Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Một câu chuyện đầy xúc động về tình cảm giữa con người và động vật hoang dã vừa được ông Nguyễn Công Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk chia sẻ tại hội thảo "Phúc lợi động vật trong hoạt động giải trí - Câu chuyện voi nuôi nhốt" diễn ra ngày 16/5 tại Trường Đại học Tây Nguyên.
Voi Gold đã 9 tuổi, phát triển khỏe mạnh với cân nặng hơn 1 tấn và nổi tiếng là một chú voi thông minh, tinh nghịch. Ảnh: NG
Theo lời kể của ông Chung, vào ngày 28/3/2016, Trung tâm nhận được tin báo về một chú voi con khoảng 2 tháng tuổi không may bị rơi xuống giếng tại huyện Ea Súp. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ của Trung tâm đã khẩn trương tiếp cận hiện trường và nỗ lực giải cứu chú voi lên bờ an toàn.
Tuy nhiên, thời điểm được giải cứu, chú voi con còn rất yếu ớt, vẫn đang trong giai đoạn bú sữa mẹ và chưa thể tự kiếm ăn ngoài tự nhiên. Thấu hiểu tình trạng của voi con, ông Chung cùng các cán bộ của Trung tâm đã tìm đến khu dân cư gần đó để mua sữa dành cho trẻ sơ sinh và xin nước ấm pha cho chú voi.
Nhờ những giọt sữa ấm áp, chú voi con dần hồi phục sức khỏe. Những ngày sau đó, các cán bộ của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tiếp tục chăm sóc, cho voi con uống sữa và đồng thời lần theo dấu vết với hy vọng có thể đưa chú trở về với đàn.
"Khi phát hiện đàn voi rừng, chúng tôi đã cẩn thận đưa voi con đến gần, nuôi hy vọng mẹ con chúng sẽ nhận ra nhau. Thế nhưng, điều bất ngờ là khi chúng tôi lùi lại, chú voi con lại chạy theo chúng tôi, nhất quyết không chịu quay về với đàn", ông Chung xúc động kể lại.
Vì sự gắn bó đặc biệt này, chú voi con đã không chịu rời xa những người đã cứu mạng và chăm sóc mình. Trước tình huống đó, cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đành đưa chú về khu vực bán hoang dã của đơn vị để tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Chú voi con sau đó đã được đặt một cái tên rất đáng yêu: Gold.
Đến nay, voi Gold đã 9 tuổi, phát triển khỏe mạnh với cân nặng hơn 1 tấn và nổi tiếng là một chú voi thông minh, tinh nghịch. Một chi tiết thú vị được ông Chung chia sẻ thêm: "Cứ vào ngày 28/3 hằng năm, chúng tôi lại tổ chức sinh nhật cho voi Gold. Đây là chú voi duy nhất tại trung tâm được đặc biệt tổ chức sinh nhật."
Trong khuôn khổ hội thảo, ông Chung cũng cập nhật về tình hình bảo tồn voi tại Đắk Lắk. Hiện tỉnh có khoảng 60 cá thể voi hoang dã và 35 voi nhà. Đáng lo ngại là hầu hết voi nhà ở Đắk Lắk đã quá tuổi sinh sản. Mặc dù Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã nỗ lực thực hiện chương trình ghép đôi sinh sản cho 5 voi cái vào năm 2016, với kết quả ba voi cái mang thai, nhưng đáng tiếc cả 3 voi con sinh ra đều không qua khỏi do bị chết ngạt.
Trước thực trạng này, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đang tích cực đề xuất nhiều phương án nhằm bảo tồn và phát triển bền vững đàn voi nhà tại địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 17/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia có báo cáo về tình hình cơn bão số 1 và nhấn mạnh: Bão số 1 là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông xuất hiện trong tháng 6 sau hơn 40 năm, là cơn bão gây mưa lớn nhất trong tháng 6 cho Trung Trung Bộ trong suốt 73 năm qua, đồng thời gây ra lũ lớn kỷ lục 30 năm.
Thái Hải
(Thanh tra) - Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương đang tiến hành kiểm tra làm rõ vụ khu vực trại lợn của ông Nguyễn Quốc Chính đã xả thải ra môi trường, ở thôn Long Tiến, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Hương Trà
Trần Lê
Chu Tuấn
Thái Hải
Minh Tân
An Khang
Trọng Tài
T. Minh
Hương Giang
Hương Giang
Thái Hải
Phương Anh
Văn Thanh
Văn Thanh
Trung Hà
Chính Bình