Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 14/01/2012 - 21:00
Đội bóng của bầu Kiên, CLB Hà Nội đã có chiến thắng đầu tay tại Super League 2012, khi đánh bại Khatoco Khánh Hòa với tỷ số hủy diệt 4-1.
Một pha tranh bóng giữa hai đội. (Ảnh: Ngọc Trường/TTXVN)
Sau hai trận thua mất mặt, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh không còn cách nào khác ngoài chiến thắng mới hy vọng giữ được ghế. Thế nên, bước vào vòng 3 Super League, ông đã cho học trò chơi dâng cao và gây sức ép lên đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Chính điều này đã giúp cho CLB Hà Nội có được một thế trận thuận lợi trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1. Tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm, song phải đến phút 41, đội chủ nhà mới có được bàn thắng khai thông bế tắc từ chấm 11m.
Từ tình huống va chạm giữa Công Vinh và Đào Văn Phong, trọng tài đã bất ngờ chỉ tay vào chấm penalty bất chấp sự phản đối của Khatoco Khánh Hòa. Tất nhiên, với khoảng cách 11m, Timothy không quá khó khăn để hạ gục Võ Văn Hạng mở tỷ số 1-0.
Như trút được gánh nặng về tâm lý, các học trò của "tướng" Vinh đã thi đấu khởi sắc hơn và nhanh chóng có bàn nhân đôi tỷ số lên 2-0 đúng vào phút cuối của hiệp 1 do công của Đinh Thanh Trung.
Bị dẫn trước 2 bàn, Khatoco Khánh Hòa buộc phải chơi mạo hiểm khi bước vào hiệp 2. Và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, đội bóng phố Biển cũng đã có được bàn rút ngắn 1-2 sau cú dứt điểm bằng đầu của Agostinho phút 62.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà Khatoco Khánh Hòa có thể làm được ở trận đấu này. Việc có được bàn thắng rút ngắn đã khiến họ chơi dâng cao hơn, tạo ra những khoảng trống chết người.
CLB Hà Nội đã tận dụng rất tốt điều đó để tung ra những đòn phản công nguy hiểm, và mang về thành quả là hai bàn thắng liên tiếp của Timothy trên chấm 11m và Đinh Thanh Trung ở các phút 80 và 82, ấn định chiến thắng 4-1.
Kết quả này giúp cho CLB Hà Nội có được chiến thắng đầu tay và giúp cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh có thể yên tâm hơn về chiếc ghế của mình. Còn với bầu Kiên, ông đã có thể nở 1 nụ cười sau những ngày căng thẳng vì vụ tranh chấp bản quyền truyền hình phát sóng Super League.
Cùng với CLB Hà Nội, SHB Đà Nẵng cũng đã có chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, Thanh Hóa đánh bại Becamex Bình Dương 2-1, còn Sài Gòn FC đã vượt qua Kiên Giang 2-1 trên sân khách.
(Theo Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Triển lãm “Giao” trưng bày các tác phẩm điêu khắc chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại số 69 Đinh Tiên Hoàng là một không gian văn hóa đặc sắc, góp phần làm giàu đời sống tinh thần của người dân Thủ đô và du khách khi đến với Hoàn Kiếm.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Mây trắng hạ thấp, không trôi mà đậu lại, lặng lẽ vắt ngang những triền núi. Gió mang theo cái rét khô vùng cao, không sắc, không gắt, nhưng đủ để bàn tay khẽ co lại, đủ để những bước chân chậm xuống. Và rồi nắng xuất hiện, thứ nắng muộn hiếm hoi, mỏng như tơ, rơi chậm trên những cánh rừng đã sẫm màu đông.
Trần Hiệp
Minh Nghĩa
Minh Tân
Trần Quý
Lan Anh
H.T
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
H.T
H.T
Lan Anh
Hương Trà
Thanh Giang
Trần Quý
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Hà
Hương Giang