Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Từ CS đến CR

Thứ năm, 23/05/2013 - 06:33

(Thanh tra)- Dư luận đang xôn xao bàn tán, mỏi mồm rồi thì ai lo phận nấy! Nhưng, có một điều ai ai cũng nhớ, cũng biết là việc đội mũ bảo hiểm của dân đi xe máy do ít nhất 3 bộ, ngành có chủ trương, có trách nhiệm. Và, nó đã kéo dài khoảng 6 năm (2007 - 2013). Nói đúng ra, việc triển khai, hướng dẫn có “lúng túng” và dẫn đến có chỗ thiếu trách nhiệm với dân.

Bộ Công an hăng hái nhất và thể hiện rõ nhất trong việc thực hiện chủ trương tốt nhất, có lợi nhất cho các đối tượng đi xe gắn máy. Tập trung bắt phạt những ai không thực hiện việc đội mũ bảo hiểm theo quy định. Còn mũ chất lượng kiểu gì đã có bộ, ngành khác lo. Vậy là, 6 năm qua, mũ dởm, giả vẫn “chồm hổm” trên đầu mọi đối tượng đi xe gắn máy. Chết sống có số! Ai bị tai nạn vào đầu thì khó qua khỏi vì mũ dổm không văng xa thì cũng găm chặt vào… tận não!

Bộ Giao thông Vận tải chủ yếu kiểm định phương tiện và tập trung giải cứu nạn tắc đường.

Vậy là, chỉ còn Bộ Công thương, một mình “ăn đậm” nhờ cấp phép sản xuất, mua bán, định giá, gắn nhãn hiệu, mẫu mã, hàng giả, hàng nhái không được lưu hành nhưng có chữ ký có hợp đồng mua bán… Vậy thì, thanh tra của bộ còn kiểm tra ai được nữa? Dân đi xe máy tha hồ mua, mũ ngập tràn vỉa hè, rẻ như cho, tranh mua, tranh bán, khắp các tỉnh, thành và cả trước cổng tòa án, công an, kiểm sát…

Báo chí cứ kêu, dư luận cứ phàn nàn! Mũ cứ dán tem hẳn hoi: CS! Loại nào cũng có dán tem. Thời trang, trẻ em, phụ nữ, nhẹ có, nặng có, rông vành có, vẽ hoa có… Một thị trường mũ bảo hiểm như thế họa các cơ quan chức năng: Thuế vụ, quản lý thị trường, đội chống hàng giả, công an kinh tế, thanh tra, kiểm tra…suốt ngày “ngủ quên” thì mới không thấy, không lên tiếng? Vì các cửa hàng nhỏ lẻ đâu có đưa mũ ra ngoài biển Đông bán đâu, bán cho ai?

Dân thì cho rằng: Ăn đủ, chia đủ rồi! Giả chết bắt quạ cả thôi! Nếu không ai ký, không ai đóng dấu cho mũ dổm mũ giả qua mặt những 5 - 6 năm? Mà năm nào cũng họp, cũng bình xét, cũng phê bình nảy lửa, tưởng rằng ông nọ, bà kia chết đến nơi, bọn tham nhũng phen này chết vì mũ bảo hiểm dổm! Té ra, nhờ mũ dổm CS mà nay giới kinh doanh lại bán được mũ lần 2, lần 3 với nhãn hiệu khác, chất lượng bảo đảm, ngang tầm thế giới: CR! Quả là nhận thức phải có quá trình: 6 năm cho mũ bảo hiểm kém chất lượng là quá nhanh so với nhiều tư tưởng và phát kiến khác. Ví như xây dựng nền hành chính công chẳng hạn, ví như việc nâng lương, giảm biên chế chẳng hạn? Nhờ thế, một quan chức ở Tổng cục Đo lường và Chất lượng mới dám nói thật: Các mũ dán tem chất lượng mới hiện nay cũng không chắc bảo đảm chất lượng!

Vậy là, quy trình sản xuất, lưu hành có vấn đề, cán bộ có vấn đề? Như vậy đâu phải vì dân, đâu phải vì Nhà nước? Thanh tra, kiểm tra chúng ta có nên co lại, ngồi yên?
 

Hoàng Trí

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Diễn đàn khoa học quy tụ hơn 900 “tinh hoa” ngành y dược trong cả nước

Đắk Lắk: Diễn đàn khoa học quy tụ hơn 900 “tinh hoa” ngành y dược trong cả nước

(Thanh tra) - Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) không chỉ là diễn đàn học thuật quan trọng mà còn góp phần thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.

Thanh Thảo

17:38 15/03/2026
Tích trữ xăng dầu: Hiểm họa chực chờ và chế tài pháp lý nghiêm khắc

Tích trữ xăng dầu: Hiểm họa chực chờ và chế tài pháp lý nghiêm khắc

(Thanh tra) - Trước biến động thị trường, tình trạng tích trữ xăng, dầu tại nhà đang gia tăng. Hành vi này không chỉ rước "bom nổ chậm" vào không gian sống, đe dọa tính mạng và tài sản cộng đồng, mà còn khiến người vi phạm đối mặt với chế tài pháp lý nghiêm khắc, thậm chí vướng vòng lao lý nếu trục lợi.

Trọng Tài

15:14 15/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm