Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ tư, 11/02/2026 - 11:24
(Thanh tra) - Tết đến luôn mang theo một nhịp chậm rất riêng. Nhịp của sum vầy, của chờ đợi, của những mong ước bình dị về một năm mới yên lành. Trong không gian ấy, tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, “vị Tết” đang lan toả từng góc nhỏ ở nơi được xem là nhịp cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân.
“Vị Tết” ấm áp trên nhịp cầu Quốc hội với cử tri và Nhân dân. Ảnh: P.V
Không cần lời dẫn dài, chỉ cần bước chậm lại một nhịp khi đi qua hành lang của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, người ta đã có thể cảm nhận rõ “vị Tết” đang hiện hữu.
Một “vị Tết” không ồn ào, không phô trương, mà lắng lại trong từng chi tiết quen thuộc, gợi nhớ về sự gần gũi – điều vốn là cốt lõi trong hoạt động dân nguyện.
Không gian được dựng nên bằng những chất liệu rất “đời”: Từ cánh cửa gỗ xanh, bàn ghế mộc, đến cành đào còn nguyên nụ, chậu quất trĩu quả, sắc đỏ của vải hoa và câu đối. Tất cả như một lời nhắc nhẹ: nơi đây luôn mở ra để đón người dân, kể cả trong những ngày giáp Tết.
Ở nhịp cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân, “vị Tết” vì thế mang thêm ý nghĩa của sự sẻ chia, của trách nhiệm và của tinh thần lắng nghe.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng trong không gian Tết tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Bên cạnh sắc xuân truyền thống là bức tranh tái hiện hình ảnh Bác Hồ gắn với tư tưởng “lấy dân làm gốc”, nhấn mạnh vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng Nhà nước. Việc đặt hình ảnh Bác ở vị trí trung tâm của không gian đón Xuân không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ, mà còn là lời nhắc xuyên suốt về trách nhiệm của công tác dân nguyện: lắng nghe ý kiến cử tri, tôn trọng Nhân dân và bảo đảm mối liên hệ chặt chẽ giữa Quốc hội với đời sống thực tiễn. Trong “vị Tết” lắng đọng ấy, tư tưởng của Người tiếp tục soi đường cho hoạt động giám sát và dân nguyện, để mỗi quyết sách đều bắt nguồn từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

“Vị Tết” tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội vì thế không đo đếm ở số lượng hay độ rực rỡ của vật phẩm trang trí. “Vị Tết” ở đây nằm trong cách người với người ứng xử: nhẹ nhàng hơn, lắng nghe nhiều hơn, và luôn giữ sợi dây kết nối bền chặt giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân.

Những chữ “TẾT” được cách điệu, trang trí bằng hoa mai, đặt ngay lối đi. Một lời chào xuân không lời, dành cho bất kỳ ai bước vào. Dù là cán bộ hay công dân, cảm giác đầu tiên vẫn là sự thân thiện.

Không gian Tết được dựng ngay trong hành lang làm việc của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Bức phông hoa đỏ, câu đối Tết và dòng chữ tên Ủy ban đặt ở vị trí trung tâm tạo cảm giác thân quen như một góc nhà ngày xuân. Không có khoảng cách giữa không gian làm việc và không khí Tết, mọi thứ hòa vào nhau một cách tự nhiên.

Một lời chúc nhỏ được treo lên cành đào giữa không gian làm việc quen thuộc, như một sự gửi gắm mong ước cho năm mới. Những tấm thẻ chúc treo trên cành đào không chỉ để trang trí cho đẹp, mà như cách mỗi người tự nhắc mình về sự khởi đầu. Ở nơi tiếp nhận ý kiến của cử tri và Nhân dân, “vị Tết” vì thế mang theo sự lắng lại, để mỗi ngày làm việc đều bắt đầu bằng tinh thần cẩn trọng và trách nhiệm.

Cán bộ tỉ mỉ hoàn thiện từng chi tiết trang trí trong không gian dân nguyện. Giữa nhịp công việc cuối năm, những khoảnh khắc như thế này diễn ra rất tự nhiên. Không ai bảo ai, mỗi người góp một tay để không gian thêm ấm. “Vị Tết” được tạo nên từ chính những điều giản dị ấy – từ sự quan tâm đến cảm xúc của người đối diện, để khi cử tri bước vào, có thể cảm nhận được sự gần gũi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Cành đào nở giữa nền đỏ rực, phía sau là dòng chữ “Ủy ban Dân nguyện và Giám sát”. Sự đối lập giữa sắc xuân mềm mại và tên gọi mang tính thể chế tạo nên cảm giác gần gũi đặc biệt: công việc dân nguyện vẫn tiếp diễn, nhưng trong một không khí ấm áp hơn, nhân văn hơn.

Thiệp chúc mừng năm mới được gắn lên cây quất – biểu tượng của sự đủ đầy và bền bỉ. Một chi tiết nhỏ nhưng chứa đựng thông điệp: mong một năm mới an lành cho Nhân dân, và mong các kiến nghị của cử tri luôn được tiếp nhận đầy đủ.

Những cành đào được treo từng thẻ chúc nhỏ, mỗi thẻ là một lời gửi gắm cho năm mới. Bàn tay khẽ treo thẻ lên cành, động tác chậm rãi, cẩn thận. Tết ở đây không vội. Mỗi điều ước đều được đặt đúng chỗ, như cách những ý kiến của cử tri được lắng nghe và ghi nhận.

Không gian đón Tết được chuẩn bị từ sớm. Cán bộ, công chức cùng nhau sắp xếp, hoàn thiện từng góc nhỏ, từ bàn đón tiếp, chậu hoa đến những chi tiết trang trí quen thuộc của ngày Tết. Việc chuẩn bị không nhằm tạo hình thức, mà hướng tới một không gian tiếp đón thân thiện, để người dân khi đến làm việc cảm nhận được sự tôn trọng và gần gũi.

Khoảnh khắc cán bộ mang hoa vào vị trí, nhẹ nhàng như mang theo sắc xuân đến nơi làm việc. Ở nhịp cầu dân nguyện, sự chuẩn bị cho Tết cũng là chuẩn bị cho những ngày làm việc không ngắt quãng, bảo đảm công tác tiếp công dân xuyên suốt.

Cán bộ, công chức cùng nhau hoàn thiện không gian đón xuân. Từng chậu hoa, từng góc trang trí được sắp đặt gọn gàng, tạo cảm giác thân thiện cho người dân khi đến làm việc trong những ngày cuối năm.

Không gian Tết được bài trí giản dị, giữ nét truyền thống nhưng không tách rời chức năng tiếp công dân.

Không gian trung tâm của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trong những ngày cận Tết. Phông nền đỏ, câu đối xuân, cành đào và dòng chữ tên Ủy ban hiện lên trang trọng nhưng gần gũi. Ở đây, “vị Tết” không phải để dừng lại ngắm nhìn, mà để tiếp nối nhịp làm việc thường ngày. Không gian xuân vì thế trở thành một phần của nhịp cầu kết nối, nhắc mỗi người về trách nhiệm giữ cho mối liên hệ giữa Quốc hội với Nhân dân luôn thông suốt, kể cả khi năm cũ khép lại và năm mới bắt đầu.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tết đến luôn mang theo một nhịp chậm rất riêng. Nhịp của sum vầy, của chờ đợi, của những mong ước bình dị về một năm mới yên lành. Trong không gian ấy, tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, “vị Tết” đang lan toả từng góc nhỏ ở nơi được xem là nhịp cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân.
Lan Anh
(Thanh tra) - Tiếp công dân định kỳ, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đảm bảo an toàn về chỗ ở cho công dân phường Trung Thành dịp Tết Bính Ngọ 2026, trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục hỗ trợ nhà ở bị ảnh hưởng do thiên tai.
Đăng Tân
Nguyễn Điểm
Nguyễn Điểm
Hương Trà
Thành Công
Cảnh Nhật
Thanh Xuân
Nguyễn Mai
Nam Dũng
Lan Anh
Phương Hiếu
Trần Quý
Nam Dũng
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Đăng Tân
Nguyễn Điểm