Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 07/02/2018 - 06:39
(Thanh tra)- Thăm làng trẻ SOS Hà Nội vào dịp giá rét cuối năm, tôi cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ khi trò chuyện cùng với bà - người mẹ chưa một lần "đẻ" nhưng đã có 28 người con cùng gần 20 cháu nội, ngoại...
Mẹ Lợi hạnh phúc trong vòng tay của các con, các cháu. Ảnh: TH
Duyên với nghề nuôi dạy trẻ
Đó là bà Khuất Thị Lợi (60 tuổi), mẹ của ngôi nhà mang tên Hoa Loa Kèn, nằm trong làng SOS. Bà Lợi kể, quê bà ở Thạch Thất, Hà Tây, trước khi làm "mẹ" của 28 người con, bà đã từng là cô nuôi dạy trẻ, nhưng như một "duyên cơ" mà bà đã đến với nơi này tiếp tục làm cô giáo, nhưng lại là cô giáo "đặc biệt" của những đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ và được chúng gọi bằng một từ "mẹ" rất thân thương.
Bà bồi hồi nhớ lại: “Lúc tôi quyết định vào đây, gia đình không một ai đồng ý và họ phản đối kịch liệt lắm, đặc biệt là mẹ tôi, mẹ phân tích “nuôi con mình đã khó, nuôi con người còn khó gấp ngàn lần”, còn bố thì chỉ bảo là "con lớn rồi, con tự quyết định, sướng khổ tự con chịu”...
Dù suy nghĩ lắm, nhưng như một "định mệnh" bà quyết tâm đi theo sự chọn của mình. "Chắc là duyên rồi, nên không thể làm cách nào khác để tránh được", bà Lợi tâm sự.
Bà Lợi kể: "Khi mới vào đây, tôi cũng còn vụng về lắm, dù trước đó đã từng nuôi dạy bọn trẻ. Những đêm đầu, nhìn các con khóc vì lạ nhà, lạ mẹ, mình thương lắm mà không biết phải bắt đầu dỗ dành chúng như thế nào nên tôi thức trắng đêm, khóc cùng các con. Nhưng rồi, mọi mệt mỏi, vất vả, bỡ ngỡ cũng qua đi khi nhìn thấy nụ cười của bọn trẻ".
Cả một đời "nuôi con người"
Mẹ Lợi nhớ lại, năm 1997, mẹ và các dì trong làng đón một em bé từ bệnh viện về nhỏ như cánh tay, không khóc được. Mẹ Lợi và các dì đã từng li, từng tý chăm sóc và đến giờ con đã lớn và khỏe mạnh.
"Những lúc con ốm đau nằm viện, một mình phải túc trực trong bệnh viện cùng con. Nhìn những em bé được bố mẹ, ông bà thay nhau chăm sóc quan tâm mà tôi thấy tủi thân vô cùng, thương mình thì một mà thương con thì mười. Nếu được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn thì con sẽ có được cả bố, lẫn mẹ chăm sóc, thương yêu như những đứa trẻ kia", mẹ Lợi trải lòng.
Khi được hỏi, các con có nghe mẹ nói, có trách móc hay cãi cự lại mẹ không thì mẹ Lợi trầm tư nói: "Mỗi đứa trẻ là mỗi hoàn cảnh, mỗi tính cách, mình nói, có con chỉ nghe phần nào. Khi lũ trẻ trách móc, mình buồn, chỉ ngồi khóc. Sau phút chạnh lòng, mình lại tự an ủi bản thân rồi ngồi nói chuyện nhẹ nhàng giúp con hiểu chuyện".
Cứ đứa này trưởng thành, khôn lớn, mẹ lại nhận những đứa con khác, 30 năm nay, mẹ chưa từng dừng tay. Trong ngôi nhà hiện tại của mẹ có 7 đứa nhỏ thuộc nhiều lứa tuổi, đứa lớn nhất bây giờ đã học cấp 3, đứa nhỏ nhất thì chỉ mới 3 tuổi. Thế nhưng, mọi việc trong nhà được phân công, sắp xếp đâu ra đấy, đứa thì làm vườn, đứa thì rửa bát, đứa thì nấu cơm, tắm cho em, đứa thì giặt giũ phơi quần áo… Các anh, chị em rất yêu thương nhau, nhìn chúng như vậy tôi thực sự yên tâm", mẹ Lợi trải lòng.
Sự trưởng thành của các con là hạnh phúc của mẹ
Ở làng trẻ SOS Hà Nội hiện tại có 16 mẹ đang quán xuyến 16 gia đình, mỗi gia đình trung bình có 7 đến 10 trẻ. Ngoài ra, trong làng còn có các dì, những người làm ở bên cộng đồng, luôn sẵn sàng trợ giúp các mẹ, khi các mẹ vắng nhà.
"Khó khăn là vậy, nhưng khi trưởng thành bọn trẻ coi mình là mẹ, coi đây là nhà, tôi mừng lắm. Rồi bọn trẻ lập gia đình, chúng tôi cũng đại diện cho một bên họ nhà trai (gái) đứng ra dựng vợ, gả chồng cho các con, rồi cũng trao quà cưới cho các con như người mẹ thực sự", mẹ Lợi vui mừng chia sẻ.

Mẹ Lợi rạng ngời trong lễ cưới con gái. Ảnh: TH
Dù 30 năm qua, mẹ Lợi nuôi các con trong khó khăn, vất vả, cô quạnh, nhưng "tôi vui lắm và cảm thấy được an ủi khi nhìn các con trưởng thành". Dù có gặp nhiều khó khăn, mẹ Lợi cũng "chưa một lần thấy nản lòng với cơ duyên của mình", luôn cố gắng vượt qua để nuôi dạy các con khôn lớn. Nhiều con của các mẹ, các dì đã trưởng thành, đang học tập, công tác hoặc đã có gia đình riêng nhưng đều coi làng trẻ SOS là nhà của mình, các mẹ các dì như là những người đã sinh ra họ lần thứ hai.
Năm nào, mỗi dịp lễ Tết, ngày nghỉ, hay dịp sinh nhật mẹ trong căn nhà của mẹ cũng rộn rã tiếng cười nói của mọi người. Các con trai, gái, dâu, rể đều đưa cháu về thăm mẹ và các “con mới” của mẹ. “Nhìn các con khôn lớn, có cuộc sống hạnh phúc, tôi mừng, hạnh phúc và mãn nguyện lắm. Đó là động lực để các mẹ tiếp tục cố gắng chăm sóc các con" mẹ tâm tư.
Hay chẳng may mẹ ốm đau, hay gia đình mẹ có việc gì các con cũng rất có trách nhiệm. “Mới đây, tôi bị sốt xuất huyết nằm viện, thì anh lớn đã báo cho các em đến chăm sóc, có đứa không đến được thì phân công chồng đến thay. Tôi rất may mắn có những đứa con có hiếu, làm chỗ dựa tinh thần cho mình và cũng là sự động viên vô giá của cuộc đời tôi", mẹ Lợi nghẹn ngào nói.
Một năm mới lại đến, chúc mẹ Lợi và các mẹ trong làng trẻ SOS thật nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người!
Thái Hải
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.
Đan Quế
(Thanh tra) - Chiều 19/12/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án “Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh” với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Văn Thanh
Việt Tùng
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra