Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 10/05/2012 - 13:05
(Thanh tra) - Claire Lomas, một phụ nữ người Anh, dù bị liệt 2 chân những vẫn quyết định tham gia cuộc thi Marathon London với chặng đường dài 26,2 dặm (hơn 42km). Được sự động viên của người thân và người hâm mộ, cùng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, cô đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi và về đích sau... 16 ngày.
Nụ cười rạng ngời của Claire Lomas khi về đến đích
Claire Lomas, 36 tuổi sống tại thị trấn Melton Mowbray (thuộc hạt Licesterghire, miền Trung nước Anh) bị tàn tật sau tai nạn ngã ngựa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cột sống khiến cô hoàn toàn mất khả năng đi lại như người bình thường.
Vượt lên số phận, Claire đã trải qua nhiều tháng ngày luyện tập để có thể dùng bộ đồ hỗ trợ hoạt động dành cho người tàn tật (bionic suit) và thực hiện một số động tác đi lại đơn giản.

Claire Lomas đang đi qua Cung điện Buckingham để đến đích
Với bộ đồ hỗ trợ này, Claire đã tham gia vào cuộc thi Marathon London cùng với mọi thí sinh bình thường khác. Với chặng đường dài hơn 42km, mỗi ngày trung bình Claire đi được khoảng 2 - 3km. Nhờ sự động viên, ủng hộ của những người thân trong gia đình và sự khích lệ nhiệt tình của người hâm mộ, cùng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, Claire Lomas đã kết thúc cuộc thi, về đến đích sau 16 ngày.

Hình minh họa bộ đồ hỗ trợ hoạt động dành cho người tàn tật

Nhiều lúc Claire muốn bỏ cuộc vì thời tiết không thuận lợi (mưa nhiều ở London) cùng với cường độ hoạt động khiến vết thương sưng tấy và đau đớn

Nhưng gạt qua mọi khó khăn, Claire Lomas đã về đích trong sự vui mừng của tất cả mọi người

Chồng Claire, anh Dan (hai người quen nhau sau khi Claire bị tai nạn ) luôn sát cánh bên cô trong từng bước đi và con gái bé bỏng Maise

Chồng Claire, anh Dan (hai người quen nhau sau khi Claire bị tai nạn ) luôn sát cánh bên cô trong từng bước đi và con gái bé bỏng Maise
Kết thúc cuộc thi, Claire Lomas đã nhận được huy chương và số tiền thưởng 90 nghìn bảng Anh (hơn 145 nghìn USD) từ ban tổ chức. Tuy nhiên, Claire Lomas đã trao tặng toàn bộ số tiền này cho Tổ chức Nghiên cứu cuộc sống, một từ chức chuyên làm từ thiện giúp đỡ những người tàn tật.
Claire Lomas chia sẻ: "Tôi tham gia cuộc thi này không phải vì huy chương hay tiền thưởng. Tôi hy vọng, với số tiền nhỏ nhoi này sẽ ít nhiều giúp cho những người có hoàn cảnh giống tôi có cuộc sống được tốt đẹp hơn".
Việt Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Cư Pơng (Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Từ tiếng chiêng ngân vang đến khung cửi thổ cẩm, tất cả đang được “giữ lửa” bởi những con người nặng lòng với bản sắc dân tộc.
Nguyễn Mai
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại đang lan tỏa khắp buôn làng Tây Nguyên, những bến nước của người Ê Đê ở Đắk Lắk vẫn lặng lẽ chảy, nuôi dưỡng không chỉ đời sống mà còn gìn giữ hồn cốt văn hóa. Từ những giọt nước trong lành, một không gian thiêng liêng của cộng đồng vẫn được nâng niu, bảo vệ qua bao thế hệ.
Nguyễn Mai
Minh Tân
Theo Báo Nhân Dân
Hải Hà
Thanh Hoa
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thu Huyền
Văn Thanh
Hòa Bình
Lan Anh
Hương Trà
Cao Huân
PV
Văn Thanh
Tuấn Minh