Mới đây nhất, theo một nguồn tin, người mẫu Vlada Dzyuba đã bị ngất xỉu trên sàn catwalk khi đang trình diễn ở Thượng Hải và qua đời không lâu sau đó. Được biết, Vlada đã bị sốt cao ngay trước khi show thời trang diễn ra nhưng vì tính chất công việc và cả niềm đam mê, nữ người mẫu vẫn một mực bước lên sân khấu trình diễn. 

"Xe cứu thương đến cấp cứu nhưng Vlada đã qua đời vào hôm thứ 6 (27/10) sau 2 ngày hôn mê. Nguyên nhân ban đầu khiến người mẫu trẻ tử vong là do bệnh viêm màng não và làm việc kiệt sức", theo một nguồn tin.

Vlada Dzyuba bị viêm màng não từ khá lâu nhưng do không có bảo hiểm y tế và sợ đi điều trị vì ảnh hưởng đến công việc nên cô đã "thờ ơ" với căn bệnh của mình. Hợp đồng lao động 3 tháng tại Trung Quốc của Vlada không khác gì "hợp đồng lao động nô lệ" vì cô phải làm việc liên tục trong 13 tiếng đồng hồ, trong khi đó, theo luật cô chỉ được phép làm 3 tiếng mỗi tuần.

Bà Oksana - Mẹ của Vlada Dzyuba kể: "Vlada đã gọi cho tôi và bảo rằng: Mẹ ơi, con đang rất mệt. Con chỉ muốn ngủ thôi. Đó là dấu hiệu bắt đầu của căn bệnh. Sau đó, nhiệt độ cơ thể con gái tôi tăng cao. Tôi đã không thể ngủ nổi và gọi điện liên tục cho con bé, khuyên nhủ con vào bệnh viện".

Mẹ của Vlada Dzyuba đã xin visa để đến bên con gái, nhưng chưa có được visa thì Vlada đã qua đời.

Bà Elvira Zaitseva - Giám đốc công ty người mẫu ở thành phố Perm - nơi giới thiệu Vlada Dzyuba sang Trung Quốc làm việc 3 tháng cho biết, "Chúng tôi không biết nói gì lúc này cả, chúng tôi đang phải nhận lại những gì chúng tôi đã gây nên". Trong khi đó, ông Pavel Mikov - Giám sát viên nhân quyền ở Perm đang điều tra về cái chết thương tâm của Vlada.

Theo Kim Dung/VOV.VN