Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 30/07/2025 - 10:00
(Thanh tra) - Gió đã lặng, mưa cũng ngưng, nhưng sau lưng cơn bão là một Mường Típ hoang tàn. Mảnh đất vùng cao xứ Nghệ đang trải qua những ngày tháng gian truân chưa từng có, khi thiên tai đã xóa đi bao mái nhà, trường học và từng đoạn đường vốn là sợi dây kết nối con người với cuộc sống thường nhật. Người dân nơi đây, bằng nghị lực của mình đang gượng dậy sau lũ dữ…
Lũ lụt khiến đất đá đổ xuống, làm Mường Típ đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Ảnh: P.V
Khi lũ dữ tràn về
Từ ngày 21 - 30/7, hoàn lưu của cơn bão số 3 (Wipha) đã mang theo lượng mưa lớn bất thường, bao phủ vùng núi Mường Típ trong bầu không khí nặng trĩu và đầy hiểm nguy. Những cơn mưa rải rác vào buổi chiều cứ thế kéo dài suốt tuần, âm thầm bào mòn từng tấc đất, từng con đường, cho đến khi lũ ống, lũ quét bất ngờ ập xuống.
Chỉ trong một đêm, bản Ta Đo đã trở thành tâm điểm của thảm họa: Đất đá, bùn nhão, cây cối đổ ập xuống khiến một nửa bản bị chia cắt, hàng chục hộ dân bị cuốn trôi hoặc ngập sâu. Bản Xốp Phe, bản Xốp Típ, bản Na Mỳ… cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Lũ dữ tràn về làm Mường Típ gặp khó khăn. Ảnh: P.V
Bão lũ lần này không cướp đi sinh mạng nào ở Mường Típ, đó là điều may mắn nhất giữa muôn vàn mất mát. Nhưng con số thiệt hại về vật chất khiến bất cứ ai cũng không khỏi nghẹn lòng, 33 ngôi nhà bị thiệt hại từ nặng đến rất nặng, trong đó 10 căn sập đổ hoàn toàn, nhiều căn khác ngập sâu dưới bùn lầy; 1 trường mầm non bị sập, 2 trường khác ngập đến mái, toàn bộ thiết bị học tập bị cuốn trôi; gần 26ha lúa, hoa màu bị mất trắng; gần 800 gia cầm, 32 gia súc bị lũ cuốn theo dòng nước bạc; hàng chục điểm sạt lở giao thông, 550m ống thủy lợi, đập bản Pụng bị lấp hoàn toàn.
Ngoài ra, nhiều bản làng bị cô lập tuyệt đối trong nhiều ngày, không điện, không sóng điện thoại, không một lối ra ngoài… Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ ước tính gần 16 tỷ đồng, một con số “khổng lồ” với một xã vùng biên như Mường Típ.
Nhưng con số ấy, dù lớn đến đâu, cũng không đo đếm hết nỗi đau trong ánh mắt hoang mang của những đứa trẻ mất trường lớp; trong tiếng thở dài của người mẹ nhìn từng bao lúa chìm dưới nước; trong lặng câm của người đàn ông gác cuốc, đứng nhìn mái nhà thân yêu chỉ còn trơ khung gỗ.
Mường Típ giữa cô lập và kiên cường
Lũ lụt ở Mường Típ khiến hơn 8 bản với gần 3.500 người bị cô lập hoàn toàn; đường giao thông bị chia cắt, cầu tràn bị cuốn trôi, nhiều đoạn đường từ xã đến huyện chỉ có thể di chuyển bằng đôi chân trần lội bùn. Dẫu vậy, giữa tâm lũ, chính quyền và người dân xã Mường Típ vẫn không gục ngã. Cuộc họp khẩn được tổ chức ngay sau khi bão đi qua, từng tổ công tác được phân công xuống từng bản, từng hộ để kiểm tra, thống kê, ứng cứu.
Lực lượng xung kích xã, từ cán bộ UBND, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ đến Đồn Biên phòng đã “xẻ núi, vượt suối”, mang theo từng bao mì tôm, từng gói gạo đến các hộ dân bị cô lập. Máy xúc, máy đào được huy động liên tục 24/24h để mở đường, thông tuyến.

Lũ rút, người dân Mường Típ gặp khó khăn. Ảnh: P.V
Chỉ trong vài ngày, tuyến đường tỉnh 543D đoạn qua Xốp Típ – Xốp Phe đã cơ bản thông xe. Người dân từ các bản lân cận cũng chung tay khắc phục hậu quả: Gần 200 người đã tình nguyện gùi hàng cứu trợ, dọn bùn đất, gia cố lại nhà cửa, mở lối đi chung.
Hình ảnh xúc động nhất chính là những gói hàng cứu trợ được thả từ trực thăng xuống bản Xốp Phong – nơi hoàn toàn bị cô lập. Trong từng thùng mì tôm, từng hộp sữa, là tình người đong đầy.
Khi nước rút, bùn lầy vẫn còn đặc quánh dưới chân, người dân Mường Típ lại xắn tay áo bắt đầu lại từ đầu. Những tiếng đập sửa nhà, những chiếc xẻng hì hục đào mương, những ánh mắt sáng lên khi được báo tin có điện, có sóng – tất cả như lời khẳng định: “Chúng tôi không đầu hàng".

Sau lũ, đồng bào Mường Típ gặp khó khăn do đất đá, bùn lầy khắp nơi. Ảnh: P.V
Chính quyền xã cũng đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ khẩn cấp để kéo điện trở lại bản Ta Đo; khôi phục tuyến đường 543D và các tuyến nội xã; hỗ trợ nhu yếu phẩm, dựng lại nhà ở cho hàng chục hộ dân bị sập; xây dựng cầu vượt lũ tại bản Xốp Típ, khu tái định cư cho các hộ ở vùng sạt lở cao; hỗ trợ hệ thống loa truyền thanh, máy phát điện, thiết bị viễn thông để đảm bảo chỉ đạo điều hành trong tình trạng khẩn cấp…
“Đây không chỉ là yêu cầu vật chất, mà là thiết yếu để “giữ chân người dân”, để cuộc sống nơi vùng biên không bị lùi xa vì những đòn giáng của thiên nhiên”, một lãnh đạo xã Mường Típ nói.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi