Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 24/04/2012 - 14:17
(Thanh tra) - Nghe tiếng “loạn”, xin đừng vội quơ tài sản dắt díu chạy như thuở xưa Tây đi càn. Nhưng cũng chớ coi thường vì “loạn” này liên hệ đến cả triệu thí sinh, đến nguyên một ngành quan trọng có chức năng trồng người, và “sinh mệnh” của kỷ cương nền nếp!
Cuối năm 2011 tức là chỉ cách nay chưa tới nửa năm, Bộ GD&ĐT có Thông tư 57 khẳng định các ĐH, Học viện… không được đào tạo trung cấp, vì đó là nhiệm vụ của các trường trung cấp, cao đẳng nghề. Nghe rất oách và kỷ cương, “phân lô” đàng hoàng, thế nhưng hiện vẫn có nhiều trường ĐH công khai thông tin trên website tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp trong năm học mới.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng tuyển vào 17 ngành học đối tượng tuyển sinh từ học sinh rớt tốt nghiệp THPT cho đến rớt ĐH, CĐ. Trường ĐH Xây dựng miền Trung thông báo tuyển sinh năm 2012 bậc trung cấp chuyên nghiệp, đối tượng tuyển sinh là thí sinh không trúng tuyển ĐH, CĐ hoặc học sinh đã tốt nghiệp THPT.
Không chỉ có các trường trên “giả vờ” như không biết Thông tư 57, nhiều ĐH còn tìm cách lách để tiếp tục đào tạo trung cấp theo kiểu “đỡ đầu”. “Anh Trung cấp” đứng tên cho “anh ĐH” làm ăn, hoặc mở “công ty con” làm công cụ kinh doanh cho “mẹ”.
Vụ trưởng Vụ Trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT khẳng định, việc tuyển sinh trung cấp của các trường ĐH là sai quy định, nhưng thực tế khi một số trường “xin” được đào tạo thì vẫn được Vụ… Kế hoạch -Tài chính của Bộ này chấp thuận!
Mới đây, ngày 10/4, một Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký Thông báo số 270 cho phép Trường ĐH Tây Đô, Cần Thơ hạn mức tuyển sinh 800 sinh viên trung cấp chuyên nghiệp năm 2012. Thông tư do Bộ ban hành, vậy mà các cơ quan, cá nhân “dưới Bộ” mạnh ai nấy xé rào cho phép kiểu trường, kiểu Vụ, kiểu Thứ như vậy, bàn dân thiên hạ xưa nay gọi đó là “loạn”. Không biết chừng có “loạn” mới tiếp tục nuôi cái cơ chế “xin cho”, một cơ chế vốn mang lại nhiều lợi ích nhóm cục bộ…
“Loạn” này cứ đến hẹn lại… loạn theo chu kỳ hàng năm, nhưng cái “loạn” lần này chưa biết ai sẽ đứng ra làm im sóng gió trước dư luận. Hay là cái loạn kỷ cương nay cũng thành một cái… nghề (?)
Ziczac
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ sau hơn 3 tháng tuyển sinh, Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến do Vingroup khởi xướng đã thu hút gần 2.000 học viên. Song song với kết quả 100% học viên đạt chuẩn khóa I được mời làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, Chương trình đang tăng tốc mở rộng quy mô đào tạo nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp từ 10.000 - 20.000 nhân tài AI trong vòng 2 năm, đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ ngày càng cao của đất nước.
PV
(Thanh tra) - Chồng, cha chúng tôi là anh Hoàng Thanh Tân (chồng đồng chí Vũ Thị Minh Nguyệt, phóng viên Báo Thanh tra), sinh năm 1984, đã từ trần hồi 16 giờ 26 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2026 (tức ngày 12 tháng 6 năm Bính Ngọ), hưởng dương 43 tuổi.
Gia đình bà quả phụ Vũ Thị Minh Nguyệt
Thành Công
Nguyễn Thanh
Phương Hiếu
Thái Nam
Thùy Dương
PV
PV
Gia đình bà quả phụ Vũ Thị Minh Nguyệt
Thành Công
Phương Hiếu
Nguyễn Thanh
Thái Nam
Thiên Tâm
Hương Giang
Trần Quý
Phương Hiếu