Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chuyện về một người bình thường

Thứ hai, 22/10/2012 - 07:06

(Thanh tra) - Trong dòng chảy âm thầm của cuộc sống, đôi khi những người làm báo bất chợt gặp những điển hình, mà theo cách nói lâu nay là “người tốt làm việc tốt”. Một trong số đó là chị Trần Thị Tư, một phụ nữ đã có thời gian đóng góp công sức cùng các cơ quan chức năng giải quyết “điểm nóng” KNTC vượt cấp tại phía Nam những năm 2001 - 2002.

Chị Trần Thị Tư, độc giả trung thành của Báo Thanh tra

Sinh ra tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng tại Sóc Trăng, 6 tuổi, chị phải tạm xa gia đình lên Cần Thơ đi học. Tuổi trẻ và những biến cố trong cuộc đời của chị đều gắn liền với miền đất gạo trắng nước trong này. Hiện chị sống tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Trong thời gian sống tại Cần Thơ, chị thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và của các cơ quan chức năng địa phương để có những ý kiến phản hồi từ thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, hạn chế các sai sót.

Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết, theo dõi nội dung các bài viết được Báo Thanh tra đăng tải, chị thêm tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật, cũng như sự tận tâm của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra giải quyết KNTC của công dân. Chị đã cung cấp cho phóng viên Báo Thanh tra nhiều thông tin thời sự về các hoạt động liên quan đến quy trình thực thi pháp luật KNTC tại địa phương, góp phần vào nhiều bài viết có chất lượng của Báo, giúp cơ quan chức năng “sửa sai” với các vụ việc, bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của công dân, tạo niềm tin của người dân vào chế độ.

Chúng tôi lại bất ngờ hơn khi biết trong những năm 2001 - 2002, chị đã tham gia cùng cán bộ Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng trực tiếp gặp, vận động công dân một số tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long trở về địa phương, khi đang tập trung KN vượt cấp tại trung tâm TP.  Hồ Chí Minh.

Chị Tư kể, thời điểm đó, người dân từ Bến Tre, An Giang… khiếu kiện đòi đất. Họ kéo đi thành đoàn đông người tập trung nhiều ngày trước Trụ sở Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực 3 (Cục III) tại số 210 đường Võ Thị Sáu, cũng như trước khu vực Văn phòng Chính phủ tại số 7 đường Lê Duẩn. Hiện tượng này đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh. 

Hóa thân thành công dân đang khiếu kiện, chị Tư đã trở thành một  người dân có KN về nhà đất nhưng không được địa phương giải quyết nên phải “đi lên Trung ương”. Nhờ vậy, chị Tư đã tiếp cận bà con, lắng nghe tâm tư, tình cảm của bà con. Trên cơ sở thông tin mà chị Tư nắm được, các cơ quan chức năng đã hoàn chỉnh phương án vận động người dân khiếu kiện trở về địa phương trong thời gian 3 ngày sau đó.

Ngoài ra, chị còn về miền Tây gặp các đồng chí lãnh đạo tỉnh An Giang phản ánh tình hình để phối hợp cùng địa phương đưa công dân trở về từ TP. Hồ Chí Minh. Khi các cơ quan chức năng tổ chức tiếp xúc, đối thoại với bà con, chị đã ở lại An Giang để ghi nhận tâm tư của dân, thông tin chính xác tình hình cho các cơ quan chức năng. Mỗi lần nhớ lại sự kiện này, chị thường nói rằng, mình là công dân Việt Nam và luôn tin tưởng vào chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nên đã chủ động tham gia cùng các cơ quan chức năng để góp phần giải quyết tình trạng KNTC đông người, vượt cấp.

Bây giờ, đã bước sang tuổi 60, nhưng chị vẫn hàng ngày theo dõi thông tin thời sự về kinh tế - xã hội của đất nước được phản ánh trên báo chí. Đặc biệt, chị đọc rất kỹ tin bài của Báo Thanh tra và thường xuyên phản hồi về những bài viết mà theo chị là đã phản ánh đúng bản chất sự việc, đúng pháp luật.

Nhận lời chúc mừng 82 năm ngày phụ nữ Việt Nam của phóng viên Báo Thanh tra, chị tươi cười cho biết: Trên măng sét Báo Thanh tra, Cơ quan của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra có ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Tôi là một công dân Việt Nam, là người bạn của ngành Thanh tra, cũng là độc giả trung thành của Báo Thanh tra nên mong muốn cơ quan thông tin chính thống của Thanh tra Chính phủ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có thêm nhiều bài viết sắc bén, góp phần định hướng dư luận để thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết KNTC, phòng, chống tham nhũng lãng phí, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 Giáng Thăng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TPHCM phấn đấu đến năm 2030 trở thành siêu đô thị thông minh và bền vững

TPHCM phấn đấu đến năm 2030 trở thành siêu đô thị thông minh và bền vững

(Thanh tra) - TPHCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đại chuyển mình lịch sử. Với việc phê duyệt Chiến lược phát triển dữ liệu số giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, TPHCM không chỉ xác định dữ liệu là tài sản, mà còn là "nguồn sống" cốt lõi để vận hành một siêu đô thị hiện đại. Chiến lược này là lời khẳng định mạnh mẽ cho quyết tâm đưa TP trở thành một siêu đô thị thông minh, bền vững, trung tâm dữ liệu và kinh tế số hàng đầu châu Á.

Chu Tuấn

10:21 17/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm