Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Trí
Thứ ba, 01/08/2023 - 18:10
(Thanh tra) - Nghe toà xử các vụ đại án… dân tình kháo nhau, không vui. Nhiều người lo, lo có cơ sở.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Đại dịch. Chống dịch như chống giặc. Mỗi làng, xã là một pháo đài… Dân quân, quân đội, công an canh giữ nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ai không chấp hành sẽ bị xử lý! Nhiều nhà có con nhỏ, người bệnh, người già… nước mắt chứa chan, nghẹn ngào, lo lắng, giận dữ. Nhưng tất cả cho qua chỉ vì dân, vì nhân quần, vì cuộc sống bình yên!
Thế mà, trong muôn vàn đau thương và nỗi lo lắng ấy, lại có những kẻ có chức, có quyền, có trọng trách, “mũ cao áo dài”, dám chẹn cổ dân làm tiền, vì đã quen đường cũ: Nhận tiền khi ký.
Chưa có tiền, “chưa biết mặt”, chưa nhận quà là nấn ná… đợi! Vậy công vụ là phải có nhiều tiền? Cấp dưới moi tiền nộp cấp trên và cấp trên nữa. Doanh nghiệp chưa xoay ra tiền thì cứ đợi.
Lo đi, lo bằng cách nào? Nói với người cần bay, cần giải cứu, cần nhập cảnh, cần cách ly… chỉ cần nộp một ít thôi, một ít nữa, chỉ là bôi trơn, bồi dưỡng! Vậy là muốn giải cứu phải có tiền? Thế gian chắc chưa có nơi nào tệ thế! Nước mắt quan chức có không? Có, thì khô lúc nào rồi? Sao họ cười hiền thế? Họ nói họ vì dân, vì nước mà!
Trong những ngày tháng 7, tháng 8 này, càng tưởng nhớ công lao những người đã hy sinh vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng, những người có trách nhiệm, những người được giải cứu càng đau đớn. Vì chính họ cũng không ngờ: Xã hội tốt đẹp đã sản sinh ra một loại cán bộ như thế!
Chúng đã dùng mọi mưu kế, mẹo mực để thu về một núi tài sản riêng, khổng lồ trên mồ hôi, nước mắt của đồng loại, đồng chí, đồng nghiệp mà người lương thiện không bao giờ dám nghĩ tới.
Họ nói: Họ không đòi hỏi gì! Không làm gì sai! Những nhà ngoại giao đáng kính, những cán bộ công an tài năng. Trả lời trước toà! Cứ tưởng các doanh nghiệp bồi dưỡng?
Cán bộ chính quyền do dân cử, vì dân leo cao, chức quyền lồng lộng, luật lệ làu làu và tướng lĩnh nghiêm minh, oai vệ cũng dính bả phong bì, đưa và nhận hối lộ, bày đường cho chuột chạy; thông cống để hốt tiền.
Vậy thì ai dám bảo họ: Ít học, thiếu trình độ, nhận thức yếu kém, chưa từng trải, non nớt, chưa hiểu luật lệ… Có người là bậc thầy đáng kính ở nhiều phương diện!
Vậy dân lo là có cơ sở! Đảng lo là với sự nhạy bén và uy tín cao vọi của mình! Cầm quyền là phải sử dụng thanh bảo kiếm! Không thể nói vo và xuề xoà với lũ giặc tham nhũng được!
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 13/4, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định đã tổ chức trao tặng 2.000 suất học bổng “Học không bao giờ cùng” với tổng trị giá 2 tỷ đồng cho người lao động tiêu biểu tự học và học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi năm 2025.
Trung Hà
(Thanh tra) - Những ngày này, trên khắp các nẻo đường tại TP Hồ Chí Minh, hàng loạt băng rôn, pano, áp phích, cờ hoa... xuất hiện tràn ngập tạo nên bầu không khí lễ tưng bừng, phấn khởi chào đón 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Trần Minh
Hải Hà
Văn Thanh
Trọng Tài
Văn Thanh
Hải Hà
Văn Thanh
Trà Vân
Trung Hà
Trọng Tài
Thanh Giang
Trần Minh
T. Minh
Hải Hà
Hải Hà
Trọng Tài
Hải Hà