Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Chủ nhật, 15/03/2026 - 17:00
(Thanh tra) - Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu không chỉ mang theo niềm háo hức, tự hào mà còn cảm nhận rõ đây là bài học sinh động về trách nhiệm công dân.
Ngày 15/3, tại nhiều khu dân cư, hình ảnh các gia đình cùng nhau đến điểm bỏ phiếu tạo nên khung cảnh ấm áp và ý nghĩa. Không ít gia đình có ba thế hệ cùng tham gia bầu cử, từ ông bà, cha mẹ đến những cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân.

Em Nguyễn Thu Phương cùng bà và bố.
Tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa, em Nguyễn Thu Phương cùng bà và bố đến điểm bỏ phiếu từ khá sớm. Với Phương, đây là lần đầu tiên được trực tiếp tham gia bầu cử nên cảm xúc vừa háo hức vừa tự hào.
Em Phương chia sẻ, trong lúc chờ đến lượt bỏ phiếu, bà của Phương kể cho em nghe về những kỳ bầu cử trước đây và nhắc rằng lá phiếu là quyền rất quý của người dân.
“Bà bảo với em rằng khi bỏ phiếu phải suy nghĩ thật kỹ, vì mỗi lá phiếu đều thể hiện niềm tin của cử tri”, em Phương chia sẻ.
Những câu chuyện giản dị ấy giúp Phương hiểu rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu mà mình đang cầm trên tay.
Tại điểm bỏ phiếu Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba, em Nguyễn Vân Nhi, 18 tuổi, cũng đến tham gia bầu cử cùng bà và mẹ. Trước ngày bầu cử, các thành viên trong gia đình Nhi đã cùng nhau tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để có lựa chọn phù hợp.

Em Nguyễn Vân Nhi chụp ảnh cùng bà và mẹ tại điểm gia đình tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Hoàng Sơn
Theo em Nhi, bà của em đã trải qua nhiều kỳ bầu cử nhưng mỗi lần cầm lá phiếu trên tay vẫn luôn mang lại cảm xúc đặc biệt. Bà nói mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin của người dân đối với những người đại diện cho mình trong bộ máy Nhà nước.
Được cùng bà và mẹ tham gia ngày bầu cử, với em Nhi là một trải nghiệm đáng nhớ, em mong những đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề như phát triển kinh tế, môi trường sống và tạo thêm cơ hội cho giới trẻ.
Đối với nhiều cử tri trẻ, việc cùng gia đình đi bầu cử mang lại cảm giác đặc biệt. Đó không chỉ là một nghĩa vụ công dân mà còn là sự tiếp nối truyền thống trách nhiệm của các thế hệ.
Tại khu vực bỏ phiếu số 24, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, em Lương Mỹ Cầm, học sinh lớp 12A5, Trường Liên cấp Đa Trí Tuệ (MIS) có một kỷ niệm đặc biệt khi ngày bầu cử năm nay cũng chính là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của em.

Em Lương Mỹ Cầm cùng mẹ tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 24, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Ảnh: T.T
Trong ngày đánh dấu cột mốc trưởng thành ấy, em Cầm cùng mẹ đến điểm bỏ phiếu để lần đầu thực hiện quyền công dân của mình.
“Được đi bầu cử đúng vào ngày sinh nhật 18 tuổi khiến em cảm thấy rất ý nghĩa. Em hiểu rằng từ hôm nay mình đã chính thức trở thành một công dân có trách nhiệm với xã hội”, em Cầm chia sẻ.
Mẹ của em Lương Mỹ Cầm chia sẻ rằng bà rất xúc động khi thấy con gái đủ 18 tuổi và lần đầu tham gia bầu cử. Với bà, đó không chỉ là dấu mốc trưởng thành của con mà còn là niềm tự hào khi con bắt đầu thực hiện trách nhiệm của một công dân.
"Mẹ cũng khuyên em nên chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp. Theo mẹ em, mỗi lá phiếu đều rất quan trọng, vì vậy người trẻ cần suy nghĩ kỹ lưỡng, lựa chọn những người thực sự có năng lực và trách nhiệm", em Cầm cho biết thêm.
Ở nhiều địa phương, hình ảnh các gia đình hai, ba thế hệ cùng đi bầu cử đã trở thành nét đẹp quen thuộc trong mỗi kỳ bầu cử.

Em Phạm Phương Mai, Bí thư Đoàn Tổ dân phố Vinhomes Green Bay Mễ Trì, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Lương
Là một trong những đoàn viên tham gia hỗ trợ công tác bầu cử, em Phạm Phương Mai, Bí thư Đoàn Tổ dân phố Vinhomes Green Bay Mễ Trì, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, đồng thời là thanh niên tình nguyện tại Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 16, cho biết cô rất xúc động khi chứng kiến nhiều gia đình cùng nhau đến điểm bỏ phiếu.
“Có những gia đình ba thế hệ cùng đi bầu cử. Người trẻ giúp ông bà đọc thông tin ứng cử viên, còn ông bà lại chia sẻ những câu chuyện về các kỳ bầu cử trước đây. Những hình ảnh ấy khiến em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của ngày hội lớn của toàn dân”, em Phương Mai nói.
Theo em Phương Mai, chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ công dân.
Ngày bầu cử không chỉ là dịp để mỗi cử tri thực hiện quyền làm chủ mà còn là thời điểm để những giá trị về trách nhiệm công dân được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Với nhiều bạn trẻ, khoảnh khắc cùng ông bà, cha mẹ đi bầu cử sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Và từ những lá phiếu trong ngày hội toàn dân ấy, tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào tương lai đất nước tiếp tục được nối dài qua các thế hệ.
Bài 5: Từ thông tin trên báo đài, mạng xã hội đến lựa chọn lá phiếu
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đắk Lắk đã được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp, thể hiện sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri toàn tỉnh.
Nguyễn Mai
(Thanh tra) - Theo Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, đến 23 giờ 23 phút ngày 15/3, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%. 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long.
Hương Giang
Hoàng Hưng
Đăng Tân
Quang Dân
Hương Giang
H.T
Văn Thanh
Trí Vũ
Minh Nguyệt
BRG
B.S
Trần Quý
Cảnh Nhật
Minh Nguyệt
Nguyễn Mai
Hương Giang
Trung Hà