Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và được dịch ra 15 thứ tiếng của Uri Orley. Cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện có thật của một cậu bé 8 tuổi chạy trốn khỏi khu ổ chuột ở Vác-xa-va, nơi cậu phải chống chọi một thân một mình trong suốt thời gian quân đội chiếm đóng và phải sống dựa vào lòng tốt của những con người mà cậu gặp được trên đường.

Bộ phim kể về quá trình ba năm ròng cậu bé luôn vượt lên trước những kẻ truy lùng với sự dũng cảm và bản năng sinh tồn khôn lường. Bộ phim như một tác phẩm thi ca hùng tráng gửi tới cuộc đời và tới nhân loại trong sự hỗn loạn.

Đạo diễn tài năng từng đạt Giải Oscar Pepe Danquart là đạo diễn bộ phim này. Ông sẽ được Hội Điện Ảnh Việt Nam mời tới Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để trò chuyện cùng khán giả sau bộ phim.

T.A