Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Độc đáo làng thổ cẩm dưới chân núi Voi

Thanh Hòa

Thứ hai, 25/10/2021 - 22:23

(Thanh tra) - Làng Darahoa, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng có hơn 300 hộdân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống bằng nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Từ lâu các sản phẩm thổ cẩm trở thành “đặc sản văn hóa” của vùng đất này, thu hút du khách đến tham quan. Điều thú vị, cổng vào làng Darahoa có bức tượng con gà 9 cựa khổng lồ tạo nên sức cuốn hút khi tới đây.

Cô gái Cờ Ho chăm chỉ bên khung dệt thổ cẩm. Ảnh: Thanh Hòa

Là một buôn làng nhỏ dưới chân núi Voi xinh đẹp thuộc cao nguyên Lâm Viên, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, làng thổ cẩm Darahoa là nơi sinh sống của cộng đồng các dân tộc: K’Ho (Cờ Ho), Chill, Raglai...

Trong ngôi làng này từ bao đời nay, thổ cẩm dường như đã trở thành một biểu tượng văn hóa không thể thiếu đối với đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Những nét hoa văn trên các sản phẩm thổ cẩm đã thể hiện bức tranh đầy đủ về đời sống của các dân tộc anh em ở vùng cao nguyên Lâm Viên đầy nắng gió này. Khi đến ngôi làng này chúng tôi bắt gặp nhiều gian hàng thổ cẩm được bày bán 2 bên đường, trong các gian hàng đó có nhiều nghệnhân đang thêu dệt.

Chị Ka Đông (42 tuổi), một người đồng bào Cờ Ho cười vui, tay thoăn thoắt bên khung dệt kể với chúng tôi: “Trong ngôi làng này có khoảng  300 khung dệt thủ công của khoảng hơn 300 hộgia đình tham gia dệt thổ cẩm. Ở đây, dường như người già, thanh niên cho đến trẻ nhỏ họ đều biết dệt thổ cẩm. Các sản phẩm dệt thổ cẩm khá đa dạng: Xà rông, túi xách, băng đô, ba lô, khăn gió, áo truyền thống… Mỗi một sản phẩm đều thêu dệt hoa văn độc đáo, đặc trưng về nét văn hóa người dân tộc Tây Nguyên. Các sản phẩm chủ yếu bán cho người dân trong tỉnh và ngoài tỉnh cũng như khách du lịch khi đến ngôi làng này tham quan”.

Bức tượng gà 9 cựa là cổng vào ngôi làng Drahoa. Ảnh: Thanh Hòa

Chị Ka Đông cho biết thêm, phần lớn những nghệ nhân ở đây gắn bó với nghề dệt thổ cẩm bởi vì chính sản phẩm thổ cẩm đã là nguồn thu nhập chính, nuôi sống gia đình họ, và nghề này cũng là một phần thỏa mãn nỗi đam mê của họ.

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền địa phương mở các lớp dạy nghề dệt thổ cẩm tại chính ngôi làng này và mở một số tour tuyến du lịch đưa du khách về đây tham quan. Qua đó, vừa phát triển, gìn giữ nghề dệt thổ cẩm, đồng thời thông qua các tour du lịch nhằm thu hút du khách về đây nhiều hơn. Từ đó các mặt hàng thổ cẩm được bạn bè du khách trong nước và quốc tế biết đến nhiều hơn.

Tại ngôi làng này cứ vào dịp Tết đến Xuân về, những ngày lễ, du khách đến đây tham quan khá đông, sản phẩm thổ cẩm lại trở thành những món quà lưu niệm cho những du khách thích mua sắm.

Ngoài “đặc sản” thổ cẩm thì ngôi làng Darahoa còn thu hút du khách bởi nơi đây có bức tượng gà 9 cựa cao 3,2m, nặng 8 tấn độc đáo do kiến trúc sư Lữ Trúc Phương thiết kế xây dựng năm 1978. Tượng gà không chỉ là biểu tượng của làng mà còn là nơi dân làng tụ hội sau những mùa vụ bội thu.

“Vào những mùa bội thu, xung quanh tượng gà rộn ràng tiếng cồng chiêng, mọi người vui vẻ bên vò rượu cần và cầu cho cuộc sống bình yên mưa thuận gió hòa, cùng tình yêu đôi lứa mãi mãi không xa cách. Bức tượng gà chín cựa còn nhắc nhở người dân nơi đây xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, cùng nhau xây dựng đời sống mới”, già làng Bờ Rơi, 69 tuổi, cho biết.

Du khách tìm hiểu, mua sản phẩm thổ cẩm tại làng Darahoa. Ảnh: Thanh Hòa

Cũng tại ngôi làng này chúng tôi được già làng kể về những tập tục: Bắt chồng của người Cờ Ho, tục ăn mừng lúa mới, tục đâm trâu. Hay câu chuyện tình yêu ly kỳ, say đắm của chàng K’Tiên (người Cờ Ho) và nàng Hờ Bia (người Chill) vượt qua biết bao định kiến, cách trở để được yêu nhau và cuối cùng chết bên nhau để chứng minh tình yêu bất tử ngay chính ngôi làng này. Những câu chuyện dường như tạo nên sức hút, lôi cuốn đối với du khách mỗi khi tới nơi này và cũng minh chứng cho vùng đất chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các DTTS nơi đây.

Hiện nay, làng thổ cẩm Darahoa là xuất phát điểm của cung đuờng du lịch nối từ quốc lộ 20 (Đức Trọng) vào trung tâm TP Đà Lạt. Theo tuyến này, du khách có thể tham quan dòng thác dịu êm Prenn cách làng Gà Darahoa hơn 5 km. Thác Prenn là 1 trong 5 ngọn thác đẹp nhất tỉnh Lâm Đồng, thác như một chiếc cổng chào do thiên nhiên ban tặng cho thành phố. Hai bên đường là những rừng thông xanh mướt góp phần tạo nên khí hậu mát mẻ của thành phố ngàn hoa thơ mộng. Tiếp đến là dòng thác Datanla hùng vĩ nối liền với Đà Lạt - thành phố ngàn hoa.

Làng thổ cẩm Darahoa thực sự là một điểm son đẹp đẽ, đến với làng đầy lý thú với nghề thổ cẩm lâu đời tạo nên những cảm xúc mới lạ cho bạn bè du khách bốn phương.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm