Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 30/06/2012 - 16:33
(Thanh tra) – Những công dân thế kỷ 19 hoàn toàn không có khái niệm “đón chào” những người bị khiếm khuyết dị tật mà nhìn họ bằng con mắt kinh sợ, ghẻ lạnh. Một trào lưu rộ lên ở thời kỳ lúc bấy giờ là tập hợp những người "không bình thường" lại tạo thành các buổi trình diễn của người "quái thú". Vậy sự thực, họ có phải là những "quái thú" không?
Một vài hình ảnh hiếm hoi về những người "quái thú" đã được nhiếp ảnh gia Charles Eisenmann chụp vào những năm 1800 ở thành phố New York, Mỹ.
Lý do chụp ảnh chân dung người "quái thú" cũng không nhằm mục đích nào khác ngoài việc quảng bá, kinh doanh trên sự kỳ dị của họ.
Tại thời điểm này, người dân chưa có cái nhìn đúng mực về hiện tượng người đột biến gien và mắc bệnh nên sinh ra có hình dạng không bình thường, vì vậy họ chỉ thấy kinh sợ và thích thú. Lợi dụng tâm lý của người dân và sự nghèo kém của những người biến dạng, những buổi trình diễn người "quái thú" đã được trình diễn ở các khu phố nghèo của thành phố.
Như một rạp xiếc di động, đám đông biến họ thành thứ đáng kinh tởm và sợ hãi nhưng cũng vô cùng kỳ lạ với: Hoàng tử Randian không có tay, có chân nhưng có thể cạo râu, vẽ tranh; đứa bé có gương mặt của loài sói; những người nhiều chân, nhiều tay như những con bạch tuộc…
Những "quái thú" đều nhận được sự ghẻ lạnh của xã hội và phải diễn trò cho đám đông để sinh sống.
Khoa học ngày càng phát triển, mọi người đã biết đến với những khái niệm như "đột biến gien", các loại bệnh khiến cơ thể bị biến dạng như bệnh hypertrichosis (bệnh rậm lông khiến khắp người mọc lông như loài vật), bệnh Milroy (gây phù chân, dẫn đến hiện tượng chân khổng lồ)… Dần dần theo thời gian, đến nay, hầu hết mọi người đều có cái nhìn đúng về những người "dị dạng bẩm sinh" với lòng thương cảm, từ bi thay vì ghê sợ như xưa.

Fanny Mills "chân khổng lồ" (hình trái) do mắc bệnh Milroy. Anne Leek (hình phải) người phụ nữ không tay này phải tham gia buổi trình diễn quái vật để kiếm sống.

Fanny Mills "chân khổng lồ" (hình trái) do mắc bệnh Milroy. Anne Leek (hình phải) người phụ nữ không tay này phải tham gia buổi trình diễn quái vật để kiếm sống.

Eddie Masher (bên trái) người được biết đến là bộ xương di dộng. Prince Randian (bên phải) được công chúng gọi là hoàng tử Randian, tuy không có tay có chân nhưng có thể cạo râu, vẽ và thậm chí cuộn thuốc lá.

Eddie Masher (bên trái) người được biết đến là bộ xương di dộng. Prince Randian (bên phải) được công chúng gọi là hoàng tử Randian, tuy không có tay có chân nhưng có thể cạo râu, vẽ và thậm chí cuộn thuốc lá.

Người đàn ông đàn hồi Felix Wehrle (trái) , do bị mắc căn bệnh Ehlers- Danlos Syndrome nên anh có thể kéo căng da của mình . Frank Lentini (phải) là người có 3 chân, sinh ra ở Sicily, Ý; đi nhiều nơi rồi chuyển đến Mỹ. Sau khi nổi tiếng, ông đã cưới vợ và có 4 người con.

Người đàn ông đàn hồi Felix Wehrle (trái) , do bị mắc căn bệnh Ehlers- Danlos Syndrome nên anh có thể kéo căng da của mình . Frank Lentini (phải) là người có 3 chân, sinh ra ở Sicily, Ý; đi nhiều nơi rồi chuyển đến Mỹ. Sau khi nổi tiếng, ông đã cưới vợ và có 4 người con.
Việt Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Lưu ý việc ứng dụng AI, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ trong hoạt động báo chí, còn “trách nhiệm pháp lý vẫn phải là cơ quan báo chí và nhà báo”.
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Hương Giang
Trần Kiên
Thanh Lương - Ảnh: Hữu Thắng
Văn Thanh
Phú Đức
Thanh Lương (Thực hiện)
Trang Nguyệt
TS. Hoàng Ngọc Sơn, Cục VI, Thanh tra Chính phủ
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Tuệ Vân