Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hiếu
Thứ năm, 24/03/2022 - 14:34
(Thanh tra)- Phải ghi nhận, sau đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2019), bộ mặt nông thôn xã Hiền Lương, Đà Bắc, Hòa Bình đã có nhiều khởi sắc: Cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) được củng cố, phát triển hoàn thiện; chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao; an ninh trật tự xã hội được giữ vững.
Công trình nước sạch tại xóm Ngù kém hiệu quả
Tuy nhiên, người dân trong xã vẫn còn canh cánh một nỗi niềm, đó là: Phần lớn các hộ dân trong xã chưa được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo tiêu chí 17.1 trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Ông Đinh Văn Qúy, xóm Mái, cựu Bí thư Đảng ủy xã Hiền Lương nói rằng: “Không thể nói nước sinh hoạt mà người dân các xóm đang dùng là nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia. Vì nước ở suối, ở mó có nhiều tạp chất như, lá cây, cỏ dại, thân cây mục, trâu bò qua lại trên đầu nguồn… có điều “khuất mắt trông coi” vậy thôi”.
Năm 2016, xã Hiền Lương được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hòa Bình đầu tư xây dựng công trình nước sạch tại xóm Ngù. Theo thiết kế, công trình này cấp nước sạch hợp vệ sinh cho gần 200 hộ dân các xóm Ngù, Mái và Lương Phong. Đường ống và đồng hồ nước được lắp đặt đến từng hộ dân.
Thời gian đầu người dân rất phấn khởi, nhưng mấy tháng sau đường ống dẫn nước bắt đầu trục trặc, nước lúc có lúc không. Trong khi giá một khối nước (m3) hơn bốn nghìn đồng, nhà dùng ít, một tháng cũng hết 10m3, nhà đông người thì 15 - 20 m3, tính ra một tháng “mất” mấy chục nghìn đồng. Với điều kiện kinh tế còn khó khăn thì ít hộ dám dùng nước qua đồng hồ của công trình nước sạch. Các hộ dân xóm Mái cách xa công trình nước sạch 2 - 3 cây số thì hầu như chưa một lần nhìn thấy giọt nước của công trình nước sạch.

Hộ ông Đinh văn Dũng, cùng nhiều hộ xóm Mái được lắp đặt ống, đồng hồ nước nhưng chưa một lần được dùng nước công trình nước sạch
Ông Đinh Văn Dũng, xóm Mái cho biết: Đơn vị thi công lắp ống, đồng hồ nước đến tận sân. Nhưng lắp xong rồi bỏ đấy, không có nước, từ đó đến nay hơn hai năm rồi không thấy ai kiểm tra, sửa chữa, hỏi han gì. Thế là mấy chục hộ dân xóm Mái được hưởng nước sạch… trên giấy.
Các hộ dân xóm Doi, xóm Ké nhiều năm nay phải bỏ tiền triệu để mua hàng trăm mét ống cao su dẫn nước từ khe suối, mó nước về dùng. Ông Xa Văn Đào, xóm Doi, cho biết: Mó nước chảy từ lòng núi ra, quanh năm không lúc nào cạn, sạch, bẩn không biết, có nước dùng quanh năm là tốt rồi.
Để dẫn được nước từ suối về đến nhà, hộ ở xa suối phải bỏ ra 5-6 triệu đồng, nhà gần cũng 2-3 triệu đồng, biết là tốn kém nhưng các hộ vẫn phải đầu tư. Bài toán giải cơn khát nước sạch hợp vệ sinh ở xã Hiền Lương bao giờ mới có lời giải?
Sau đây là một số hình ảnh phản ánh thực trạng của nhiều hộ dân xã Hiền Lương phải sử dụng nước suối, nước mó phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Sau một trận mưa, người dân xóm Doi lại ra mó nước bên suối phát dọn cỏ dại, bùn rác.

Để có nước sinh hoạt, người xóm Doi phải chi phí hàng triệu đồng mua ống cao su dẫn nước về nhà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 16/2, Nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đã gửi Thư chúc Tết tới toàn thể cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, thẩm phán, công chức, chiến sĩ, viên chức, người lao động TAND, Tòa án quân sự các cấp.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Trong tiết trời se lạnh, mang không khí những ngày giáp Tết, khi mây bảng lảng ôm lấy triền núi và những cành đào rừng khẽ hồng trong nắng sớm, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai trở nên rộn rã hơn thường lệ. Niềm vui như lan tỏa trong từng mái nhà, từng nụ cười khi 15 căn nhà mới khang trang, kiên cố được hoàn thiện và bàn giao cho các hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí xây dựng 15 căn nhà lên tới 1,2 tỷ đồng, được vận động và tài trợ thông qua Báo Thanh tra cùng các đơn vị đồng hành.
Bùi Bình
Bài và ảnh: Trang Nguyệt
Lan Anh
Hương Giang
Hương Giang
Đăng Tân
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Trần Hiệp + Ngọc Diễm
Thu Huyền
H.T
Hương Trà
Hương Giang
Hương Giang
Hương Trà