Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người buồn, người vui

Thứ bảy, 30/06/2012 - 16:26

(Thanh tra) - Euro 2012 chỉ còn một trận đấu cuối cùng là kết thúc. Thời điểm này, rất nhiều người đam mê bộ môn thể thao vua tỏ ra tiếc nuối những ngày ăn bóng đá, ngủ bóng đá trong suốt gần 1 tháng qua. Tuy nhiên, không phải ai cũng tỏ ra buồn chán khi sự kiện thể thao lớn nhất trong năm kết thúc, đặc biệt là những bà nội trợ của những gia đình có nhiều thành viên là tín đồ của túc cầu giáo.

Người dân đã sống trong không khí bóng đá gần 1 tháng qua (Ảnh:Internet)

Người buồn: Tiếc nuối một thú vui hàng ngày sắp phải kết thúc

Gần một tháng nay, hầu hết những người yêu bóng đá ở Việt Nam đã được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt, say mê của ngày hội bóng đá lớn nhất năm 2012. Sự khác biệt về múi giờ khiến các trận đấu tại Euro 2012 thường diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phút, khung giờ khá muộn so với lịch sinh hoạt của người Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải là trở ngại quá lớn có thể khiến những người đam mê trái bóng tròn bở lỡ các trận đấu hấp dẫn của

Euro

.

Bạn P.H.Trúc, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết: “Hàng ngày mình và các bạn trong phòng trọ vẫn thức đêm để xem bóng đá, mặc dù đang trong mùa thi nhưng chúng mình luôn cố gắng học bài trước để xem bóng đá. Kể từ đầu giải đến giờ phòng mình chưa bỏ xem một trận đấu nào”.

Ai cũng cố gắng xem bóng đá theo nhiều cách khác nhau (Ảnh:Internet)Khi được hỏi về suy nghĩ khi Euro 2012 sắp đi đến trận đấu cuối cùng, không ít người tỏ ra nuối tiếc khi những tháng ngày sống cùng bóng đá sắp qua. “Dù rằng việc đi làm của mình có bị ảnh hưởng đôi chút do lịch đá quá muộn nhưng mình vẫn cân đối được thời gian để công việc ổn định. Xem Euro đã trở thành thói quen của mình trong thời gian qua, mình luôn háo hức đón chờ từng trận đấu. Khi Euro kết thúc, việc ăn ngủ sẽ trở lại điều độ như thường ngày nhưng tất nhiên vẫn có một chút tiếc nuối”. Anh P.Q.Định, một cán bộ công ty xây dựng chia sẻ.Người vui: Vui vì cuộc sống gia đình sắp trở lại quỹ đạo bình thườngTrái ngược với tâm lý nuối tiếc của những người ham mê trái bóng tròn, một lượng lớn những người không thích xem bóng đá, đặc biệt là những phụ nữ làm vợ, làm mẹ của những người chồng, người con ham mê bóng đá lại tỏ ra vô cùng thoải mái, vui vẻ khi Euro 2012 sắp kết thúc.Bà N.T.Dung, người nội trợ trong gia đình có chồng và 2 con trai là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của trái bóng tròn chia sẻ: “Nhà tôi trong kỳ Euro vừa rồi lịch sinh hoạt xáo trộn hết. Cả 3 bố con lúc nào cũng chỉ nói chuyện về bóng đá và còn thức xem cùng nhau hàng đêm. Sáng sớm nhìn chồng và con đi làm, đi học với gương mặt phờ phạc do phải thức đêm xem bóng, tôi thấy khó chịu lắm nhưng nói không được vì mấy bố con lại cùng nhau nói rằng 4 năm mới có một lần".

Người thân quá ham mê bóng đá đôi khi trở thành sự khó chịu của nhiều người (Ảnh:Internet)Thậm chí bà L.N.Vân, một phụ nữ khác trong gia đình có các thành viên là tín đồ của môn thể thao vua còn bày tỏ sự sung sướng, mãn nguyện khi kỳ Euro sắp đi qua: “Con trai tôi sắp thi đại học, chồng tôi thì ngày nào cũng phải đi làm từ rất sớm, tháng vừa qua đối với tôi quả thực chẳng vui vẻ chút nào. Đêm thì không tài nào ngủ được với bố con nó, ban ngày nhìn chồng thì mệt mỏi đi làm, con trai suốt ngày ngủ không ôn tập bài vở để thi cử tôi thực sự rất lo lắng. Giờ Euro sắp hết, tôi rất vui, thế là cuộc sống gia đình tôi sẽ trở lại bình thường như trước đây”.Đúng là Euro 2012 đã trở thành một phần của đời sống những người Việt Nam trong gần 1 tháng qua. Mỗi người mỗi khác, họ đón nhận Euro và những gì xung quanh nó theo nhiều cách khác nhau, có người thích thú và đam mê, cũng có người không thích và khó chịu. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí bóng đá, một đời sống bóng đá rất riêng ở Việt Nam.

P.V.Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm