Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ăn Tết… “Congo”!

Thứ bảy, 23/02/2013 - 14:27

(Thanh tra) - Người Việt Nam có Tết cổ truyền của mình, mọi thứ từ vui chơi, hy vọng hay nghỉ ngơi đều nhất nhất theo đó mà làm. Nhưng lác đác cũng có vài con nhạn lạc bày chuyện ăn Tết “Congo” cho ra phần độc đáo không giống ai!

Sáng mùng 6 tết (15/02), hàng chục ngàn học sinh và thầy cô giáo tỉnh Long An… đi học theo theo kế hoạch của UBND tỉnh. Trong khi đó, theo quyết định của Thủ tướng, dịp Tết âm lịch, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh cả nước được nghỉ liền chín ngày liên tục, từ ngày 9 đến 17/02 tức mùng 8 Tết. Do giáo viên và học sinh ở Long An phải đến trường theo “lịch riêng” của UBND tỉnh nên nhiều hoạt động bị xáo trộn. Nhiều phụ huynh phản ứng lịch học “đứt khúc” này do trước đó nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi chơi xa, về quê thăm viếng người thân. Lãnh đạo thành phố Tân An cũng đã có tờ trình đề nghị cho giáo viên và học sinh được nghỉ Tết theo quyết định của Thủ tướng. Không hiểu sao tỉnh lại có lịch nghỉ không giống ai!

Đốt pháo nổ ngày Tết bị cấm từ lâu, nhưng riêng tỉnh Hải Dương thì ăn Tết “Congo” nên không có chuyện cấm đó. Đầu năm mới, ngày 16/02, UBND khai bút bằng một báo cáo lên Thủ tướng rằng lệnh cấm đốt pháo thi hành nghiêm túc và triệt để trong toàn tỉnh. Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hải Dương còn khẳng định với nhà báo trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh không xảy ra hiện tượng đốt pháo. Trong khi đó, trên báo Hải Dương một tấm ảnh xác pháo đỏ tươi trên hè phố chụp sáng mùng 1 Tết. Cũng trong khi đó, ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho rằng: “Nói chung là… giảm rất nhiều so với năm trước”, nhưng người dân sở tại cho biết pháo nổ rầm trời tại thành phố Hải Dương và nhiều huyện. Cuối cùng, chính ông Chủ tịch tỉnh xác nhận việc pháo mẹ pháo con ầm ì trong tỉnh là… tin chính chủ!

Tết “Congo” cũng có chuyện ăn uống. Thế cho nên thông tin về việc học sinh các trường nội trú nhiều tỉnh miền núi không có gạo ăn trong ngày Tết được Thủ tướng nêu thành câu hỏi: “Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?”. Và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã nói: “Tôi không giật mình trước câu hỏi của Thủ tướng. Thực tiễn cuộc sống là phong phú và đa dạng. Các nhà báo có điều kiện đi được nhiều nơi nên phản ánh của báo chí chắc là sẽ toàn diện và đầy đủ hơn. Tuy nhiên, tôi cho rằng đến thăm được những nơi thực hiện tốt cũng là rất hay vì chính sách tốt cần có cách thực hiện tốt…”.

Còn một Thứ trưởng Bộ GD-ĐT thì cho hay… “Dự kiến ngày 19/02, Bộ GD-ĐT sẽ có báo cáo tổng hợp tình hình cụ thể từ tám địa phương để báo cáo lên Thủ tướng”!

Tết nhà nào cũng bánh chưng, bánh tét, các thứ bánh này đều nấu bằng gạo, không biết những người lo Tết cho trẻ em ở các trường nội trú có làm báo cáo là bánh chưng, bánh tét của các trẻ trên năm nay gói bằng… khoai, ngô, mì hay không?


                                    Ziczac

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương tăng tốc cải cách bộ máy, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số

Bộ Công Thương tăng tốc cải cách bộ máy, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số

(Thanh tra) - Trong năm bản lề 2025, Bộ Công Thương đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cải cách thể chế và nâng cao hiệu lực điều hành, bảo đảm hoạt động quản lý thông suốt trong bối cảnh nhiều thách thức đan xen, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn tới.

Hoàng Hưng

13:19 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm