Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Nghề thương dân

Hoàng Trí

Thứ năm, 02/03/2023 - 07:00

(Thanh tra) - Hôm nay mới nói cũng không muộn! Ngày mai nhắc lại càng tình nghĩa. Đó là lòng biết ơn thầy cô, lòng biết ơn các thầy thuốc!

Sáng 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2023. Ảnh: Ảnh: N.Bắc

Nghề thầy thuốc là nghề cứu người, thương dân. Không ai dám quên ơn các thầy thuốc. Những viên thuốc đắng, những mũi tiêm, vết mổ dù đau đến mấy cũng đầy tình yêu thương, tất cả vì người bệnh! Từ xưa đến nay đều vậy… Nhất là đợt dịch vừa qua, nhiều tấm gương quên mình vì người bệnh, xả thân vì nghĩa cả, vì nghề cao quý! Chủ tịch Hồ Chí Minh từng vinh danh các thầy thuốc: “Lương y như từ mẫu”…Và dân chúng gọi ngành Y là nghề thương dân! Không thương dân,  họ thừa sức làm nghề khác, khỏi trực đêm, khỏi suốt ngày dính vào nỗi buồn của người bệnh, kể cả những con bệnh phải cách ly, vô phương cứu chữa!

Nhiều tấm gương quên mình vì nghĩa cả, vì người bệnh, hễ nhắc đến chúng ta không cầm được nước mắt. Từ y tá đến bác sĩ; từ hộ lý đến giáo sư, đến các nhà quản lý bệnh viện… Bao nhiêu người vì một người bệnh...

Giáo sư, bác sĩ, bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch là một điển hình. Ông xung phong vào tuyến lửa miền Nam để chiến đấu, để cứu chữa thương bệnh binh và lâm bệnh trọng…Bao nhiêu thầy thuốc đã noi gương ông, nhiều người đã ra đi mãi mãi. Bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm đã trở thành anh hùng, liệt sĩ!

Gần đây, ngành Y, có nhiều người, lãnh đạo có, nhân viên có, do thiếu kinh nghiệm để dính vào các hợp đồng ma mãnh, sa vào vòng lao lý, bị dư luận lên án. Đó là những bài học đắt giá, chưa từng có tiền lệ, cần rút kinh nghiệm sâu sắc!

Nhiều ngành cũng có những sai phạm tương tự nhưng nghề làm thầy, nghề chữa bệnh cứu người là bị phê phán nặng nề nhất vì đạo đức người thầy từ xưa đến nay rất khắc khe và cao thượng! Đây là những nghề không phải bất chấp tất cả để có danh lợi.

Ngành Giáo dục có người đã về hưu rồi vẫn bị dính chàm, bị truy cứu hành vi khi đương chức…Thật không còn lời chê trách nào nặng nề hơn khi học sinh và phụ huynh lên tiếng!

Tăng giá gấp 5 - 7 lần các thiết bị dùng cho học tập để lãnh đạo chia nhau “mầu mỡ” xây nhà cao, cửa rộng…Rồi sách giáo khoa, giáo án, giáo trình…lợi nhuận chia hàng tháng, hàng năm cho nhà xuất bản, học sinh kêu không thấu!

Tham nhũng đã len lỏi và không từ mánh khoé thủ đoạn nào để cướp không mồ hôi nước mắt của nhân quần. Đạo đức xã hội đã bị ăn mòn, gặm nhấm. Các ngành thanh tra, kiểm tra, bảo vệ luật pháp phải công phá mạnh hơn nữa, dùng nhiều liều thuốc đặc hiệu hơn nữa để tiêu diệt tham nhũng. Chưa bao giờ chúng bị lên án và thẳng tay trừng trị như bây giờ!

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm