo, Syria, nơi các con tin bị bỏ đói và bị cho uống nước bẩn.

Jejoen Bontinck, 19 tuổi, một nhân chứng người Bỉ từng bị giam giữ cùng Cantlie từ tháng 8-9/2013, cho hay Cantlie đã đặt biệt danh cho kẻ bắt cóc mình là Pinocchio vì tên này luôn dối trá.

Bontinck cho biết Cantlie đã bị dìm xuống nước, bị dí điện, đánh đập và bị ép đứng trong 3 ngày liền. Các hình thức tra tấn dã man khiến nhà báo Anh mất phương hướng tới nỗi anh không biết mình đang ở đâu.

Miêu tả về Pinocchio, Bontinck cho biết: "Hắn ta tới từ Anh và có nước da sẫm màu, người gốc Pakistan hoặc Bengal".

Bontinck từng thuộc một nhóm có liên hệ với IS. Nhưng khi anh này rời bỏ nhóm, chúng đã nhốt Bontinck vào tù. Bontinck hiện ở Bỉ và bị cáo buộc cùng 46 người khác tham gia một nhóm bị cấm hoạt động, vốn từng chiến đấu tại Syria.

Bontinck cũng cho hay, các con tin đã bị di chuyển vài lần trước khi được giao cho một phần tử thánh chiến giết người có tên là John tại Raqqa, Syria.

Cantlie được tin là con tin người Anh còn sống cuối cùng mà IS hiện đang bắt giữ. Nhà báo này đã lần đầu tiên xuất hiện trong một video tuyên truyền của IS hôm 18/9. Cho tới nay, Cantlie đã xuất hiện trong 3 video tuyên truyền của IS.

Cantlie là một nhà báo kiêm phóng viên ảnh nhiều kinh nghiệm, từng đưa tin về Syria, Iraq, Afghanistan, Libya và Somalia.


Cantlie từng bị bắt cóc tại Syria vào tháng 7/2012 nhưng trốn thoát sau đó. Anh trở lại Syria vào cuối năm 2012 và bị bắt cóc lại trong chuyến đi này.
 
Nhóm phiến quân Hồi giáo IS, hiện đang kiểm soát các khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria, gần đây đã công bố video hành quyết 4 con tin phương Tây, gồm 2 nhà báo Mỹ và 2 nhân viên cứu trợ người Anh.

Theo An Bình/Dân Trí

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Miễn phí vé xe buýt: Bước thử lớn của TPHCM để kéo người dân rời xe cá nhân

Miễn phí vé xe buýt: Bước thử lớn của TPHCM để kéo người dân rời xe cá nhân

(Thanh tra) - TPHCM đang đề xuất miễn phí vé xe buýt trên diện rộng, với kỳ vọng tạo cú hích cho giao thông công cộng và từng bước thay đổi thói quen di chuyển của người dân. Tuy nhiên, phía sau chính sách này không chỉ là bài toán ngân sách, mà còn là yêu cầu cải tổ toàn diện chất lượng dịch vụ để giữ chân hành khách lâu dài.

Nhật Minh

20:38 14/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm