Theo dõi Báo Thanh tra trên
Giang Nam
Thứ bảy, 18/07/2026 - 08:00
(Thanh tra) - Bài thơ "Không thể và có thể!" của tác giả Quản Minh Cường là lời tri ân lặng lẽ mà sâu nặng dành cho những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất. Chiến tranh lùi vào quá khứ, nhưng ký ức về những người đã ngã xuống vẫn hiện hữu trong đời sống dân tộc như một phần không thể tách rời của lịch sử.
Đứng trước Đài Liệt sĩ Xuân Lộc, nhà thơ không tái hiện khói lửa chiến tranh mà lặng lẽ đối thoại với những người đã khuất, qua đó khắc họa ý nghĩa lớn lao của sự hy sinh vì Tổ quốc.
Điều đáng quý ở bài thơ là cảm xúc chân thành. Không cần hình ảnh bi tráng hay lời lẽ hùng biện, thể thơ ngũ ngôn mộc mạc, nhịp điệu chậm, lời thơ gần gũi vẫn đủ sức lay động lòng người.
Hai phạm trù "không thể" và "có thể" được đặt trong thế đối lập nhưng thống nhất. Không thể gặp lại người lính, nhưng có thể cảm nhận họ vẫn hiện diện trong đất nước và cuộc sống thanh bình hôm nay. Từ đó, bài thơ khẳng định một chân lý giản dị, con người hữu hạn, nhưng sự cống hiến cho Tổ quốc là bất tử.
Đọc "Không thể và có thể!", người đọc không chỉ bắt gặp nỗi xúc động trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mà còn cảm nhận được một lời nhắc nhở lặng lẽ về trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Hòa bình không phải là điều tự nhiên mà có; mỗi ngày bình yên đều được đánh đổi bằng máu, nước mắt và tuổi xuân của biết bao người đi trước.
Tri ân quá khứ không chỉ là một tình cảm, mà còn là một cách sống xứng đáng với những người đã hóa thân vào dáng hình đất nước.
Đó cũng là giá trị bền vững mà bài thơ của Quản Minh Cường gửi lại cho người đọc hôm nay. Nó không khép lại ở một lời tưởng niệm, mà mở ra một suy ngẫm về lịch sử, về lòng biết ơn và về ý nghĩa của hòa bình trong mỗi con người Việt Nam.

Hướng tới dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Báo Thanh tra trân trọng giới thiệu bài thơ "Không thể và có thể!" của tác giả Quản Minh Cường.
Được viết sau chuyến viếng Đài Liệt sĩ Xuân Lộc (Đồng Nai), bài thơ là nén tâm hương thành kính tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở mỗi chúng ta trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đưa việc đọc và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trở thành nền nếp hằng tháng, Thanh tra tỉnh Điện Biên đang hướng tới xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật ngay trong mỗi công chức, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng thực thi công vụ và hiệu quả quản lý Nhà nước.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Khối lượng công việc đồ sộ cùng nhiều vấn đề phức tạp, trong khi thời gian thực hiện gấp, cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo chỉ có khoảng 6 tháng để hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 15/10 tới.
Nguyễn Thanh
Thanh Nhung
Bùi Bình
Thanh Nhung
Theo EVNNPC
PV
Dương Nguyễn
Thùy Dương
PV
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Đỗ Quyên
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Theo TTXVN