Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 07/09/2013 - 11:39
(Thanh tra) - Ngày 6/9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng đâm xe vào một thiếu nữ gây thương tích, có ý định bỏ chạy nhưng không thành.
Hiện trường vụ đâm xe. Ảnh: Nam Dũng
Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, khoảng 0 giờ ngày 2/9, đôi nam nữ đi xe máy Honda Wave mang biển kiểm soát 18F1 - 10311, đi từ phố Khâm Thiên rẽ sang Tôn Đức Thắng, khi đến đoạn cua ở ngã tư Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, thì bất ngờ đâm vào phía sau chiếc xe đạp do một cô gái điều khiển. Hậu quả, cô gái đi xe đạp bị ngã đập đầu xuống đường.
Người thanh niên điều khiển xe máy, sau khi bị ngã đã cuống cuồng dựng xe định nổ máy bỏ chạy.
Lúc này, Tổ Công tác đặc biệt Y9/141 (Công an Hà Nội) đang làm nhiệm vụ chốt chặn ở bên kia đường đã phát hiện vụ việc. Ngay lập tức Thượng úy Trần Tú Anh, Tổ trưởng Tổ Y9/141 đã lệnh cho cán bộ, chiến sỹ trong đội lập tức tổ chức đón đầu, bắt gọn thanh niên gây tai nạn có ý định tẩu thoát.
Tổ Công tác đã nhanh chóng đưa cô gái bị nạn vào chốt tiến hành sơ cứu. Thanh niên gây tai nạn cũng được mời vào chốt làm việc. Tổ Công tác Y9/141 cũng đã thông báo mời tổ khám nghiệm hiện trường thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Đống Đa cùng công an phường sở tại đến hiện trường làm việc.
Tại chốt, thanh niên gây tai nạn cho biết tên là Nguyễn Văn Thế (SN 1990, quê ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, Nam Định, hiện đang tạm trú ở địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Thế đang là công nhân hợp đồng của Cty TNHH Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long. Cô gái ngồi sau xe là người yêu của Thế.
"Bọn em vừa đi uống rượu. Em chưa muốn về, nhưng bạn gái em đòi về, nên trên đường bọn em đã cãi nhau và thiếu quan sát...", Thế giải thích nguyên nhân gây tai nạn.
Thế và Điệu tại chốt 141 trong tình trạng say rượu. Ảnh: Nam Dũng
Thấy sai mà không chịu sửa, thay vì phải xin lỗi và đưa nạn nhân đi viện, Thế lại gọi điện cho bạn rượu của mình tên là Điệu (SN 1989, quê ở Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định), cũng đang tạm trú ở Hà Nội đến để "giải quyết".
Vừa xuất hiện tại chốt 141, thanh niên tên Điệu vào thẳng chỗ nạn nhân đe dọa, tỏ ý đường ai nấy đi và đừng có đòi hỏi đền bù gì nữa. Khi cô gái có ý định gọi taxi để vào viện, Điệu đe dọa: "Mày thích gọi taxi à?" rồi mặt hầm hầm đi ra ngoài vòng dây.
Trước hành vi đe dọa nạn nhân của Điệu, các chiến sỹ của Tổ Công tác Y9/141 đã mời Điệu vào trong, phân tích phải trái, giáo dục tại chỗ để cho Điệu hiểu. Mặt khác, để bảo đảm an toàn cho nạn nhân, Tổ trưởng Trần Tú Anh bố trí một cảnh sát hình sự trực tiếp đưa nạn nhân vào viện cấp cứu. Chỉ ít phút sau, viên cảnh sát hình sự này gọi điện báo về: "Tình hình nạn nhân rất nguy cấp, chảy máu tai, phải chuẩn bị cấp cứu gấp".
Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa, Hà Nội tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền.
Nam Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Trọng Tài
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Nhung
Thành Công
Thanh Lương
Đông Hà
T.Vân
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Hải Hà
Đông Hà