Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo San
Chủ nhật, 22/02/2026 - 15:31
(Thanh tra) - Nằm giữa vùng non xanh trầm tích tại tỉnh Ninh Bình nhưng trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Địa Tạng Phi Lai tự đã thu hút hàng vạn lượt du khách, tạo nên một cảnh tượng du xuân vô cùng ấn tượng tại chốn "tiên cảnh giữa nhân gian".
Vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa nên thơ của chùa Địa Tạng Phi Lai tự. Ảnh: Bảo San
Trong những ngày đầu năm mới, dòng người từ khắp các tỉnh thành đã đổ về thôn Ninh Trung, xã Thanh Bình để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Địa Tạng Phi Lai tự (hay còn gọi là chùa Đùng). Ngôi chùa nổi tiếng với thế lưng tựa dãy núi Phi Lai, hai bên là "tả Thanh Long - hữu Bạch Hổ", mang đến một không gian thoát tục, tách biệt hẳn với sự ồn ào phố thị.
Sự giao hòa giữa sơn kỳ thủy tú không chỉ tạo nên thế cân bằng âm dương, giúp ngôi chùa hội tụ linh khí đất trời mà còn mở ra một không gian thoát tục. Chính địa thế 'tựa sơn hướng thủy' này đã khéo léo gắn kết công trình vào lòng thiên nhiên, tạo nên vẻ uy nghiêm, khoáng đạt, giúp khách hành hương trút bỏ muộn phiền để tìm thấy sự an nhiên tự tại.

Địa thế "tựa sơn hướng thủy" của ngôi chùa tạo nên vẻ uy nghiêm, khoáng đạt. Ảnh: Bảo San
Điểm nhấn khiến du khách thích thú nhất chính là những khoảng sân rộng lớn được trải sỏi trắng tinh khôi. Trong quan niệm của nhà Phật, những lớp sỏi này tượng trưng cho sự thiền định và thanh khiết.
Nhiều bạn trẻ và các gia đình đã dành thời gian đi dạo trên những lớp sỏi mịn, ngắm nhìn 12 vòng tròn vẽ trên nền sỏi trước khu Tổ đường – biểu tượng cho 12 nhân duyên của con người, để cầu mong một năm mới vạn sự hanh thông.

Du khách thích thú đi dạo trên các phiến đá ngắm nhìn 12 vòng tròn được vẽ trên nền sỏi tượng trưng cho 12 nhân duyên của con người. Ảnh: Bảo San
Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, thời tiết thuận lợi càng làm tôn lên vẻ đẹp của lối kiến trúc chủ đạo với tông màu nâu, vàng và trắng. Du khách không chỉ đến để lễ Phật tại tòa Tam Bảo uy nghiêm mà còn để tìm hiểu về những cổ vật lịch sử như gạch in hình hoa sen, ngói mũi hài hay tượng chim thần Garuda có từ hàng nghìn năm trước.
Anh Văn Công, một du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: "Dù lượng khách năm nay rất đông, nhưng phong cách bài trí của chùa với tre, gỗ và những khu vườn thảo dược khiến người ta cảm thấy rất nhẹ lòng. Mỗi góc ở đây đều có thể cho ra những bức hình du xuân đậm chất văn hóa dân tộc".

Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa giúp các bạn trẻ có rất nhiều điểm để check-in dịp đầu năm mới. Ảnh: Bảo San
Không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng, Địa Tạng Phi Lai tự còn ghi điểm với du khách bởi những khu vườn trái cây, vườn thuốc nam và rau rừng xanh mướt được các sư thầy chăm sóc kỹ lưỡng.
Dịp đầu năm 2026, khu vực giảng đường và nhà khách cũng luôn tấp nập du khách dừng chân nghỉ ngơi, nghe giảng đạo và tìm về những giá trị chân - thiện - mỹ.
Trong không khí xuân ngập tràn, tiếng chuông chùa ngân vang giữa đại ngàn Phi Lai cùng sắc hoa súng, hoa cúc rực rỡ đã tạo nên một bức tranh khởi đầu năm mới đầy hy vọng.
Sự đông đúc của du khách tại đây là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của du lịch tâm linh tỉnh Ninh Bình, nơi con người tìm thấy sự tự tại và tiêu dao như đang lạc bước vào cõi tiên.
Một số hình ảnh khác tại chùa:







Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nằm giữa vùng non xanh trầm tích tại tỉnh Ninh Bình nhưng trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Địa Tạng Phi Lai tự đã thu hút hàng vạn lượt du khách, tạo nên một cảnh tượng du xuân vô cùng ấn tượng tại chốn "tiên cảnh giữa nhân gian".
Bảo San
(Thanh tra) - Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi sắc đào phai nhuộm hồng những lối làng, khi mùi bánh chưng mới vớt còn thơm nồng trong gió lạnh cuối Đông, làng Gióng (xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội) lại bước vào những ngày rộn ràng, linh thiêng và đậm hồn quê.
Hải Lương
Văn Thanh
Văn Thanh
Đăng Tân
Văn Thanh
B.S
Bảo San
Thanh Lương
Thái Minh
Hương Giang
Hải Lương
Hương Giang
Đăng Tân
Quang Dân
Hương Trà
Văn Thanh
Trung Hà