Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần Thơ: Đứt cáp công trình, 3 người chết, 2 người nguy kịch

Thứ hai, 03/10/2011 - 14:33

Khoảng 7h sáng (3/10), một vụ tai nạn lao động ở công trình xây dựng thuộc khu vực cồn Khương (quận Ninh Kiều) khiến 5 người thương vong.

Công trình xây dựng khách sạn cao tầng nơi xảy ra tai nạn

Nơi xảy ra tai nạn là công trình xây dựng khách sạn cao tầng nằm trong khuôn viên cụm nhà hàng Cồn Khương.
                                                           
Theo người dân xung quanh kể lại, vào thời điểm trên có 5 công nhân cùng ngồi lên một chiếc xe chở gạch nối bằng sợi dây cáp để được kéo lên tầng trên cao làm việc.
 
Khi chiếc xe kéo lên được một đoạn thì bất ngờ dây cáp bị đứt. Toàn bộ xe và 5 công nhân rơi xuống ngay đống gạch ở phía dưới. Vụ tai nạn làm ông Nguyễn Hoàng Nhung (43 tuổi, ngụ Sóc Trăng) tử vong tại chỗ. Khi nhận được tin dữ, vợ của ông Nhung đã chạy đến khóc ngất bên thi thể chồng.

Xe chở 5 công nhân bị đứt dây cáp rơi xuống đất

4 nạn nhân còn lại được đưa ngay vào Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.
 
BS Danh Bảo Quốc- Phó Khoa Cấp cứu (Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ) cho biết khoảng 7h30 sáng nay, Khoa tiếp nhận 4 trường hợp nạn nhân bị tai nạn lao động. Trong đó có hai trường hợp đã ngưng tim, ngừng thở. Dù các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp cấp cứu nhưng khoảng 20 phút sau đó, 2 nạn nhân này tử vong và được chuyển vào nhà xác.
 
Một nạn nhân được xác định là Đoàn Văn Sảnh (38 tuổi, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), nạn nhân kia chưa xác định được danh tính.
 
Hai nạn nhân bị thương nặng còn lại đang được cấp cứu là Trần Minh Hoàng (48 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị vỡ xương chậu, trật khớp háng, chấn thương vùng đầu. Nạn nhân Huỳnh Văn Sáu (42 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) bị tổn thương phổi, tràn khí vào phổi, các y bác sĩ phải đặt ống dẫn lưu màng phổi để lấy khí ra ngoài.
                                
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, gia đình ông Nguyễn Hoàng Nhung từ Sóc Trăng lên Cần Thơ đã 3 năm qua. Hai vợ chồng thuê nhà ở cạnh công trình, chồng làm thợ hồ, vợ bán rau sinh sống qua ngày. Ông Nhung mất đi để lại vợ và hai con còn nhỏ. Hai nạn nhân tử nạn còn lại chưa rõ gia cảnh.
 
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ thêm.

(Dân trí)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phát huy sức mạnh truyền thông, lan tỏa hình ảnh người làm thi hành án

Phát huy sức mạnh truyền thông, lan tỏa hình ảnh người làm thi hành án

(Thanh tra) - Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Báo Pháp luật Việt Nam và Cục Quản lý Thi hành án dân sự không chỉ mở ra bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành Tư pháp, mà còn tạo nền tảng để lan tỏa sâu rộng hơn những câu chuyện nghề, nỗ lực thầm lặng của đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự (THADS) trên cả nước.

Minh Nguyệt

13:32 10/03/2026
Kỳ 3: Đóng cửa hôm trước, hôm sau mở lại

Kỳ 3: Đóng cửa hôm trước, hôm sau mở lại

(Thanh tra) - Sau khi chính thức đóng cửa từ cuối tháng 1/2026 nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, bãi rác tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa lại buộc phải mở lại để tập kết tạm thời rác thải sinh hoạt khi địa phương chưa tìm được điểm xử lý thay thế. Trong khi đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phường Nam Sầm Sơn, dự án được chấp thuận chủ trương từ nhiều năm trước đến nay vẫn chưa thể vận hành. Câu chuyện rác thải vì thế tiếp tục trở thành bài toán nan giải đối với đô thị du lịch này.

Văn Thanh

13:24 10/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm