Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 17/04/2012 - 06:35
(Thanh tra)- Huế là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam, mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước tới tham quan. Thế nhưng, những năm gần đây, vấn nạn hàng rong, ăn xin... đã khiến du khách tới Huế phải ngán ngẩm.
Hàng rong bao vây du khách, cảnh tượng rất dễ bắt gặp ở Huế.
Thành phố của hàng rong
Trong vai một du khách chân ướt, chân ráo tới Huế trong dịp Festival, tôi được một đội quân hàng rong “đón tiếp” rất nhiệt tình.
Khi được hỏi về các mặt hàng cũng như giá cả của từng loại thì tôi được những người này giới thiệu chu đáo, nhưng giá của mỗi sản phẩm thường có giá cao gấp 2, 3 lần ngoài thị trường.
Hầu như, hễ thấy một người nào lạ mặt vừa xuất hiện, đội quân hàng rong liền tiếp cận ngay. Địa điểm hoạt động chủ yếu của họ là tại các điểm tham quan, bến xe và 2 bên bờ sông Hương… vì đây là những điểm thu hút rất nhiều du khách.
Hàng rong có mặt ở khắp nơi. Hiện nó đã len lỏi đến mọi ngóc ngách trong thành phố. Đội quân hàng rong khá hùng hậu, kỹ nghệ chèo kéo khách thì vô cùng điêu luyện. Những đối tượng này đã khiến nhiều du khách tới Huế lần đầu phải dở khóc, dở cười khi mua hàng của họ.
Có mặt tại bến thuyền Tòa Khâm, tôi đã chứng kiến một thực trạng đáng buồn là, ngoài sự chèo kéo khách của đội ngũ hàng rong, các chủ thuyền rồng nơi đây chào mời khách cũng không kém phần nhiệt tình. Du khách đi tới đâu, họ theo tới đó, khiến cho nhiều du khách phải bực mình, nổi nóng mới được buông tha.
“Đây là lần thứ hai tôi trở lại Huế, xem Festival, tôi thấy Huế thay đổi rất nhiều, nhưng cũng xuất hiện nhiều vấn nạn hơn. Đặc biệt là vấn nạn chèo kéo khách của đội bán hàng rong. Đi đến đâu cũng bị đeo bám…”, một du khách nói trong bức xúc.
Nỗi ám ảnh của du khách
Đội quân hàng rong có số lượng rất đông đảo, với đầy đủ thành phần, lứa tuổi, nhưng chủ yếu vẫn là trẻ con và phụ nữ. Họ làm đủ việc, từ bán hàng lưu niệm, bán vé số cho đến ăn xin… Sự kiên trì đeo bám của đội ngũ hàng rong đã làm cho không ít du khách… hoảng sợ.

Một chủ thuyền rồng đang đeo bám du khách nước ngoài.
Tới bãi biển Thuận An trong những ngày đầu hè oi bức, chúng tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện bi hài. Thống kê sơ bộ cho thấy, Thuận An là một bãi biển nhỏ, nhưng tại đây có đến 60 - 70 trẻ em làm nghề bán hàng rong.
Sau khi nhìn thấy một thanh niên cậu bé chừng 9 tuổi nhanh chóng tiếp cận “con mồi”. Mặc dù bị từ chối với những cái lắc đầu, nhưng với những thủ thuật chèo kéo, cậu cũng đã thuyết phục được đôi bạn trẻ mua hàng.
Có điều, trước sự “chào đón” rất nồng nhiệt của đội quân hàng rong, nhiều du khách đã tỏ ra khó chịu. Đa số khách du lịch đều không có thiện cảm với đội quân đeo bám dai dẳng này.
Một du khách tới từ Hà Lan bức xúc: “Tôi thấy rất phiền phức khi bị đội quân hàng rong đeo bám. Đi đâu tôi cũng gặp tình trạng nài nỉ, van xin, chèo kéo. Nhiều lúc tôi rất bức xúc, nhưng đây đều là cảnh ngộ chung của các du khách khi tới Huế tham quan, chứ không chỉ riêng mình tôi”.
Việc du khách bị hàng rong bu bám, chèo kéo diễn ra đã lâu và có chiều hướng ngày một gia tăng. Trước thực trạng này, thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thừa Thiên - Huế cần có biện pháp thích hợp nhằm chấm dứt hiện tượng không đẹp này.
Trần Quốc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vừa được cấp giấy phép hoạt động sau gần 7 năm đưa vào sử dụng. Trước đó, bệnh viện từng đứng trước nguy cơ bị gián đoạn khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức.
(Thanh tra) - Phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX chiều 16/7 ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, đi thẳng vào những “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp đột phá nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026.
Văn Thanh
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Hải Hà
Trí Vũ
Văn Thanh
Vũ Linh - Song Việt
Trần Quý
T.Vân
Văn Thanh
Giang Sơn
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Hải Hà