Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 09/06/2012 - 09:31
Lễ khai mạc vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2012 đã diễn ra một cách ngắn gọn và súc tích trên sân vận động quốc gia Warsaw ở Ba Lan, vừa mang những nét đặc trưng của một đấu nước giàu giá trị văn hóa, vừa thể hiện được tính hiện đại.
Lễ khai mạc diễn ra tối 8/6 được bắt đầu với tiếng chuông cùng mô hình một chiếc chuông khổng lồ, biểu trưng cho ảnh hưởng của Thiên chúa giáo tại đất nước này.
Phần âm nhạc là sự kết hợp đầy thú vị giữa tiếng đàn piano réo rắt từ giai điệu các bản nhạc của Frederic Chopin - do nghệ sĩ Adam Gyorgy thực hiện - với âm thanh hiện đại của âm nhạc điện tử, trong khi các tình nguyện viên mặc những trang phục mang màu cờ của Ba Lan và Ukraine nhảy múa với những dải băng màu thả xuống từ trên cao.

Toàn cảnh bầu không khí trong đêm khai mạc Euro 2012Những điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa của nước chủ nhàHai chú linh vật mang biểu tượng của hai đồng chủ nhà Ba Lan-Ukraine

Toàn cảnh bầu không khí trong đêm khai mạc Euro 2012Những điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa của nước chủ nhàHai chú linh vật mang biểu tượng của hai đồng chủ nhà Ba Lan-Ukraine

Toàn cảnh bầu không khí trong đêm khai mạc Euro 2012Những điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa của nước chủ nhàHai chú linh vật mang biểu tượng của hai đồng chủ nhà Ba Lan-Ukraine
(Chinhphu.vn)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Lưu ý việc ứng dụng AI, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ trong hoạt động báo chí, còn “trách nhiệm pháp lý vẫn phải là cơ quan báo chí và nhà báo”.
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Đăng Tân
Phú Đức
Nguyệt Trang
Thanh Lương
Thanh Lương
Hương Giang
Minh Tân
Thái Nam
Trần Kiên
Thái Nam
Thanh Lương - Ảnh: Hữu Thắng
Văn Thanh