Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ấm áp tình người nơi vùng đất nắng, gió

Khoa Lê

Chủ nhật, 08/08/2021 - 16:47

(Thanh tra) - Những ngày qua, dịch Covid-19 bùng phát tại Ninh Thuận khiến cả hệ thống chính trị đang nỗ lực vào cuộc cùng nhân dân căng mình phòng, chống dịch. Đáng trân trọng trong lúc khó khăn, tinh thần “tương thân tương ái”, sự sẻ chia lại lan tỏa, nhân lên, sưởi ấm tình người.

Những phần quà của người dân Ninh Thuận dành tặng cho người hồi hương về quê tránh dịch. Ảnh: Khoa Lê

Nghĩa cử đẹp của lực lượng trực chốt

Những ngày qua, dòng người từ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương hồi hương tránh dịch, khi đi ngang qua địa phận tỉnh Ninh Thuận đã cảm động trước những phần cơm, trái cây, nước uống, sữa, khăn giấy, khoai luộc… được bọc cẩn thận, gọn gàng vào các túi nilon do các cá nhân, tổ chức ven quốc lộ 1A trao tặng.

Mới đây, khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phương tiện tại chốt cầu Đạo Long 2, lực lượng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi, bị cụt 1 tay và đang đạp xe theo hướng quốc lộ 1A. Thấy vậy, lực lượng trực chốt đã hỏi thăm và được biết ông đạp xe từ TP Hồ Chí Minh về quê Thanh Hoá. Lực lượng công an đã giúp đỡ, đón xe giúp để ông về quê an toàn.

Hay vào khoảng 2 giờ sáng ngày 1/8, khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại chốt Chung Mỹ, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, lực lượng trực chốt phát hiện chị Nguyễn Thị Mai cùng bạn đi từ TP Hồ Chí Minh về quê ở Bình Định thì bị hỏng xe. Thượng úy Vũ Văn Khánh và Nguyễn Hải Lý, cán bộ Công an thị trấn Phước Dân đã hỗ trợ tìm nhà người dân làm nghề sửa xe để vá xe cho chị Mai. Sau khi sửa xe xong, cán bộ tại chốt đã tặng cho chị và bạn đi cùng nước uống và trái cây.

Chị Mai rất xúc động chia sẻ: “Lúc này đã là 2 giờ sáng nên việc tìm được chỗ sửa xe rất khó. May mắn gặp được các cán bộ làm nhiệm vụ tại đây, nếu không thì không biết đoạn đường về quê của tôi còn kéo dài đến bao lâu. Xin cảm ơn các cán bộ Công an huyện Ninh Phước rất nhiều”.

Chị Nguyễn Thị Mai đi từ TP Hồ Chí Minh về Bình Định được lực lượng trực chốt hỗ trợ vá xe lúc 2 giờ sáng. Ảnh: Khoa Lê

Hoặc, ngày 3/8, anh Trần Thanh Tùng, ngụ thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa trong quá trình chạy xe đạp từ TP Hồ Chí Minh về Khánh Hòa, khi tới khu vực ngã ba Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, ghé qua chốt kiểm soát dịch hỏi thăm đường.

Tại chốt Long Bình 2, anh Tùng có xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid - 19. Anh Tùng cho biết, khi về tới Bình Thuận, có ghé qua Hàm Tân xin được xét nghiệm Covid - 19 miễn phí để làm giấy thông hành qua các chốt trên đường về quê nhà.

Trước hoàn cảnh của anh Tùng, lực lượng trực chốt đã tặng nước, bánh. Người quanh khu vực chốt cũng đã quyên góp tiền gửi tặng làm lộ phí về quê kèm theo lời động viên “về nhà an toàn nhé”.

Bằng những việc làm, hành động cụ thể, thời gian qua nhiều cá nhân đã tự nguyện dành thời gian đến chốt kiểm soát dịch Chung Mỹ, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước rửa khoai lang, nhóm lửa để luộc khoai rồi phát tận tay người dân đang trên đường hồi hương tránh dịch.

Trung tá Trần Văn Thanh, Trưởng Công an thị trấn Phước Dân chia sẻ: “Hiện nay, một số tỉnh/thành đã thực hiện Chỉ thị 15, 16 nên các quán ăn, nhà nghỉ dọc tuyến quốc lộ 1A đóng cửa. Vì vậy, bà con khi về quê gặp rất nhiều khó khăn trong việc ăn uống, nghỉ ngơi. Do đó, chúng tôi đã vận động những nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ về nước, khoai lang luộc, táo… để hỗ trợ người đi đường ăn tạm để di chuyển về quê”.

Vườn ổi bán giá “0 đồng”

Nhằm chia sẻ khó khăn ở các khu vực cách ly y tế, giãn cách xã hội tại huyện Ninh Phước… anh Phạm Hiếu, thôn An Thạnh, xã An Hải, bán 2 sào (2.000 m2) ổi của mình với giá “0 đồng”.

Anh Hiếu chia sẻ: “Mặc dù từ khi dịch Covid - 19 bùng phát, gia đình cũng gặp khó khăn, nhưng những người dân đang ở vùng bị phong tỏa hay ở trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh còn khó khăn hơn. Vì thế, tôi đã liên hệ với nhóm tình nguyện ở huyện Ninh Phước để bán ổi với giá 0 đồng, chuyển đến cho người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa. Tôi đã hái được 5 tạ ổi để chuyển đến cho người dân đang cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và khu vực phong tỏa của thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước”.

Chiếc xe tải là phương tiện mưu sinh của anh Nguyễn Phi Long ở thị trấn Phước Dân. Gần tháng nay, anh tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khi dịch bùng phát, anh đã tình nguyện lấy phương tiện và trực tiếp lái xe đến tận rẫy, vườn để vận chuyển nông sản đến người dân đang gặp khó khăn.

Những câu chuyện cảm động, những nghĩa cử ân tình, những cánh tay dang ra đùm bọc, sẻ chia đang lan tỏa nhắc chúng ta biết trân trọng những gì đang có và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Thật cảm kích và xúc động hình ảnh của các chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ, y tế, đoàn viên thanh niên... đang ngày đêm vì dân quên mình, với những hy sinh thầm lặng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm