Mãn nhãn với hoa tam giác mạch ngay giữa Thủ đô

Nhiều khách du lịch chưa có dịp đến Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch sẽ có cơ hội trải nghiệm một cảm giác không thua kém ngay tại Hà Nội, chỉ cách trung tâm 10 phút đi xe. Đó là Thảo nguyên hoa Long Biên.

Không chỉ có lợi thế đường đi khá gần và thuận tiện, Thảo nguyên hoa Long Biên còn thu hút hàng nghìn lượt người vào cuối tuần bởi chi phí thăm quan chỉ vài chục nghìn đồng/người. Với khách đi theo nhóm khoảng 10 người hoặc gia đình, đây cũng là điểm gợi ý dã ngoại sinh thái hợp lý, khi chỉ với thời gian trong ngày, du khách sẽ được trải nghiệm cánh đồng hoa tam giác mạch đang nở rộ, có cảm giác như đang lạc vào chính mùa tại Hà Giang.

Bên cạnh loại hoa đặc sản vúng núi, ngay tại điểm du lịch sinh thái tại Long Biên này, bạt ngàn các loại cải trắng, cải vàng, hoa oải hương... xen với các tiểu cảnh, kiến trúc mang hơi hướng đồng cỏ châu Âu cũng sẽ đem lại cho du khách lần đầu tiên đến một cảm giác bất ngờ, mới lạ.

Cánh đồng hoa tại Thảo nguyên hoa Long Biên. Ảnh: HO

 

Trải nghiệm ruộng bậc thang ngay tại Thủ đô

Một địa điểm khác chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng trên 20km. Nhiều bạn trẻ là sinh viên đã lựa chọn cho mình phương tiện xe buýt di chuyển thẳng từ Xuân Thủy - Cầu Giấy đến gần Bến xe Phùng (Đan Phượng), để được ngắm ruộng bậc thang mà không cần phải vượt hàng trăm km đường đèo lên Tây Bắc.

Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng sở hữu khu trồng hoa rộng tới 3ha, đang đua sắc theo mùa, đặc biệt là khu ruộng bậc thang trồng các loài hoa có thiết kế lối đi riêng là một điểm du lịch sinh thái rất mới lạ dành cho du khách.

Ngoài điểm thăm quan ruộng bậc thang hoa mới lạ, gia đình trẻ có con nhỏ cũng có thể lựa chọn thăm quan thêm nhiều điểm khác ngay trong khu đô thị sinh thái Đan Phượng, như: Chùa Đại Từ Ân, khu trượt cỏ, nhà hàng, khu văn hóa Chăm... 

“Gia đình tôi rất bất ngờ khi ngay gần trung tâm Hà Nội lại có khu du lịch sinh thái mới lạ và giá cả các chi phí dịch vụ lại hợp lý như tại đây. Với khí hậu mát mẻ vì chưa vào chính hè như hiện tại, có cảm giác đây như một góc Đà Lạt vậy”, chị Mai Thanh (Trung Hòa, Hà Nội) chia sẻ.

Trở về quá khứ tại Long Việt

Cũng mang đến cho du khách thăm quan không ít cảm xúc vừa lạ lẫm, bất ngờ, vừa thân quen đến thú vị, đó là khu du lịch Long Việt. Khu du lịch sinh thái dưới chân núi Tản (Ba Vì) này là một địa điểm được cho là lạ hơn những điểm thăm quan đã quen thuộc như Ao Vua hay Vườn Quốc gia Ba Vì, bởi nó sở hữu khá nhiều khu trưng bày theo chủ đề, từ hậu chiến tranh, thời bao cấp cho đến khu trưng bày cổ vật, khu chợ vùng cao và các khu nhà cổ Bắc bộ...

Một góc trầm mặc, cổ kính tại khu du lịch Long Việt. Ảnh: HO

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu du lịch này trước đây là do tư nhân sở hữu và nhiều năm sưu tập các loại cổ vật, xây dựng các không gian văn hóa cổ và đồ dùng vật dụng cũ... minh họa đi kèm kiến trúc. Gần đây, khu sinh thái này được chuyển nhượng cho một đơn vị và hoạt động dịch vụ du lịch mới bắt đầu được triển khai.

“Theo giới thiệu của nhiều bạn bè, tôi đã cùng các đồng nghiệp đến với khu du lịch Long Việt. Ngoài việc “thừa hưởng” lại toàn bộ hiện vật cũ, cổ đồ sộ, trong đó có các hiện vật đáng chú ý như thạch anh cao và nặng bậc nhất Việt Nam... thì chi phí dịch vụ bình dân cũng là điểm cộng cho khu du lịch sinh thái này”, anh Trần Đăng Hưng - quản lý một đơn vị truyền thông chia sẻ.

Có thể thấy, so với nhiều điểm du lịch đã nổi tiếng quanh khu vực Hà Nội, thì một số điểm du lịch như: Thảo nguyên hoa Long Biên, khu du lịch sinh thái Đan Phượng, khu du lịch Long Việt là những địa điểm du lịch mang hơi hướng sinh thái khá phù hợp với du khách không muốn đi xa nhưng vẫn được trải nghiệm sự mới lạ, dịch vụ rẻ. Đây là tâm lý tiêu dùng rất cần được các nhà làm du lịch, các công ty lữ hành nắm bắt để tiếp tục khai thác và mở rộng.

Oanh Hữu