Lễ Khai ấn đền Trần được tổ chức với ý nghĩa cầu mong thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi người, mọi nhà nhận được lộc ấn Đền Trần cầu một năm mới mạnh khỏe, lao động sản xuất hăng say, công tác, học tập tốt… Chính vì vậy, năm nào cũng có hàng vạn người đến đền Trần để xin được một cánh ấn mang về.

Năm nay, thời gian tổ chức Lễ hội đền Trần rơi vào đúng ngày nghỉ cuối tuần nên lượng du khách thập phương tăng vọt. Để đảm bảo an ninh trật tự, giải phóng lượng người, tránh tình trạng xô đẩy, chen lấn, Ban Tổ chức Lễ hội đền Trần đã phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương từ 5 giờ 30 ngày 15 tháng Giêng, tức ngày 22/2/2016.

Việc phát ấn cho nhân dân, du khách thập phương được thực hiện tại 3 nhà: Giải Vũ, Nhà trưng bày đền Trùng Hoa.

Tuy nhiên, ngay trong đêm Khai ấn, do có hàng vạn người từ khắp nơi đổ về nên đã tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn khi hàng nghìn người chen lấn, xô đẩy, thậm chí giẫm đạp lên nhau để vào “cướp lộc” ngay trên ban thờ ở đền Thiên Trường.

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi lại tại đền Trần, phường Lộc Vượng, TP Nam Định trong ngày Lễ Khai ấn:

Ngay từ sáng ngày 14 Âm lịch, các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã tiến hành phân luồng giao thông đảm bảo tránh ách tắc

Dòng người đổ về ngày càng đông từ sáng cho tới chiều

Cảnh đông đúc từ sân đền...


... cho đến bên trong đền

Phải 23 giờ đêm mới bắt đầu Khai ấn

Trước đó bên trong đền đã không còn chỗ trống

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào đền...

... thắp hương

Đông đảo nhân dân và du khách được mời

Mỗi người tìm cho mình một chỗ đứng kể cả phải leo cây

Ngồi cả lên lư lương 

Kiệu bắt đầu được rước từ đền Cố Trạch về đền Thiên Trường

Cảnh ném tiền hỗn loạn được diễn ra khiến lực lượng chức năng hết sức vất vả bảo vệ kiệu

Những người phục vụ đoàn rước kiệu phải thu dọn tiền vứt vương vãi 

Sau Lễ Khai ấn là cảnh tượng cướp lộc trên ban thờ trong Đền.

Phóng sự ảnh: Nam Dũng