Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 13/06/2013 - 08:51
(Thanh tra)- Đường đi, hệ thống công sự, các tấm bia đánh dấu đường hào, hàng rào dây thép gai... đã phủ rêu xanh, mạng nhện và bị lau lách, cỏ dại mọc um tùm che lấp. Đó là hiện trạng Cứ điểm Him Lam - Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt.
Tấm biển chỉ dẫn Cứ điểm Him Lam bị dây leo, cỏ mọc che khuất. Ảnh: Hồng Bài.
Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 này, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tấp nập du khách xa gần đến thăm quan, du lịch. Trong khi các điểm di tích như: Cứ điểm Đồi A1, Đồi C1, Tượng đài Chiến thắng trên Cụm Di tích Đồi D, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - Mường Phăng... hàng ngày đón tiếp hàng trăm lượt du khách thì ở Cứ điểm Him Lam (một phần trong Cụm Di tích Điện Biên Phủ), nằm trên địa bàn phường Him Lam hầu như không có du khách nào đến thăm.
Trên thực tế, dù có muốn đến thăm Cứ điểm Him Lam cũng không biết đường nào mà đi. Không biển chỉ dẫn, con đường mòn lên Cứ điểm lại bị cỏ dại phủ kín. Hệ thống công sự, chiến hào, hàng rào dây thép gai… bị lau lách mọc um tùm che lấp.
Him Lam là 1 trong 49 cứ điểm, nằm trong 8 cụm cứ điểm Điện Biên Phủ, được quân Pháp xây dựng đầu tiên trên điểm cao 500m gồm 3 cứ điểm trên 3 quả đồi nằm ngay cửa ngõ Đông - Bắc cánh đồng Mường Thanh. Đây được coi là công trình phòng thủ mẫu mực, hoàn hảo của quân đội viễn chinh Pháp.
Cứ điểm Him Lam được Bộ Chỉ huy Mặt trận của quân đội ta xác định là trận mở màn ngày 13/3/1954 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - cuộc đối đầu quyết liệt giữa quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp trong chiến tranh Đông Dương. Mục tiêu của Bộ Chỉ huy Mặt trận là xóa sổ trung tâm đề kháng Beatrice trong phân khu Bắc cứ điểm Điện Biên Phủ, đó là đồi Him Lam.
Như vậy cho thấy, Cứ điểm Him Lam là một di tích có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong Cụm Di tích Điện Biên Phủ. Đúng ra nơi đây phải là điểm hút khách, một địa chỉ ghi nhớ trong lòng du khách khi đến Điện Biên Phủ tham quan, du lịch. Tiếc thay, Di tích Cứ điểm Him Lam dù đã được tỉnh Điện Biên đầu tư kinh phí trùng tu, tôn tạo nhưng đến nay nhiều hạng mục công trình bị dang dở, gần như đã bị lãng quên. Nhìn toàn cảnh Cứ điểm Him Lam người ta khó có thể hình dung ra được, nơi đây là di tích lịch sử mang tầm cỡ quốc gia đặc biệt.
Không còn bao lâu nữa, cả nước nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Di tích Cứ điểm Him Lam với hiện trạng bị “bỏ hoang” như hiện nay liệu có mở cửa để đón du khách đến tham quan, du lịch?
PV Báo Thanh tra xin chuyển đến bạn đọc một số hình ảnh về thực trạng di tích Cứ điểm Him Lam.
Hệ thống chiến hào bị lau lách phủ kín. Ảnh: Hồng Bài
Hàng rào dây thép gai nằm trong cỏ dại. Ảnh: Hồng Bài
Hầm công sự bị rêu phong, mạng nhện. Ảnh: Hồng BàiHồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mỗi độ Xuân về, làng cổ Đường Lâm lại trở thành điểm nhấn đặc biệt trong bức tranh văn hóa - du lịch của Thủ đô. Trên nền không gian di sản hàng trăm năm tuổi, sắc Xuân hiện diện một cách dung dị, trầm lắng mà vẫn tràn đầy sức sống, phản ánh sinh động sự tiếp nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại trong hành trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Bảo Anh - Thiên Bình
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào Xê Đăng ở buôn Hring, xã Cư M’gar (Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ lễ mừng lúa mới như một nghi lễ thiêng liêng, một “mạch nguồn” nuôi dưỡng bản sắc văn hóa và gắn kết cộng đồng trên quê hương thứ hai.
Nguyễn Mai
Minh Nguyệt
PV
Trần Hiệp
Minh Nghĩa
Hương Trà
Lê Phương
Văn Thanh
Hoàng Hưng
Hương Giang
Minh Tân
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Phúc Anh
Theo TTXVN
Lan Anh
Bảo Anh - Thiên Bình