Nét đẹp riêng vốn có và sức quyến rũ của vùng cao này đủ làm say lòng cả những du khách khó tính nhất. Ở độ cao gần 1.700 mét trên lưng chừng núi, Sapa được hưởng trọn vẹn sự ưu ái của đất trời với khí hậu quanh năm mát mẻ. Điểm cao nhất Sapa - đỉnh Phan Xi Păng cao 3.143 mét trên dãy Hoàng Liên Sơn được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, nơi luôn thu hút khát vọng chinh phục đỉnh cao của nhiều du khách. 

Danh thắng của Sapa không chỉ là thác Bạc, Cầu Mây, thung lũng Mường Hoa, động Tả Phìn, làng Văn hoá Cát Cát, Vườn quốc gia Hoàng Liên… mà còn có những bản làng cổ của người Dao, người Mông, người Tày, người Giáy... Vườn quốc gia Hoàng Liên được công nhận là Vườn Di sản ASEAN của khu vực Đông Nam Á. Ở thung lũng Mường Hoa có bãi đá nằm rải rác với khoảng 200 hòn đá chạm khắc những hình thù kỳ lạ của những cư dân cách đây hàng nghìn năm. Bãi đá này đã được xếp hạng di tích quốc gia và đang đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.


Mùa Đông châu Âu giữa thung lũng tuyết Sapa.

Mùa Đông năm nay, Sapa  “khoác” lên mình “chiếc áo choàng” trắng tinh khiết của tuyết làm phong cảnh nơi đây đẹp tựa châu Âu. Bất cứ nơi đâu trên mảnh đất có tuyết rơi này cũng đều khiến nhiều người ngây ngất. Ngây ngất trong cảnh sắc thiên nhiên giữa cộng đồng các dân tộc để khám phá bản sắc độc đáo của các tộc người Mông, Dao, Tày, Giáy, Phù Lá… mà ít vùng du lịch còn giữ được. 

Theo nhiều người dân tại Sapa, đây là đợt “mưa tuyết” lớn nhất, kéo dài nhất trong nhiều năm qua. Tuyết phủ trắng xóa từng góc nhà, mọi nẻo đường, đỉnh núi. Khu du lịch SaPa vốn đẹp mê hồn du khách, nay có thêm tuyết phủ khiến phong cảnh huyền ảo hệt như phong cảnh mùa Đông ở châu Âu.

Tuyết rơi nhiều nhất là ở những khu vực Thác Bạc, Ô Quy Hồ; dãy Phan Xi Pang cũng đã chìm trong tuyết trắng, tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng độc đáo. Tại khu vực Séo Chung Hồ thuộc xã Bản Hồ (cách thị trấn SaPa 15 km), tuyết đã bao phủ. Các đỉnh núi nhìn từ xa tuyết phủ trắng, được ánh nắng mặt trời chiếu vào tạo lên khung cảnh kỳ thú.

Từ trên đỉnh Hàm Rồng, du khách có thể nhìn thấy tuyết phủ trắng những mỏm núi đá, thân cây cổ thụ và rất nhiều hoa các loại, tạo nên khung cảnh đẹp, thơ mộng. Hàng nghìn du khách đã lên khu du lịch này để ngắm tuyết, nghịch tuyết, chụp ảnh lưu niệm. Khu Sân Mây là lựa chọn của nhiều du khách khi lên núi Hàm Rồng vì từ đây, du khách có thể ngắm toàn bộ khu thị trấn Sa Pa, đỉnh Phan Xi Pang...


Tuyết phủ trắng xóa từng góc nhà, mọi nẻo đường, đỉnh núi.

Đi trên những con đường quanh Sapa dễ bắt gặp những hàng cây sa mu xanh tươi suốt bốn mùa, mọc thẳng như những ngọn tháp trầm mặc ôm lấy bản làng rì rào trong gió lạnh. Sapa hiện đại mà cổ kính bởi những đường nét kiến trúc pha trộn giữa phong cách hiện đại của phương Tây ẩn giấu trong những khu biệt thự, nhà thờ cổ do người Pháp xây dựng với những nét mộc mạc trong các ngôi nhà kiến trúc truyền thống và ấm cúng của người dân bản địa. 

Những cô gái người Mông, người Dao… trong tà váy thổ cẩm duyên dáng xuống chợ giữa cái lạnh của mùa Đông trông má đỏ như hoa đào núi, thấp thoáng ngang qua những toà biệt thự trên những cung đường uốn lượn trong sương như tiên nữ giáng trần. Sắc màu rực rỡ từ những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc lúc ẩn lúc hiện cùng tiếng nói líu lo của các thiếu nữ như mời gọi du khách. 

Ở Sapa có phiên chợ độc đáo mà cả nước biết đến là chợ họp vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Để kịp phiên họp chợ tại thị trấn, người dân ở xa phải đi chiều thứ Bảy. Tối thứ bảy trước ngày chợ phiên, dọc đường vào chợ, tại khu phố cổ Cầu Mây, mọi người cùng vui thức bên nhau qua những làn điệu dân ca của các dân tộc bản địa bằng những âm thanh của đàn môi, đàn sáo, của khèn Mông… làm nên một “chợ tình” nổi tiếng: Chợ tình giữa chốn trời mây/ Ai người lên đấy chẳng say men tình.

Cao Nguyên