Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 02/09/2019 - 17:36
(Thanh tra) - Sáng nay (2/9), tại quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang và đón nhận Bằng công nhận Lễ hội phi vật thể cấp quốc gia.
Lễ hội bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang là nét văn hóa đặc trưng và môn thể thao lâu đời của người dân vùng sông nước huyện Lệ Thủy.
73 năm trước, vào ngày 2/9/1946, kỷ niệm một năm Ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhân dân Lệ Thủy tổ chức lễ hội đua thuyền mừng Tết Ðộc lập và duy trì Lễ hội vào ngày này hàng năm.
Mỗi năm, Lễ hội thu hút hàng chục nghìn người là người dân địa phương, khách du lịch, con em quê hương Lệ Thủy ở mọi miền đất nước về dự.
Tham gia lễ hội có cả thuyền nam và nữ (thuyền nam gọi là bơi, thuyền nữ là đua). Đường đua dài từ 15km (nữ) đến 24km (nam) trên sông Kiến Giang. Dòng sông này đẹp, chiều ngang hẹp nên khán giả quan sát rõ, cổ vũ rất nhiệt tình, tạo nên sự hấp dẫn của Lễ hội.

Các thuyền chuẩn bị vào cuộc đua. Ảnh: Duy Hưng
Tháng 9/2003, Lễ hội bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang đã được UBND tỉnh Quảng Bình công nhận là Lễ hội cấp tỉnh.
Ngày 27/8/2019, cùng với Lễ hội Đập trống của người Ma Coong, xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký quyết định đưa lễ hội bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Duy Hưng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phía sau những tác phẩm báo chí đoạt giải là biết bao ngày tháng lặng thầm dấn thân. Có người băng qua vùng dịch giữa những ngày COVID-19 căng thẳng nhất, có người miệt mài theo đuổi những vụ việc phức tạp suốt nhiều tháng trời để tìm ra sự thật. Họ là những nhà báo vẫn đang từng ngày giữ lửa nghề bằng sự đam mê, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho xã hội bằng những tác phẩm báo chí có giá trị.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tháng Sáu lại về, mang theo những cơn mưa đầu mùa tưới mát vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên. Với những người làm báo, đây là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, những chuyến đi, những câu chuyện và những giá trị vẫn luôn thôi thúc mình bước tiếp trên con đường làm nghề.
Vũ Linh
Trọng Tài
Thái Hải
Thái Hải
Hương Giang
Hương Giang
VP
Trung Hà
Trí Thành
Minh Nghĩa
B.S
Nhóm PV A lô Thanh tra
BTT
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương